Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Buổi học Ngày 1/4/2018
Threaded View
-
02-04-2018, 13:58 #2
Có lẽ những buổi học được Thầy tới lớp dạy luôn là buổi học đáng nhớ trong mỗi chúng tôi. Nhưng buổi học hôm qua ngày 01/4/2018 đối với tôi là 1 buổi học cực kỳ cần phải nhớ . Không những tôi cần phải nhớ, mà tôi cũng cần phải đọc đi đọc lại, nhắc đi nhắc lại những lời Thầy dạy hôm đó. Bởi đó là những bài học "cơ bản" nhưng lại là những bài học "rất lớn"...
Tôi xin được chia sẻ với tất cả mọi người những lời Thầy dạy, những bài học mà chúng tôi học được trong buổi học này.
==Bài học về sự chủ động làm việc==
Lớp chúng tôi học ở một tòa nhà - nơi mà những người ít nhạy cảm như tôi đến cũng thấy ngứa ngáy, bứt rứt chân tay - chứng tỏ tòa nhà này ở trên một vùng đất rất xấu. Vấn đề khí đất rất xấu này cũng đã được xử lý nhưng chưa triệt để. Thế là hôm nay khi buổi học bắt đầu, Thầy cùng các anh chị học trò trong không gian liền bắt tay vào làm việc. Thật kỳ lạ, chị HV báo lại với Thầy:
- T không quét... chị BC cũng không quét
- Thế ai quét?
- Các học trò quét
Thầy gật gật và quay ra nói với chúng tôi rằng:
- Cứ kêu khó chịu khi tới lớp mà không làm được à, trong khi lớp thì đông như vậy?
Chúng tôi lúc đó cảm thấy thật xấu hổ. Lớp học này là của chúng tôi, nên việc quét khí xấu này chắc chắn là nhiệm vụ của mình rồi. Vậy mà phải đợi tới khi Thầy tới dự lớp, Thầy nhắc thì chúng tôi mới tự mình làm. Có lẽ do thói quen "ăn sẵn" cũng như tính "ì" trong mỗi người chúng tôi là quá lớn.... Nhớ lại mới hôm Tết thôi đọc
bài viết của Đại Minh về 1 cháu trong lớp LTHT nhất định tự mình trấn đất mà không cho ai giúp - dù cháu đang bị ốm mà tôi thấy mình ...quá nhỏ bé so với cháu!!!
==Bài học về Yêu Thương - Hợp Lý - Đoàn Kết - Sức Mạnh!==
Sau khi được Thầy nhắc như vậy, chúng tôi tất cả lập tức ngồi thiền và tâm niệm theo Thầy: Phát năng lương ra 2 tay và sử dụng các pháp bảo như LQC, ĐLĐC để thực hiện làm sạch khí xấu tại tòa nhà, khu đất này.
Chúng tôi ngồi tâm niệm như vậy 1 lúc, nhưng không hiệu quả, nên Thầy hướng dẫn chúng tôi bám vào vai nhau, kết hợp lại giống như các cháu lớp LTHT để tập trung năng lượng. Nhưng có vẻ cũng vẫn chưa hiệu quả!!!
Thế là Thầy bèn nhắc tất cả chúng tôi: "Tâm niệm phát năng lượng để tạo thành một khối thống nhất... Hội tụ năng lượng của tất cả các thành viên trong lớp... Hội tụ năng lượng tạo nên sức mạnh đẩy hết khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu nhà, khu đất"
Sau lời hô của Thầy, tôi cảm thấy rất xúc động và sau đó thì hiểu được rằng: sự hợp nhất năng lượng trước hết bắt nguồn từ tình thương yêu, sự hướng về tập thể của từng thành viên một... Và khi năng lượng của tập thể được hợp nhất, chúng tôi đã thực hiện quét khí xấu được thành công!
Có lẽ bài học về sự đoàn kết - "đoàn kết tạo nên sức mạnh" chưa khi nào chân thực và rõ ràng đến với chúng tôi như vậy.
Đoàn kết với tôi lúc này: có nghĩa chúng tôi là "một" - mọi người như một, là một trong suy nghĩ, là một trong hành động - và để làm được điều đó thì tất cả chúng tôi đi theo chỉ thị từ 1 người lãnh đạo, 1 người chỉ huy...
- Yêu Thương
Sau khi nhìn cách các học trò lớp "linh tinh" làm việc, Thầy đã giảng giải cho chúng tôi thật nhiều điều về lớp học, về cuộc sống, về cách đối xử cũng như thái độ với nhau sao cho thật đúng mức. Tôi xin "dịch" nôm na đó là bài học về sự Yêu Thương - Hợp Lý - "dịch" vậy cũng không đúng lắm nhưng thôi xin mọi người cứ tạm chấp nhận ạ. Bởi vì với riêng bản thân tôi, bài học Yêu Thương là bài học đầu tiên mà tôi cần tự nhìn lại mình.
Thầy giải thích cho chúng tôi: mỗi một người trong chúng tôi đều có những tính cách riêng với những ưu điểm, nhược điểm. Những biểu hiện ra bên ngoài hàng ngày của một người tạm coi đó là "lớp vỏ" của họ - có thể là rất xấu xí và khó chịu. Còn những thứ thuộc về bản chất con người họ là người tốt, là người chân thành, là người luôn giúp đỡ người khác... đó chính là "cái nhân" biểu hiện sự tốt đẹp của chính họ. Khi mình nhìn thấy "cái nhân" tốt đẹp của họ, thì mình sẽ có sự chấp nhận những tính xấu/ những phần chưa tốt đẹp của họ hơn, mình có được sự thông cảm với họ hơn. Rồi rộng ra, mình nhìn thấy sự giảm dần những điều xấu đó ở họ, thì mình lại càng yêu quý họ hơn nữa. Đó chính là cách mà mình Yêu Thương và chấp nhận con người của nhau.
- Hợp Lý:
Rồi trong khi Thầy phân tích việc chúng tôi tập luyện cũng đã lâu mà mức năng lượng vẫn rất thấp, khó làm việc; Thầy có chỉ ra nguyên nhân 1 phần là do chúng tôi sử dụng quỹ thời gian trong ngày của mình chưa hợp lý. Thầy bảo chúng tôi hãy tự nhìn lại xem 1 ngày của mình thì có mấy tiếng làm việc hữu ích, mấy tiếng làm việc vô bổ? Với mỗi người chúng tôi, 1 ngày có vô số loại công việc ập đến đều yêu cầu mình cần phải giải quyết. Nhưng phải phân tích xem việc gì cần giải quyết thực sự thì hãy dành thời gian để giải quyết. Những việc cần giải quyết thực sự: là những việc sẽ đem lại cho mình lợi ích và hiệu quả thực sự.
Với tôi thì đúng là như vậy: tôi thấy mình có nhiều chuyện "vui một cách phù phiếm": như xem film, lướt web, facebook, buôn dưa lê xả xì trét, lượn phố ngắm quần áo,... Và có nhiều khi chỉ đơn giản là "chán không muốn làm gì" thôi cũng "ngốn" hết một khoảng thời gian kha khá trong ngày...
- Đoàn Kết:
Thầy giải thích cho chúng tôi về sự Đoàn Kết: về mặt trần tục là "trên bảo - dưới nghe", về mặt tâm linh thì là sự hợp nhất về mặt năng lượng. Thường khi một tập thể hòa thuận thì người ta hay bảo họ là "Đoàn Kết", nhưng có thật sự Đoàn Kết hay không thì phải xét theo góc cạnh năng lượng: là có hợp nhất được hay không.
Rồi Thầy nói về cách chúng tôi đối xử trong lớp với nhau: lớp chúng tôi là 1 tập thể "tự nguyện" - khi mà mỗi cá nhân tự nguyện đến lớp, lớp trưởng được cả lớp bầu lên và không hề được "trả lương". Vì vậy cách chúng tôi đối xử với nhau cũng cần tôn trọng và tránh chỉ trích người khác khi không làm được việc. Mỗi người cần tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. Vì chỉ cần 1 người không hoàn thành thôi, là có thể làm cho cả tập thể không hoàn thành được việc.
Để giúp chúng tôi hiểu rõ điều này, Thầy lấy ví dụ chiếc xe đạp. Mỗi người trong lớp có thể tượng trưng cho 1 bộ phận của chiếc xe đó: người là cái phanh, người là cái khung, người là cái bánh, người là cái van... Khi chiếc xe đó cần đi, mà chỉ cần chiếc van báo "em quên chưa bơm" là cả chiếc xe đó không thể di chuyển được!!!
Những lời dạy của Thầy lại khiến tôi liên tưởng tới bộ film hoạt hình "3 chàng lính ngự lâm quân", trong đó có 1 khẩu hiệu rất hay là "Một người vì tất cả, tất cả vì một người". Tôi nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian nữa để hiểu thêm ý nghĩa của điều này. Dù sao thì nhờ những lần cùng tham gia công việc trong hoạt động chung, cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc như ngày hôm nay - sẽ giúp tôi hiểu được Đoàn Kết là như thế nào, Đoàn Kết sẽ tạo ra Sức Mạnh ra sao.
==Bài học về Ý Chí Phấn Đấu==
Chúng tôi là lớp 1, trong đầu tôi luôn nghĩ mình là lớp "lý thuyết suông" bởi vì chúng tôi hầu hết có mức năng lượng thấp và chưa làm được việc. Nhưng chính vì thế mà tôi "ì", tôi "lười", tôi "bị động". Và thực tế là lớp chúng tôi cũng "không làm được việc" nếu không có sự dẫn dắt của Thầy. Biết chúng tôi xấu hổ vì điều đó, nên Thầy đã nhắc chúng tôi:
- Đừng bao giờ nghĩ rằng ta không làm được, mà phải nghĩ là làm được và tìm cách mà làm
Rồi Thầy còn gợi ý cách thực hành: cứ rủ nhau một nhóm nhỏ vài người đến nhà nào khí xấu thì chủ động quét khí xấu giúp họ...
Đúng là tôi rất ít khi "chủ động làm việc", cũng rất hay có tâm lý "thấy khí xấu là chạy", chứ chưa dám nói tới việc "chủ động tìm đến nơi có khí xấu để thực hành"!!! Ôi, quả thật là tôi cần thay đổi tư duy thật nhiều, rất rất nhiều!
Thầy cũng nhắc chúng tôi về việc phải cố gắng học hành và thực tập để mau chóng tiến bộ. Thầy chỉ ra thực tế: Phần nhiều trong chúng tôi đều trên 30t, vậy bao lâu nữa mỗi người chúng tôi sẽ làm được việc, sẽ chữa bệnh được? Đợi tới lúc 60, 70t thì lúc đó bệnh của chính mình còn nhiều nữa chứ mong sao chữa được bệnh cho người khác!!!
- Đừng đợi thời gian!...
Quả thật buổi học vừa qua, mỗi học trò chúng tôi được Thầy khai sáng cho thật nhiều bài học hay, bài học lớn, mà chúng tôi cần phải thường xuyên ngẫm nghĩ.
Chúng con cảm ơn Thầy vẫn luôn dạy bảo và dẫn dắt chúng con ạ.
Chúng con sẽ bắt đầu đi từ những bước đầu tiên: bắt đầu từ Tình Thương, học cách tư duy và hành động thật Hợp Lý, rồi đi tới Đoàn Kết và biết biến Đoàn Kết thành Sức Mạnh ạ.
/"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (12-04-2018),Diệu Hồng (03-04-2018),Dungnph (06-04-2018),Hạnh An (03-04-2018),Hieuhoc (03-04-2018),hoanlinh (13-05-2018),hoatran (03-04-2018),hoatuyet (03-04-2018),honglien (03-04-2018),huongtamlinh (03-04-2018),Hương Nhu (03-04-2018),kiencuong304 (04-04-2018),lê chí công (02-04-2018),Lê Minh (03-04-2018),Lobbyvietnam (03-04-2018),longtadinh (05-04-2018),manhcao277 (02-04-2018),manhtuongngo (02-04-2018),Mộc Lan (02-04-2018),Nam Thảo Chi (03-04-2018),nganuoc (02-04-2018),Ngoạn Hiền (12-04-2018),nguyenbinh82cm (04-04-2018),NguyetQuangTu (02-04-2018),PhongThuyGia (02-04-2018),phuongdet (05-04-2018),phuongngoc (03-04-2018),Phương Nam (04-04-2018),Tamhuongthien (04-04-2018),tamminh (03-04-2018),tam_thuc (04-04-2018),tanrau (02-04-2018),Thanh Bình (03-04-2018),Thanh Quang (11-04-2018),thanhphong (25-06-2018),THANHTINH (05-04-2018),thànhtâm (06-04-2018),theoThầy (02-04-2018),Thien Nghia (02-04-2018),Tieutrucxinh (03-04-2018),Trần Kim Cương (03-04-2018),trungthanh (14-04-2018),TuMinh (03-04-2018),Vidieu (03-04-2018),Đức Tin (15-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (04-04-2018)