Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Một cuộc điện thoại báo tin vui
Threaded View
-
12-04-2018, 20:22 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2013
- Đang ở
- Vinh Nghệ An
- Bài viết
- 24
- Cảm ơn!
- 3,345
- Thanked 658 Times in 24 Posts
Một cuộc điện thoại báo tin vui
Con chào thầy và anh chị em trong diễn đàn!
Cuối năm 2017, tôi cùng đoàn Nghệ An ra hành hương về Yên Tử cùng với thầy và gia đình KCTL. Sau một ngày ở Yên Tử, trong tâm trạng vui vẻ, cơ thể tràn ngập năng lượng. 2 giờ chiều từ khách sạn Lan Anh chúng tôi quyết định về thẳng Hà Nội để kịp chuyến tàu về Vinh, lúc đó cô P nhận được điện thoại của con gái ở Hà Nội báo tin: “Cháu bị sốt mấy ngày nay, đã uống thuốc mà không khỏi”, vì vậy hai chị em phải đổi cuộc hành trình không ra ga tàu nữa mà về thẳng nhà cháu. Khoảng 4 giờ 30 phút chúng tôi về đến nhà con gái cô P. Mở cửa đón chúng tôi là chị giúp việc đang cõng bé gái trên lưng, trông cháu rất mệt mỏi, khóc lè nhè, sốt, ho, nước mắt, nước mũi chảy ra, nhìn thương lắm! Khoảng 30 phút sau mẹ cháu đi chợ về, tôi bảo mẹ cháu cho con bú để bác chữa cho bé. Nghe vậy, mẹ cháu nằm xuống cho bé bú, tôi lựa thế ngồi thuận tiện nhất để chữa cho bé. Tôi chấp tay thầm niệm: “Thầy ơi! Bé bị ốm thương lắm, con chẳng có vốn liếng gì ngoài sự chăm chỉ luyện tập tích lũy năng lượng và tình thương yêu người bệnh tràn ngập trong tim con. Con kính xin mời vía của Thầy về để nhập vào con để chữa bệnh cho bé”. Tôi thầm niệm vừa dứt, có một luồng khí xoáy nhẹ vào đỉnh đầu bách hội. Tôi biết là Thầy đã về.
- Tôi đặt tay vào lưng của bé và tâm niệm: khai mở huyệt đạo, khai thông kinh mạch, lạc mạch, khai thông đường ống dẫn các chất dịch trong cơ thể.
- Khai thông trục sinh lực, trục sinh lực thật thẳng, thật sáng và thật thông.
- Cân bằng và hiệu chỉnh hệ thống luân xa, hệ thống luân xa hoạt động thật đồng bộ, quay đúng chiều quay và góc mở thích hợp với tần suất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
- Tiếp đó mời HLHD và ống TTQ đi vào vùng bệnh hút tất cả độc khí, bệnh khí, tụ khí xấu ra khỏi cơ thể, … Tôi tâm niệm tiếp: Năng lượng tình thương hiển hiển trong ta, tràn ngập trong trái tim ta, dồn vào vùng bệnh, dồn thẳng vào cùng bệnh, phá bệnh, phá bệnh, phá kết cấu của vùng bệnh, đẩy tất cả khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Tôi liên tục phát năng lượng vào bệnh nhân như quên hết mọi sự xung quanh, lúc này trước mắt tôi chỉ có bệnh nhân nhí nhỏ bé nằm thiêm thiếp trên ngực mẹ.
Tiếp sau đó, tôi xin Thầy cho thuốc vào vùng bệnh, bệnh nào thuốc ấy. Khoảng 15 phút sau, tôi thấy cơ thể cháu mát dần, hơi thở đều đều và cháu đã ngủ. Tôi chắp tay cảm ơn Thầy!
Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong khoảng 9 giờ tối tôi tiếp tục chữa cho cháu một lần nữa, lần này tôi thấy sắc mặt của cháu tươi tắn hơn, cháu đã cười và nói bi bô cùng mẹ.
Ngày hôm sau, tôi thấy một cuộc gọi nhỡ với số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia tiếng cháu Ngọc (mẹ của bé), mẹ cháu bảo con xin số điện thoại của bác ở mẹ P. Cháu gọi báo tin vui cho bác, bé đã khỏi bệnh, suốt đêm qua bé ngủ một mạch đến sáng, hôm nay cháu chơi rất ngoan, con xin cảm ơn … bác ạ!
Tôi bảo với cháu: Thầy đã chữa bệnh cho bé đấy cháu ạ!
Thật chẳng có niềm vui nào hơn niềm vui này!
Kính thưa Thầy! con thuộc lớp người nhiều tuổi, tiếp thu vận dụng kiến thức khoa học tâm linh và vận dụng các pháp bảo vào việc chữa bệnh còn kém cỏi. Cái mà con có là sự cần cù chăm chỉ, luyện tập không ngừng nghỉ và một trái tim nhân hậu biết yêu thương người bệnh. Đó là hành trang luôn đồng hành cùng con trên con đường tu tập.
Con xin cảm ơn Thầy!View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lê Minh
bần tăng (12-04-2018),Diệu Hồng (12-04-2018),haixuyentb (01-05-2018),Hạnh An (14-04-2018),hiepqf3 (13-04-2018),HoangNV (20-04-2018),HoangSyHiep (09-05-2020),hoatran (22-04-2018),hoatuyet (24-04-2018),Hương Nhu (13-04-2018),LinhTâm (16-04-2018),Lobbyvietnam (13-04-2018),manhcao277 (13-04-2018),Mộc Lan (17-04-2018),Nganpham (14-04-2018),nganuoc (14-04-2018),Ngô Minh Thành (14-04-2018),Nghệ Linh (16-04-2018),Ngoạn Hiền (13-04-2018),nguyenbinh82cm (12-04-2018),PhongThuyGia (13-04-2018),phuongngoc (16-04-2018),Phương Nam (13-04-2018),tamminh (13-04-2018),THANHTINH (14-04-2018),theoThầy (16-04-2018),Thutrang (17-04-2018),Trần Kim Cương (14-04-2018),trungthanh (14-04-2018),TuMinh (13-04-2018),Vidieu (13-04-2018),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2018)