Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Mơ nằm hay Mơ ngồi? (2)
Threaded View
-
09-04-2018, 13:06 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Mơ nằm hay Mơ ngồi? (2)
Cụ Nhất Nhãn kể chuyện (tiếp theo)
Ông Một Trăm trầm ngâm một lúc rồi nói: Thôi, để ta kể cho anh nghe.
Chuyện của Ông Một Trăm
Ngày 25/03/cách đây 11,000 năm
* Hôm đó ta dẫn học trò đi Đền Hùng
15h Tại Đền Mẫu Âu Cơ
Vừa bước chân vào đến cửa đền chưa kịp thắp hương đã thấy Mẫu đi ra tươi cười nói : “Con Lạc cháu Hồng là đây, giọt máu của ta đây. Nhớ chưa...nhớ chưa… cái đã giao ở Bình Đà hôm ấy...”
Ta ngỡ ngàng không hiểu vì sao Mẫu lại nói câu đó ? Nếu chỉ là "con ta đây…" thì là điều bình thường vì đối với Mẫu thì ai chả là con, nhưng còn "giọt máu của ta đây" thì nghĩa là thế nào?
Ta hỏi:
- Thưa Mẫu, có phải Mẫu định nói đến cái “Thành trì...”.
Mẫu nói tiếp:
- Đúng rồi. Những đứa con đã tung lên ở đấy... Phải cùng nhau làm việc
ấy, tức là phải cùng nhau giữ lấy nước non này... Nhớ chưa!
- Chúng con xin hứa sẽ cùng nhau giữ lấy nước non này.
Mẫu nói tiếp luôn: “Để cho dòng máu cháu Lạc con Hồng thắm mãi trong con, thắm mãi trong ta”.
- Chúng con sẽ cố gắng thực hiện lời dạy của Mẫu.
- Ta đã tin như thế từ trước đây rồi... Hôm đó, con đẻ của Mẫu lại đưa các
cháu chắt của Mẫu về nơi thờ Tổ. Như hôm ấy Lạc Long Quân đã nói: “Đã nhìn thấy con cháu đây rồi!”. Ta còn nhìn thấy cả tương lai những việc làm sắp tới nữa, ta tin tưởng sẽ tới lúc bức tường thành này thành công.
Nói xong Mẫu giao cho ta và những người cùng đi mỗi người một bông hồng rồi cụ căn dặn:
- Sẽ thắm đượm mãi bông hồng của con lạc cháu hồng. Mùi thơm của Sen
với Hồng là tinh hoa của Lạc Long Quân và Âu Cơ gửi trọn lại cho cả
thầy và trò các con.
Dâng hương ở Đền Mẫu xong cả đoàn chúng ta đi xuống, rồi lại cùng leo lên đền Hạ.
* Tại Đền Hạ
Phía ngoài Đền Hạ có treo một tấm biển "Nơi đây Mẫu Âu Cơ sinh ra một trăm quả trứng". Bước chân qua cửa Đền thì ta lại thấy Mẫu Âu Cơ đang ngồi ở đây, ta vội hỏi: “Mẹ sinh con ra ở đây à?”
- Thì ta chả nói rồi còn gì, con là giọt máu của ta.Vì vậy chúng ta mới
đặt sẵn cái thành trì đó cho con.
Ta mừng lắm, thì ra trong một trăm quả trứng mà Mẫu đã sinh ra, có một quả đã "nở" thành cái người đang đưa học trò lên đây ngày hôm nay. Ta hỏi tiếp:
- Mẹ có dặn con điều gì nữa không? Mẫu cười rồi nói:
- Có gì thì Mẹ đã dặn con cả rồi, ta còn nói với con chi tiết hơn cả
Lạc Long Quân đấy.
* Tại Giếng Cổ
Trên đường về cả đoàn thầy trò chúng ta đi qua giếng cổ, đang đứng vòng
quanh để xem giếng thì lúc 17h45p, phát hiện ở dưới giếng có một cái
chuông. Thầy và trò chúng ta xuống giếng lấy chuông lên, treo lên gác chuông và ta đã gióng lên 3 hồi 9 tiếng. Tiếng chuông rền vang và lan xa ra cả nước. Có một điều là tiếng chuông này không bao giờ tắt.
Đây chính là tiếng chuông thức tỉnh Tâm linh Việt Nam.
Một thời gian sau ta được biết có một người trần tục đã có duyên nghe được tiếng chuông này nên anh ta đã làm bài thơ:
Chuông ngân
Chín tiếng, ba hồi, chuông ngân vang.
Từ đền Hùng, trấn động không gian,
Tiếng chuông thức tỉnh... linh hồn chết,
Cảnh tỉnh linh hồn… đang ngủ mơ.
*
Chuông ơi ! Có tự bao giờ.
Mà sao im lặng như tờ bấy nay?
Phải chăng Yên Tử… rồng bay,
Non sông kết mạch… đến ngày chuông ngân.
Ngày 05/04/cách đây 11,000 năm
Hôm nay có học trò về thăm ta, ta kể chuyện cho nó nghe:
“Hôm trước thầy với một số học trò đi Đền Hùng, ở chỗ Giếng Cổ mọi người tìm được một cái chuông ở dưới giếng. Thầy lấy chuông treo lên rồi đánh, đó là “tiếng chuông thức tỉnh Tâm linh Viêt Nam”. Lạ nhất là tiếng chuông ấy cứ vang vọng mãi không dứt … Bây giờ Thầy trò mình lên Đền Hùng xem thế nào đi.”
Thầy trò chúng ta vừa mới lên đến chân Đền Hùng thì học trò nói:
- Thầy ơi! Có rất nhiều người bị nhốt ở dưới hầm nằm ở dưới các bậc đá đường đi lên Đền Hùng đấy.
- Các con kiểm tra xem những người bị giam dưới hầm là ai?
- Thầy ơi! Có nhiều vị là anh em của Hùng Vương và cả các vị Hùng Vương sau khi làm vua xong thì linh hồn đều bị bắt nhốt ở dưới các bậc đá đường lên Đền Hùng!
Ta liền điều một đội quân lên kiểm tra ngay.
Khi gặp Hùng Vương thứ nhất và một số các vị khác ta hỏi:
- Các vị có thể cho tôi biết, hiện nay các vị anh em của Vua Hùng và các vị Vua Hùng đang ở đâu?
Hùng Vương thứ nhất trả lời:
- Có rất nhiều người đã mất tích mà không biết là vì sao và chúng tôi cũng không biết họ đang ở đâu!
Không nói gì cả, ta quay ra sai các tướng bẩy đá lên nhưng không được, Một tướng của ta nói:
- Thầy ơi! Thầy phải trực tiếp dùng Nhật Nguyệt Thần Tiễn mà bảy đá lên mới được, chúng con làm không được.
Ta dùng Nhật Nguyệt Thần Tiễn bẩy một hòn đá lớn bật ra, lộ một miệng hang để mọi người cùng đi xuống. Những người bị nhốt ở dưới hầm đều nằm hoặc ngồi im như bất động. Đúng lúc đó có một đàn thú chạy ào ào về chỗ cửa hang mới được mở, người của ta định ra đuổi thú đi thì trong số những người bị nhốt dưới hầm có người nói thều thào:
- Nếu không có đàn linh thú này giúp đỡ thì khi ông tìm được đến đây chúng tôi chỉ còn là những khúc xương trắng!
Thì ra suốt bao nhiêu năm qua, ngày nào đàn linh thú này cũng tìm cách thả hoa quả xuống hang để nuôi những người bị nhốt ở đây.
Sau khi truyền công để tiếp thêm sức cho những người này, ta hỏi:
-Vì sao lại xảy ra việc mọi người bị nhốt như thế này?
Có một người thì thầm kể lại:
- Khi Triệu Đà tấn công Đại Việt, các vị Hùng Vương đã cố sức chống đỡ nhưng bị trúng chưởng độc của nó nên ngã hết, nó chỉ việc bắt giam lại. Trong số 50 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ ở lại trên rừng có đến 45 người bị bắt trong đó có 12 người thuộc triều đại Hùng Vương. Người bị bắt sớm nhất cách đây khoảng 3000 năm, người bị bắt muộn nhất cách đây khoảng 20 năm vì sau khi ông ta đã đầu thai lại xuống trần nhưng vẫn bị nó bắt. Riêng ông thứ 39 là người giỏi hơn cả thì bị nó nhốt
ở dưới gậm bát hương tại đền thờ nó.
Sau khi tìm hiểu ta biết tên cái đền thờ này trước đây là Bạch Tượng Thần Tự, Triệu Đà đã giam ông thứ 39 ở đây và yểm bùa để nhốt ông lại.
Ta sai hai tướng của ta đi phá bùa, rồi cho quân lính vào phá luôn đền và tìm thấy ông thứ 39. Ông này rất ốm yếu, người của ta phải truyền sức hỗ trợ tạm thời rồi mới đưa được ông về Đền Hùng.
Khi đưa đủ mọi người về Đền Hùng, các Cụ mới nói cho biết:
- Nó cứ tìm cách bắt dần chúng tôi, người bị bắt cuối cùng trong số này
là Nguyễn Công Hoàng, ông Hoàng cũng là một kiếp trong số 100 trứng do Mẫu Âu Cơ sinh ra. Tuy rằng ông Hoàng đã đầu thai xuống trần nhưng nó vẫn tìm cách bắt cho được!
Thấy mọi người yếu quá, ta nói với học trò:
- Thầy trò mình truyền công lực cho các cụ mau khỏe lại đi.
Học trò nói:
- Thầy ơi! Các cụ này không nhận công lực của người khác đâu. Chỉ những người có cùng dòng máu thì mới làm được việc ấy.
- Nếu vậy cứ để mình ta truyền cho các Cụ cũng được.
- Thầy bây giờ cũng không truyền được!
- Vì sao vậy?
- Tình hình đang căng thẳng như thế này mà bây giờ chỉ một mình Thầy
là có năng lượng lớn, trong lúc Thầy đang truyền công mà có bọn xấu nào
đánh đến thì phải làm sao ?
- Con nói thế cũng phải, nhưng chả lẽ cứ để các Cụ tự thiền thì bao giờ
mới lấy lại được công lực…À! Thầy nghĩ ra rồi, thầy sẽ đi mời các Cụ ở
dưới biển về.
Nói xong ta bay ngay ra biển gặp Long Vương và các vị anh em khác.
Nghe kể chuyện xong, cả 50 vị lập tức về Đền Hùng ngay và anh em cùng ngồi thiền giúp nhau lấy lại công lực.
Mười ngày sau thì những người bị bắt đã có thể tự mình luyện tập được.
(còn nữa)View more the latest threads:
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (10-04-2018),hagiangtptn (19-06-2019),haile (26-04-2018),haixuyentb (01-05-2018),hoanlinh (15-04-2018),Hoasentrang (02-04-2020),hoatran (15-09-2019),hoatuyet (10-04-2018),honglien (11-04-2018),Hương Nhu (10-04-2018),kiencuong304 (03-11-2020),LinhTâm (16-04-2018),Lobbyvietnam (09-04-2018),longtadinh (11-04-2018),manhcao277 (10-04-2018),manhtuongngo (09-04-2018),Mộc Lan (10-04-2018),Minh Toàn (11-04-2018),Nganpham (10-04-2018),Ngô Minh Thành (10-04-2018),Nghệ Linh (09-04-2018),nguoihoc (25-08-2022),Nguyễn Thành Công (28-04-2018),PhongThuyGia (11-04-2018),Phương Nam (10-04-2018),tamminh (13-04-2018),tam_thuc (10-04-2018),Thanh Quang (11-04-2018),thanhngoc (17-04-2018),THANHTINH (11-04-2018),theoThầy (04-11-2022),trangpham (25-06-2020),Trần Kim Cương (12-04-2018),Trung Nghĩa (18-09-2023),trungthanh (12-04-2018),TuMinh (10-04-2018),Vidieu (10-04-2018),xuangiang14 (16-04-2018),youme (09-04-2018),Đức Tin (12-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (11-04-2018)