Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Thầy chữa hệ thống thần kinh cho tôi

    Khoảng thời gian dài ấy, cơ thể tôi thường xuyên mệt mỏi, nhanh mất sức và hay bị đau vùng ngực trái, khu vực sau lưng, vùng phế trái và thận trái. Sức khoẻ tôi vốn dĩ đã yếu cộng thêm trước đó vài tháng vì một lí do...mà tôi bị mất năng lượng, đang phục hồi được một chút thì nay lại thêm một số vùng đau này tái phát làm cho tôi cảm thấy hơi bị kiệt sức, lo lắng, buồn phiền. Đang băn khoăn thì ngay sau đó đọc được thông báo Thầy tổ chức chữa bệnh định kỳ tại Côn Sơn, tôi hạ quyết tâm phải đi chữa bệnh cho bằng được nhưng còn phải xem ý Sếp thế nào, có chấp nhận cho mình nghỉ để đi hay không. Cuối cùng sau một ngày cân nhắc của chị ấy tôi cũng được phép nghỉ một tuần để đi chữa bệnh. Tôi đăng ký trên diễn đàn và rồi cũng đến ngày sách ba lô lên và đi.

    Trong quá trình Thầy chữa bệnh, tôi có ít cảm nhận. Mấy buổi đầu thì thấy vùng đau đau mạnh hơn, hơi khó chịu, tối thì bị mất ngủ. Buổi thứ 1 và thứ 3 thật may mắn cho người bệnh chúng tôi, Thầy phát hiện có rất nhiều thanh khí thuần âm ở khu vực này nên Thầy đã hội tụ nó lại thành một quả cầu năng lượng ở trên cao giữa vùng trận để giúp hút hết khí xấu, khí bệnh, năng lượng xấu mang tính âm của người bệnh ra khỏi cơ thể. Lúc đó, tôi cảm thấy có một lực hút lên phía trên ở vùng thiên cung...Thầy giải thích tôi hiểu đại ý là khoảng thời gian này trời mưa nhiều, năng lượng âm dồn về nhiều nên đã nén năng lượng dương xuống làm cho nhiều người bị mắc bệnh hơn. Khi được thanh lọc bằng cách này cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì khí xấu, khí bệnh đã ra khỏi người khá triệt để. Sau đó có ngày tôi thấy mình khoẻ không đau ở đâu cả, dường như không còn bệnh tật trong người nên nghĩ bụng mình mới đau có thế này mà đã cuống lên trong khi mọi người ai cũng có bệnh nghiêm trọng cả.

    Thế rồi Thầy gọi từng người lên khám bệnh tôi mới biết bệnh thực sự mà tôi mắc phải không đơn giản như tôi nghĩ hay có thể cảm nhận được. Khi Thầy đưa năng lượng vào cơ thể tôi để khám bệnh tôi chỉ nghe loáng thoáng Thầy nói chuyện với em Thuấn điều gì đó có liên quan đến thần kinh ngoại vi rồi đầu các dây thần kinh bị đỏ nên tiếp nhận sai thông tin, các thông tin đi vào không được giải quyết lâu ngày ùn lại gây ra khí xấu, khí bệnh trong não và vì tiếp nhận sai thông tin nên dẫn đến xử lý sai thông tin...

    Có lẽ vì thế nên tôi thấy tư duy của mình rất kém rồi Thầy kiểm tra thần kinh cảm nhận...và nhiều thứ khác....nói chung tôi nghe không được rõ và đầy đủ lắm nhưng có nghe cũng không hiểu gì cả vì điều đó nằm ngoài sự hiểu biết không chỉ của riêng tôi mà thậm chí ngay cả của nhiều người làm trong ngành y hiện nay nói chung...! Sau khi phát hiện ra gốc rễ căn bệnh của tôi Thầy đã hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống thần kinh cho tôi. Thầy đưa Huệ Tâm Đăng đi vào hạch tùng giúp tôi có tư duy tốt hơn, thông minh hơn. Sau khi biết tôi bị thiếu tiên thiên khí, Thầy đã rót một lượng tiên thiên khí từ "hắc thuỷ bình" vừa đủ đi vào vùng thận của tôi giúp tôi có thể trạng tốt hơn, sức khoẻ từ nay trở đi sẽ được cải thiện hơn. Do bị lỗi toàn bộ hệ thần kinh, trong đó có thần kinh cảm nhận nên cảm nhận của tôi cũng rất kém. Quá trình Thầy chữa tôi không cảm nhận được nhiều nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tôi sẽ khỏi bệnh. Sau đó tôi có hỏi em Th nguyên nhân vì sao tôi bị bệnh đó thì em trả lời là do "khuyết tật bản thể".


    Sau khi, chữa cho tôi xong Thầy nói nếu bệnh của tôi mà không được chữa thì dần tôi sẽ thành người ngớ ngẩn, hỏng cả một đời. Cuối cùng, Thầy chốt đúng một câu " Đổi đời rồi đấy!" mà tôi nghe thấy tỉnh cả người. Vậy là khoảng vài tháng nữa thôi bệnh của tôi sẽ khỏi, tôi hy vọng bản thân sẽ xoá tan được sự tự ti, mặc cảm và thay vào đó là những suy nghĩ sáng suốt hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, hợp lý, không mắc sai lầm như trước nữa

    Đợt chữa bệnh này đối với bản thân con là vô cùng mỹ mãn vì năng lượng chữa bệnh của Thầy không chỉ ảnh hưởng ngay tại kiếp sống này mà còn ảnh hưởng đến mãi những kiếp sống sau của con. Con rất biết ơn Thầy, con mong Thầy luôn mạnh khoẻ và bình an ạ! Và tôi cũng mong có nhiều người sẽ được đổi đời giống như tôi hơn nữa!

    /
    Lần sửa cuối bởi hoatran, ngày 25-10-2018 lúc 23:39.

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    bần tăng (25-10-2018),dangthanhha (25-10-2018),Dungnph (25-10-2018),haixuyentb (27-10-2018),Hạnh An (26-10-2018),Hải Lý (06-03-2020),HoangSyHiep (29-10-2018),hoanlinh (27-10-2018),Hoasentrang (26-10-2018),hongvulien (25-10-2018),Hương Nhu (25-10-2018),Lê Minh (25-10-2018),Lobbyvietnam (25-10-2018),manhcao277 (25-10-2018),Nganpham (26-10-2018),nganuoc (26-10-2018),Ngô Minh Thành (26-10-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),NguyetQuangTu (24-10-2018),phan thanh mai (24-10-2018),PhongThuyGia (25-10-2018),Phương Nam (25-10-2018),tamminh (25-10-2018),thanhphong (24-10-2018),theoThầy (26-10-2018),Thien Nghia (26-10-2018),Thutrang (25-10-2018),trungthanh (25-10-2018),tuluyenthantam (25-10-2018),TuMinh (28-10-2018),Vidieu (25-10-2018),youme (25-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •