Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
17-04-2018, 11:26 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2014
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 2,250
- Thanked 465 Times in 17 Posts
Thầy lập bàn thờ cho gia đình tôi!
Từ khi biết Thầy đến khi tôi dám mở lời mời Thầy về lập ban thờ cho gia đình mình là 3 năm, sau khi gia đình tôi đã có nhà mới. Thầy nói "lập ban thờ là phải có sự đồng thuận của chồng con, vì thờ cúng tổ tiên không chỉ là báo hiếu tổ tiên mà còn là trách nhiệm với tổ tiên. Và việc làm ấy chính ra là việc của chồng con nên con phải về nói cho chồng con hiểu, sau khi chồng con hiểu rồi thì con báo cáo lại với Thầy, để Thầy sắp xếp giúp".
Và ngày Thầy hẹn xuống lập ban thờ cho nhà tôi đã đến, tôi nhận được thông báo của anh hocdao vào buổi sáng thứ 6 ngày 13, và anh nói lịch là chiều ngày chủ nhật 15.04. Về đồ thờ và đồ mã thì theo bài viết của chị Hoa Tuyết tôi đã chuẩn bị xong, lau rượu gừng cẩn thận đặt sẵn trên ban, trước ngày lập ban thờ tôi nhờ chị Hạ Vi đến để sắp xếp chỗ ngồi làm việc cho Thầy trong phòng thờ như hướng dẫn thì chị nói nên đổi bát hương sang size nhỏ hơn thì nhìn cân đối với ban thờ và đèn thờ thì nên chọn loại cao hơn sẽ đẹp hơn. Vậy là 5h chiều ngày thứ 7 hai chị em lại đi đổi đồ thờ, sau đó về tôi lau lại rượu gừng và xếp gọn trên ban.
Ngày chủ nhật chị Hạ Vi đi lao động dưới NNLĐ nên không lên giúp tôi được, chị đã nhờ chị huongdvl và em youme xuống giúp tôi. Nhờ có sự giúp đỡ của chị huongdvl và em youme nên công việc chuẩn bị của gđ tôi hoàn thành nhanh hơn nhiều.
Khoảng gần 5h anh hocdao đến nhà tôi trước. Bước vào nhà anh đã có cảm giác đau đầu, nguyên nhân được anh cho biết là do nhà tôi đang ở trên bãi bùn lầy của con sông Nhuệ, ngày trước sông rất rộng. Khí đen ở dưới bùn bốc lên làm cho những người luyện khí và có cảm nhận tốt bước vào thấy đau đầu, sau đó là đau lưng. Anh giải thích rõ hơn: xung quanh mỗi người có một lớp hào quang cứng bao bọc, giúp họ tránh được tác động từ bên ngoài ( lớp hào quang cứng ai đã biết được Thầy, tìm hiểu và tập bài Thanh Khí Khai Tâm thì đều hiểu rõ), do cảm nhận không tốt nên chưa đủ thời gian dài thì chưa bị ảnh hưởng rõ nét bởi khí xấu đó, chúng giống như lớp bụi bám trên áo của mình, khi bụi mỏng thì ko cảm nhận gì, khi bụi bám đủ dày sẽ làm cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Khi chị Hạ Vi bước vào nhà tôi lâu chị ấy cũng kêu như có kiến bò ở lòng bàn chân, và buốt chân.
Anh lên phòng thờ, chỉ cho nhà tôi vị trí tốt nhất để kê ban thờ, và làm các công việc chuẩn bị cho việc bốc bát hương.
Anh HĐ chuẩn bị xong thì đi đón Thầy, khoảng gần 6h thì Thấy đến nhà tôi, xuống xe với Thầy còn có cả anh Thuận, Thầy cho biết Thầy và anh Thuận vừa ở Lào Cai về. 1h30 chiều xong việc ở LC Thầy vội về luôn, tôi biết sau quãng đường dài ấy người trẻ còn mệt nữa là Thầy đã có tuổi, và theo tôi hiểu thì Thầy lên Lào Cai là có việc và chắc chắn đã tốn năng lượng ở đó. Tôi mời Thầy vào nhà và lên phòng thờ. Sau đó tôi cùng chị huongdvl chuẩn bị đồ cúng nên không được xem Thầy làm việc, chỉ biết khi lên tôi thấy anh HĐ phát hiện trên đất nhà tôi có một viên đá, Thầy đang mời chủ nhân của viên đá về để hỏi chuyện. Anh HĐ cho biết, có một Tiên Ông về đang chào Thầy
Thầy: Ông tên gì?
Tiên Ông trả lời: Con tên là Hiền Kim
Thầy: Hiện nay ông đang tu luyện ở đâu?
Tiên Ông Hiền Kim: Con đang tu luyện một mình trên núi
Thầy: Viên đá này của ông hay là của gia chủ, hay nó chỉ có duyên với gia chủ?
Tiên Ông Hiền Kim: Đá này là của con bị thất lạc
Thầy: Đá của ông thì mời ông mang đi, nhưng trước khi đi ông nên làm một việc tốt cho gia chủ, vì nó có duyên thì mới ở trên đất này. Ông có thể làm được việc gì?
Tiên Ông Hiền Kim đi vòng quanh nhà dùng phất trần vẩy vẩy mấy cái thì thấy khí đất tốt hơn lên.
Thầy nói tiếp: Ở trần tục tài sản quý nhất của người ta là con cái, ông có thể giúp cho 2 đứa trẻ này mạnh khỏe và học hành thông minh hơn ko? ( hai con gái tôi đều ngồi dự buổi lễ)
Tiên Ông Hiền Kim: Con ko làm được, con chỉ giúp thêm được thôi!
Nói xong Tiên Ông cầm phất trần phất quanh người hai con tôi.
Thầy nói tiếp: Mời ông mang đá của ông đi.
Tiếp đến Thầy hô án trấn đất bay về trấn vào bốn góc nhà, sau đó bảo chồng tôi châm lửa vào cốc nến để bắt đầu làm việc thì cốc nến liên tục bị tắt do bấc nến ko thể tiếp cận được nến, sau mấy lần cả anh HĐ và chồng tôi cố gắng châm đi châm lại đều không được Thầy bảo tôi đi mua nến mới – sau sự cố này, tôi cũng xin góp ý với các gđ có may mắn được Thầy về lập bàn thờ là nên mua nến của 2-3 nhà sản xuất khác nhau để tránh trường hợp bị gián đoạn buổi làm việc của Thầy. Sau khi mua nến mới về thì may mắn là nến không bị tắt nữa.
Đầu tiên, Thầy mời quan thần linh và các vị thổ thần cai quản trong khu vực về ngự vào bát hương thờ thần, tiếp đến Thầy mời bà cô tổ, ông mãnh tổ cùng bà cô ông mãnh dòng họ nội nhà chồng ngự vào bát bà cô ông mãnh, và cuối cùng Thầy mời ông bà tổ tiên bên họ nội nhà chồng về ngự vào bát gia tiên, từng bát được Thầy cắm hương và anh HĐ đặt ngay ngắn trên ban thờ. Đến lúc này xôi gà được dâng lên cúng thần, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là đặt gà lễ và đồ lễ cho đúng: gà phải hướng mỏ vào bát hương thờ thần, mọi nơi thường đặt gà cúng quay ra ngoài hoặc quay vào mâm ngũ quả. Thầy cho biết là khi các cụ được mời về sẽ ngự ở sau bát hương theo đúng vị trí từng bát. Nên nếu không biết đặt đồ cúng sẽ là thất lễ với các cụ. Cuối cùng Thầy bảo gia chủ rót rượu, rót nước lên ban thờ, dâng cơm cúng gia tiên, rót rượu mời gia tiên và đọc bài khấn mời gia tiên. Buổi lễ lập ban thờ của nhà tôi đã hoàn tất.
Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn Thầy! Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh Học Đạo, anh Thuận, của chị Huongdvl, chị Hạ Vi và của Youme !
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi dangthanhha, ngày 20-04-2018 lúc 08:41.
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangthanhha
bần tăng (18-04-2018),haixuyentb (01-05-2018),Hạnh An (22-04-2018),hoanlinh (19-04-2018),hoatran (22-04-2018),huongtamlinh (18-04-2018),Hương Nhu (20-04-2018),kiencuong304 (18-04-2018),lê chí công (17-04-2018),Lobbyvietnam (17-04-2018),manhcao277 (18-04-2018),manhtuongngo (21-04-2018),nganuoc (17-04-2018),Nguyễn Thành Công (19-04-2018),NguyetQuangTu (24-04-2018),phan thanh mai (25-04-2018),PhongThuyGia (18-04-2018),phuongngoc (18-04-2018),Phương Nam (19-04-2018),tam_thuc (17-04-2018),Thanhduong (17-04-2018),THANHTINH (18-04-2018),theoThầy (18-04-2018),Thutrang (17-04-2018),tranquang1510 (21-04-2018),Trần Kim Cương (18-04-2018),TuMinh (17-04-2018),Vidieu (19-04-2018),youme (17-04-2018)