Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Buổi học Ngày 1/4/2018
Threaded View
-
03-04-2018, 22:49 #3
Đúng là mỗi buổi học Thầy lên lớp là chúng tôi học được rất nhiều điều. Chúng tôi được học qua câu truyện kể của Thầy, qua lời Thầy dạy…
Chẳng là cách đó mấy hôm, mấy chị em chúng tôi đến thăm Thầy và cũng có nói với Thầy là lớp học mới khí xấu quá. Thầy nói: "Thế sao mấy đứa không tự làm được à?" Nghe Thầy nói vậy tôi cũng nghĩ là nếu đông người hợp sức lại thì cũng có thể làm được. Và chúng tôi xin được Thầy đến lớp… và đúng như mong ước của chúng tôi là Thầy đã đến lớp. Bắt đầu vào buổi học Thầy có gọi chị BC để hỏi về việc làm lại khí đất của khu nhà thì chị BC nói:
BC: Thầy không phải làm gì hết
Thầy hỏi: Thế ai sẽ là người làm? Con à?
BC: Cũng không phải con,
Thầy: Thế ai làm?
BC: Là học trò làm.
Nghe đến đấy, tôi cũng nghĩ ngay đến việc cả lớp sẽ cùng hợp lực để làm. Chúng tôi làm trong sự trợ giúp của Thầy và chị BC. Cuối cùng thì chúng tôi cũng quét được khí xấu, khí độc ra khỏi khu đất, Và xin Thầy án trấn đất để trấn đất cho khu nhà.
Làm xong Thầy giảng cho chúng tôi về sự yêu thương, hợp lý và đoàn kết để tạo nên sức mạnh. Phải luôn nghĩ tích cực , nghĩ là mình sẽ làm được thì chắc chắn sẽ thành công. Tôi cũng thấy điều này luôn đúng. Trước khi ta làm việc gì đấy mà ta cứ nghĩ là việc này mình không thể làm được, thì cho dù có cố gắng mấy, trong đầu mình cũng vẫn nghĩ là không được thì việc đấy cũng xôi hỏng bỏng không. Nhưng khi ta luôn nghĩ tích cực, thì việc lớn đến mấy rồi cũng sẽ làm được. Tôi cũng đã áp dụng nhiều lần và ngẫm thấy nó rất đúng!
Tiếp đến Thầy nói : Đến lớp học không phải để ngồi thiền mà nên dành thời gian để học tập và trao đổi, nhưng cũng nên thiền tập thể 30 phút trước khi học. Ý nghĩa của việc mọi người cùng thiền sẽ tạo nên sự hòa đồng năng lượng của cả lớp, giúp cho mọi người dễ cảm thông, yêu thương, hiểu nhau và hòa đồng với nhau hơn. Môi trường năng lượng đồng đều cũng có lợi cho việc học của cả lớp”. Chúng tôi được Thầy cho phép ngồi thực hành luôn. Khi ngồi bên trái tôi là em TT, bên phải là em GN. Em TT vốn dĩ rất yếu và đang có bệnh, nên khi ngồi tay trái của tôi tê buốt kinh khủng, rõ là Thầy hô quay thật nhanh, quay thật nhanh từ phải sang trái, nhưng tôi chỉ thấy tay trái tê buốt như kim châm vậy, mà rất lâu mới hết. Tôi cũng tâm niệm khí độc, khí bệnh của em T T được văng ra bên ngoài, và xin được chữa bệnh cho em. Đến lúc Thầy hô “Cả lớp hội tụ năng lượng để hóa rồng”. Thì đến lượt em GN run lên bần bật. Sau đó người tôi nhẹ dần, nhẹ dần. Hôm đến buổi học tôi bị đau bụng dữ dội phải mang theo túi chườm đi để chườm, nhưng khi thiền xong thì cơn đau cũng giảm dần. Đúng là sức mạnh tập thể thật lớn lao.
Chúng tôi thấy mình thật may mắn và đúng là phúc lớn mới được làm học trò của Thầy. Và tôi sẽ cố gắng thật chăm chỉ để kiếp sau vẫn đủ năng lượng để được gặp Thầy, Thầy ạ” Hãy tin như thế, tin như thế… Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều.” Con cám ơn Thầy đã luôn dạy bảo chúng con ạ!.
/Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
bần tăng (04-04-2018),Diệu Hồng (05-04-2018),Dungnph (06-04-2018),Hạnh An (06-04-2018),hoanlinh (06-04-2018),hoatran (05-04-2018),hoatuyet (05-04-2018),huongtamlinh (04-04-2018),Hương Nhu (05-04-2018),lê chí công (05-04-2018),longtadinh (05-04-2018),manhcao277 (04-04-2018),Mùa Xuân Đến (04-04-2018),nganuoc (14-04-2018),Nghệ Linh (05-04-2018),Ngoạn Hiền (12-04-2018),nguyenbinh82cm (04-04-2018),NguyetQuangTu (24-04-2018),PhongThuyGia (04-04-2018),phuongdet (05-04-2018),phuongngoc (04-04-2018),Phương Nam (04-04-2018),Quocanh23111989 (05-04-2018),Tamhuongthien (04-04-2018),tamminh (04-04-2018),tam_thuc (04-04-2018),Thanh Quang (11-04-2018),thanhphong (25-06-2018),THANHTINH (05-04-2018),thànhtâm (06-04-2018),theoThầy (04-04-2018),Thiền sư KM (05-04-2018),Thien Nghia (06-04-2018),Tieutrucxinh (04-04-2018),Trần Kim Cương (04-04-2018),trungthanh (14-04-2018),tuluyenthantam (06-04-2018),TuMinh (05-04-2018),Vidieu (04-04-2018),youme (04-04-2018),Đức Tin (14-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (04-04-2018)