Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Mỗi lần Thầy tới lớp, chúng tôi học được rất nhiều kiến thức. Những lời dạy của Thầy nhẹ nhàng mà thấm, mà sâu sắc vô cùng. Buổi học hôm nay cũng vậy, chúng tôi được Thầy giảng giải nhiều điều, vô cùng đơn giản mà lại vô cùng ý nghĩa.

    Theo Thầy được 4 năm, đã từng theo Thầy đi làm việc một số nơi và xem Thầy quét trấn đất rồi mà tôi vẫn chưa bao giờ tự làm được. Thật xấu hổ quá. Mặc dù tôi có cảm nhận khá tốt, nên khi bắt đầu đến lớp học, tôi đã cảm nhận đất nơi đây rất xấu. Tôi thường bị đau đầu, cơ thể chòng chành và rất khó chịu. Đặc biệt là tôi cảm thấy khí nơi đây rất lạnh.

    Buổi học này Thầy dạy chúng tôi quét và trấn đất khu nhà. Khi Thầy hô chúng tôi tâm niệm mời pháp bảo về giúp quét sạch tất cả hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu nhà và khu đất, tôi cảm nhận cổ họng mình có dòng nước đang dâng lên, mùi thật khó chịu như mùi cống vậy. Tôi kinh quá mà không dám kêu. Cảm giác này tôi đã cảm nhận được khi từng bị trào ngược dạ dày. Thật kinh khủng. Nó giống như cái đường ống bị tắc đầy rác và nước không có chỗ thoát cứ dâng trào ngược lên vậy.

    Cảm giác đó đến với tôi ít phút rồi lắng xuống. Chúng tôi tiếp tục tâm niệm theo lời dẫn của Thầy xin án trấn đất bay về bốn góc đất để trấn đất trừ tà cho ngôi nhà. Lúc sáng khi vào đến cửa, tôi đã thấy nhức đầu, giờ sau khi xong việc quét và trấn đất, cảm giác này phải một lúc sau mới hết. Bây giờ thì đầu óc nhẹ hẳn đi. Tuy vậy tôi thực sự khá mệt.

    Việc trấn đất đã thành công nhưng bản thân chúng tôi còn nhiều điều phải suy nghĩ, bởi cả tập thể mà vẫn chưa làm được trọn vẹn, phần trấn đất vẫn phải nhờ sự hỗ trợ.

    Việc quét và trấn đất làm tiêu hao một phần năng lượng của chúng tôi, nhất là đối với những người có năng lượng còn thấp như chúng tôi. Tôi thấy mình thật ngượng quá. Từng đấy năm tập luyện mà việc học chưa thật tiến bộ, hiệu quả chưa cao, năng lượng còn thấp và chỉ chăm tập linh pháp chứ chưa tập thực công. Mà thực công là một trong những yếu tố góp phần nâng cao nội lực, để giúp chữa bệnh và giải quyết được nhiều việc khác.

    Thầy dạy chúng tôi trước mỗi giờ học, cả lớp nên cùng nắm tay nhau ngồi thiền tập thể 30 phút. Việc ngồi thiền giúp chúng tôi hòa đồng năng lượng, dễ cảm thông với nhau hơn và dễ hợp nhất với nhau hơn.

    Chúng tôi được Thầy cho thực hành ngay. Tôi ngồi cạnh em huongtamlinh và em Thu trang. Cả lớp ngồi thành vòng tròn, người này đặt lòng bàn tay vào người kia theo nguyên tắc: tay trái phía trên, tay phải phía dưới. Khi Thầy hô vòng khí nối mọi người với nhau, quay từ phải sang trái, quay thật nhanh đẩy khí xấu, khí bệnh của từng người văng ra xung quanh, tôi cảm nhận rõ dòng khí từ người mình truyền qua tay phải sang người bên cạnh. Tay trái tôi ấm nóng, tay bên phải nhẹ hơn và không có cảm giác gì. Một bên nặng, một bên nhẹ.

    Lúc này cảm nhận của tôi như đang ở trong vòng quay của lồng máy giặt lúc đang vắt vậy. Vòng quay cứ quay nhanh dần đều, có nhịp độ, quay thật nhanh đến tốc độ tối đa có thể rồi lại từ từ chậm lại, từ từ chậm lại. Sau đó lại tiếp tục quay theo chu kỳ lặp lại. Cứ 8 vòng quay thì từ từ dừng lại. Rồi vòng quay lại đổi lại từ phải sang trái, quay thật nhanh để văng hết toàn bộ khí xấu ra khỏi cơ thể của chúng tôi. Cơ thể thanh lọc dần. Chúng tôi được giao lưu năng lượng cùng nhau, bổ trợ cho nhau…để hòa đồng năng lượng thành sức mạnh tập thể.

    Một lần nữa chúng tôi lại chưa thể thực hiện được nhiệm vụ hóa rồng. Điều đó giúp mỗi người chúng tôi thêm ý thức về sự tập luyện của mình.

    Tôi cũng đã bao lần hô khẩu hiệu “quyết tâm” rồi mà từ “lý thuyết” đến “thực hành” vẫn chưa thực hiện được. Muôn vàn lý do: Vì cuộc sống trần tục? Vì lười? Vì không có thời gian? Nhưng tất cả những điều đó chỉ là sự ngụy biện.

    Linh pháp giống như công cụ để tạo ra các đường ống dẫn khí, còn thực pháp là công cụ để tạo ra khí. Cứ hì hục làm ra đường ống dẫn khí mà không có khí chạy ở trong đó thì có vô tích sự không? Câu hỏi này tôi vẫn chưa trả lời được. Vì đâu? Tôi thực sự hổ thẹn với chính mình.

    Buổi học của Thầy giúp tôi nhìn nhận ra nhiều điều còn chưa thực sự hợp lý trong tôi. Cần phải cố gắng nỗ lực và học làm sao để giảm bớt tư duy trần tục trong cách nghĩ, cách làm.

    “Đừng nghĩ rằng ta không làm được và bao giờ cũng nghĩ cái này có thể làm được thì lúc đó chúng ta mới nghĩ ra biện pháp để mà làm”- Lời Thầy dạy thật thấm thía vô cùng.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy thật nhiều về bài học bổ ích hôm nay.


    /
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (12-04-2018),Diệu Hồng (14-04-2018),Dungnph (08-06-2021),Hạnh An (14-04-2018),hoanlinh (13-05-2018),Hoasentrang (13-04-2018),huongtamlinh (13-04-2018),Hương Nhu (13-04-2018),lê chí công (14-04-2018),manhcao277 (13-04-2018),Nganpham (05-05-2018),nganuoc (14-04-2018),Nghệ Linh (16-04-2018),NguyetQuangTu (24-04-2018),PhongThuyGia (14-04-2018),phuongngoc (08-06-2021),Phương Nam (13-04-2018),tamminh (13-04-2018),Thanh Bình (15-04-2018),thanhphong (25-06-2018),THANHTINH (15-04-2018),trungthanh (14-04-2018),TuMinh (13-04-2018),Vidieu (13-04-2018),youme (13-04-2018),Đức Tin (14-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •