Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    69
    Cảm ơn!
    5,082
    Thanked 2,064 Times in 69 Posts

    Mặc định Côn Sơn – Từ những chuyến đi

    Một năm có ít nhất bốn lần tôi và cả gia đình cùng về mảnh đất Linh địa Côn Sơn để tham dự các sự kiện lớn do BTC Khí công Tâm linh tổ chức.

    Ngoài những dịp lễ quan trọng như: LỄ GIẢI HẠN tổ chức vào đầu năm sau dịp Tết Nguyên Đán, LỄ VU LAN tổ chức vào khoảng rằm tháng Bảy hàng năm, còn hai sự kiện cũng không kém phần quan trọng và ý nghĩa, đó là chương trình DÃ NGOẠI- DƯỠNG SINH- CHỮA BỆNH dịp 30/4-1/5 và HÀNH HƯƠNG VỀ YÊN TỬ dịp đầu đông tháng 11 hàng năm.

    Để có nơi cho học trò và người bệnh đến chữa bệnh và tập luyện nâng cao sức khỏe, Thầy đã dành bao tâm huyết cả cuộc đời để xây dựng nên Nhật Nguyệt Linh Đường.

    Chúng tôi có nghe Thầy kể lại, khoảng hơn chục năm trước, Thầy đã từng mơ ước: “ Giá mà mình có được một mảnh đất ở Côn Sơn rồi mình làm một cái nhà sàn mà tập luyện cùng với học trò. Đến khi mình chia tay với trần tục để về quê thì cái nhà ấy sẽ để lại cho học trò, để cho các thế hệ học trò lấy chỗ mà cùng tu luyện với nhau, lấy chỗ mà tụ tập với nhau. Cái nhà đó cũng là một kỷ niệm để lại nơi trần thế…”.

    Và giờ đây giấc mơ đó đã thành sự thật. Đó là thành quả của biết bao những tháng năm vất vả của Thầy, cùng sự góp sức của những người có cùng tâm huyết với Thầy, để ngày hôm nay, các thế hệ học trò và người bệnh có nơi để về tập luyện và được chữa bệnh. Đó chính là Nhật Nguyệt Linh Đường tại Linh địa Côn Sơn. Chúng con xin cảm tạ Thầy thật nhiều!

    Để có một nơi luyện tập tốt nhất cho mọi người đi về mỗi dịp, hàng ngày Thầy tôi vẫn phải vất vả chăm sóc Nguyệt Quang Viên và Nhật Nguyệt Linh Đường với biết bao bộn bề khó khăn trong cuộc đời trần tục. Thế mới biết, tấm lòng của Thầy đối với chúng sinh thật bao la, ân đức của Thầy thật lớn lao. Mỗi lần lên đây, chúng tôi luôn có ý thức giữ gìn cảnh quan và cùng nhau góp phần xây dựng nơi đây thật đẹp.

    Năm 2014, lần đầu tiên khi tham dự chương trình Dã ngoại- Dưỡng sinh- Chữa bệnh dịp 30/4- 1/5 tại Côn Sơn, tôi đã may mắn được Thầy nhận lời chữa bệnh nan y và khỏi bệnh. Từ đó đến nay, mỗi lần được về Côn Sơn dịp này, tôi vô cùng xúc động. Đó là kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi.



    Nhật Nguyệt Linh Đường trong nắng thu

    Kể từ ngày biết đến gia đình KCTL và các hoạt động của lớp, gia đình tôi lên kế hoạch sắp xếp công việc riêng để cố gắng tham gia các chương trình. Đối với gia đình tôi, ngoài công việc gia đình nội ngoại được sắp xếp ưu tiên hàng đầu, thì tiếp theo bao giờ cũng là công việc của gia đình KCTL rồi mới đến các công việc khác. Chúng tôi luôn xác định đó là nhiệm vụ cũng là trách nhiệm và quyền lợi của mình.

    Với những gia đình làm công ăn lương như chúng tôi, để tự tổ chức một buổi đi du lịch cho gia đình mình quả thật là khó khăn. Nên việc tham gia những chương trình như thế này giúp cho gia đình chúng tôi vừa được có những phút giây hạnh phúc bên nhau, vừa giúp cho chúng tôi hiểu nhau hơn, năng lượng hòa đồng hơn, giúp cho các con được hưởng môi trường tốt, cả gia đình được mạnh khỏe, bình an. Đã trải qua những giây phút sinh tử của đời người, tôi càng thêm trân trọng và yêu thương những giây phút được quây quần bên gia đình.

    Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm hoàn toàn mới. Mặc dù năm nào tôi và gia đình cũng đến đây- Linh địa Côn Sơn, nhưng bản thân tôi vẫn chưa khám phá hết những danh lam thắng cảnh nơi này. Do vậy mà mỗi chuyến đi lại đem đến cho tôi nhiều điều mới mẻ và chẳng khi nào tôi thấy nó nhàm chán.

    Và một điều vô cùng có ý nghĩa đối với chúng tôi. Mỗi một chuyến đi là chúng tôi có cơ hội để tu dưỡng, học hỏi lẫn nhau, có cơ hội để hoàn thiện mình hơn, làm người tốt hơn, tu dưỡng để sửa những gì mình còn chưa thực sự hợp lý trong cuộc sống. Điều đó vô cùng giá trị đối với gia đình tôi.

    “Đi để học và đi để hoàn thiện mình!”- Tôi thường nói với các con như vậy.

    Những chuyến đi luôn đem lại những bài học bổ ích cho các con tôi trong cuộc sống. Tôi thực sự vui mừng vì giờ đây, tôi đã tìm được con đường đi cho chính mình và tôi rất mừng vì vợ con tôi cũng đang cùng tôi nắm tay nhau bước trên con đường ấy.

    “Bao giờ nhà mình lại về Côn Sơn hả mẹ? Lần này đi có đầy đủ các em không mẹ?”.

    “Mai không có tiết kiểm tra, mẹ cho con đi nhé!”

    “ Mai được đi Côn Sơn rồi…”

    Nhìn các con được hòa mình vào thiên nhiên tại Nguyệt Quang Viên, được cùng nhau chơi đùa vui vẻ với chúng bạn, tôi vô cùng phấn khởi.

    Được cùng các con học tập, lao động và tu dưỡng ở nơi đây, chúng tôi thấy mình thật may mắn và chúng tôi thật sự biết ơn Thầy.

    Với tấm lòng thành kính, chúng con xin cảm tạ Thầy đã đem lại hạnh phúc cho mọi người!
    Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
    Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh

    bần tăng (18-04-2018),dangthanhha (19-04-2018),haixuyentb (01-05-2018),hoanlinh (19-04-2018),hoatran (22-04-2018),hoatuyet (24-04-2018),honglien (19-04-2018),huongtamlinh (19-04-2018),Hương Nhu (20-04-2018),lê chí công (21-04-2018),Lobbyvietnam (18-04-2018),longtadinh (19-04-2018),manhtuongngo (21-04-2018),NguyetQuangTu (24-04-2018),Phương Nam (19-04-2018),tam_thuc (19-04-2018),Thanh Bình (18-04-2018),thanhngoc (20-04-2018),thanhphong (18-04-2018),THANHTINH (18-04-2018),theoThầy (18-04-2018),tiendung23680 (18-04-2018),tranquang1510 (20-07-2020),Trần Kim Cương (18-04-2018),TuMinh (21-04-2018),Vidieu (19-04-2018),youme (18-04-2018),Đại Minh (19-04-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •