Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,912
    Thanked 1,633 Times in 66 Posts

    Mặc định

    Tiếp sau buổi học ngày 1.4, lớp chúng tôi gặp lại nhau và dường như ai cũng rất háo hức với bài thiền tập thể như vậy. Lần này chúng tôi không ngồi như vị trí lần trước mà đổi chỗ cho nhau để xem cảm nhận khi ngồi cạnh từng người khác như thế nào. Ngay khi bắt đầu vào trận tôi đã có cảm giác chóng mặt, hai tay tôi dần dần trở nên ấm hơn, nóng hơn, cổ họng ngứa và muốn ho, cảm thấy phần phổi phía sau lưng nhói đau. Từng vòng quay từ trái qua phải rồi quay từ phải qua trái khiến những cảm giác khó chịu cũng dần dần dịu đi và cơ thể trở nên nhẹ nhàng. Nếu như lần trước Thầy hô cả lớp hội tụ năng lượng để hóa rồng tôi cảm thấy xúc động, nghẹn ngào bởi vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ góp phần hóa rồng thì lần này với tâm thế “ có thể làm được” của chúng tôi đã có những kết quả bất ngờ. Có nhiều hơn 1 thành viên chia sẻ rằng lần này có vẻ như đã hóa ra con rồng nhỏ chứ không phải là hình ảnh của rồng như lần trước nữa. Dù thực chất có ra sao, chúng tôi vẫn cảm thấy vui vì điều đó và mỗi người đều tự cố gắng để một ngày không xa nữa chúng tôi sẽ làm được.

    Ngay từ những chuyến đi đầu tiên với gia đình KCTL tôi đã rất ấn tượng với chị Y Xuân bởi sự nhạy cảm, chu đáo và quan tâm đến mọi người của chị. Buổi học lần này cũng thế, chị là người hỏi chị Tiểu Trúc có vẻ đang mệt phải không? Chỉ cần có thể, lớp chúng tôi như sực nhớ lời Thầy dạy lần trước, chị Tiểu Trúc được ngồi vào trung tâm vòng tròn và chị Y Xuân là người hô để mọi người cùng tâm niệm chữa bệnh cho chị. Bản thân tôi nghe theo hiệu lệnh của chi Y Xuân và cùng tâm niệm cảm nhận ấn đường, hai lòng bàn tay có phát năng lượng. Mặc dù thời gian chữa không dài nhưng sau khi chữa bệnh tôi thấy sắc mặt chị TT hồng hào trông thấy. Hơn tất cả, năng lượng yêu thương đang được lan tỏa trong tất cả chúng tôi cùng với tinh thần đoàn kết sẵn có thì chắc chắn sẽ tạo ra sức mạnh tuyệt vời, tôi tin như thế. Tôi rất vui và hãnh diện vì được là thành viên trong tập thể như vậy.

    /

  2. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    bần tăng (23-04-2018),hoanlinh (13-05-2018),hoatuyet (24-04-2018),huongtamlinh (24-04-2018),manhcao277 (23-04-2018),Nganpham (05-05-2018),nganuoc (23-04-2018),nguyenbinh82cm (23-04-2018),NguyetQuangTu (24-04-2018),thanhphong (25-06-2018),trungthanh (24-04-2018),tuluyenthantam (23-04-2018),Vidieu (24-04-2018),youme (23-04-2018),Đức Tin (14-03-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •