Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: NGUYỆT QUANG TỬ - Trả lời 17
-
28-03-2018, 22:07 #1
NGUYỆT QUANG TỬ - Trả lời 17
.
HỎI:
Hiện nay, tình trạng nạo phá thai xảy ra rất nhiều, có thể họ có lí do khách quan như bản thân bào thai có vấn đề, do hoàn cảnh kinh tế quá khó khan... hoặc một số người phá thai do sự lựa chọn giới tính, do vỡ kế hoạch,... Việc phá thai dù lí do gì thì đều là đi ngược tạo hóa, vậy những bào thai đó đã có linh hồn chưa? Khi bào thai bị bỏ đi như vậy có phải đã bị chết oan không? Liệu có thể làm cách nào để giúp linh hồn đó đỡ cảm giác ấm ức khi bị bỏ đi như thế không ạ?
TRẢ LỜI: Khoảng cuối năm 2004, có một đoàn khí công từ HN lên luyện tập tại linh địa Côn Sơn, mọi người ở tại Khách sạn Công Đoàn. Vào một buổi tối, sau khi họp tại hội trường, khi đi ra đến hành lang thì chị Đ...kéo tay Thầy và nói:
- Chú H... ơi, có vong nó nhẩy vào đầu chị, chú xem hộ chị với.
Thầy cùng chị Đ..., bà C...đi xuống cầu thang rồi ra một chỗ ngồi riêng với nhau. Vừa ngồi xuống thì chị Đ... lại nói:
- Gọi cả cái Sâm nữa, trong người nó cũng có vong đấy.
Khi Sâm ra đến nơi thì bà C…nói:
- Trong người cô Sâm có hai đứa bé!.
Đúng lúc đó tim Thầy đau nhói, Thầy hỏi bà C...:
- Bác nhìn xem, tim em đau quá!.
Bà C...nhìn rồi cười:
- Đứa bé ở trên đầu bà Đ... nó nhảy vào tim chú rồi.
Thầy vừa nhăn nhó, vừa nói:
- Con đừng đạp nữa, bác đau lắm rồi. Chờ bác một tý bác làm xong việc này rồi bác sẽ giúp con.
Mọi người cùng kiểm tra, thì ra trong người Sâm cũng có hai vong cháu nhỏ là con của Sâm đã không có duyên được sống cùng với mẹ, nó quấy phá Sâm cũng khá nặng nề... Hôm đó Thầy đã nói với các cháu:
- Vì một lý do nào đấy mà các cháu không có duyên được sống cùng với bố mẹ thì bây giờ cũng không nên đi theo mà oán trách mẹ nữa. Bác sẽ đưa các cháu đến một nơi có đầy đủ điều kiện để nuôi dưỡng và dạy dỗ các cháu. Khôn lớn rồi thì đi làm việc, nếu được thì sau này lại đầu thai vào cửa khác vậy.
Nói xong Thầy cho người đón các cháu đi.
Từ rất lâu rồi, việc nạo phá thai, sẩy thai đã tạo nên một số lượng vong trẻ con rất nhiều! Thường thì các vong này đều bám lại trong người mẹ, vì chúng còn bé quá chẳng biết đi đâu! Có những vong đã hành lại mẹ chúng và làm cho những người phụ nữ này bị đau ốm hoặc rơi vào trạng thái thần kinh lúc nào cũng bứt rứt căng thẳng!
Hoàn cảnh xã hội hiện nay nó như thế!
Một kiếp người sao mà rẻ rúng đến vậy! Nhưng các cháu nhỏ thì đâu có tội gì?
Ngay sau lần ấy, Thầy đã cho thành lập một hệ thống nhà trẻ rộng khắp và cho người đi đón tất cả các cháu về đấy để nuôi dưỡng. Đã nhiều lần thầy đến một số nhà trẻ như vậy để thăm các cháu, để kiểm tra điều kiện sống của các cháu và các cô giáo làm việc ở đấy. Có một lần vào dịp tết trung thu, Hồng Đào là thư ký của Thầy lúc đó, có nói với thầy:
- Thầy ơi, hai ngày nữa là tết trung thu, thầy có đi thăm các cháu không?
- Thầy bận quá nhiều việc, các con thay mặt Thầy đi thăm các cháu đi, phải chuẩn bị quà cho tốt, các cô thì phải có quần áo dài, cặp, sổ, sách, bút còn các cháu phải có quần áo, kẹo bánh và thật nhiều đồ chơi.
Hồng Đào nói:
- Chúng con đã chuẩn bị đầy đủ đúng theo ý Thầy rồi, nhưng cả các cô và các cháu chỉ muốn gặp Thầy thôi”.
Toàn bộ hệ thống nhà trẻ ấy hiện nay vẫn đang hoạt động và ngày càng được mở rộng để có đủ điều kiện đón tất cả các cháu có số phận không may về đấy.
Khi một bào thai hình thành thì không phải đã có linh hồn ngay, Thầy được biết cháu ngoại Thầy đến hết tháng thứ 4 thì linh hồn mới về cơ mà. Với những bào thai chưa có linh hồn thì việc bỏ đi không tạo ra hậu quả xấu, với những bào thai đã có linh hồn mà bị cố tình bỏ đi thì có thể gây ra hậu quả xấu.
Bà C … mà Thầy đã nói ở trên có một người con gái, cô này cũng đã bỏ đi một cái thai. Mấy năm sau cô ấy bị bệnh tràng nhạc, các u xuất hiện vòng quanh cổ. Năm 2005 Nhật Gấu Tử có nói với Thầy: “Bệnh này bác thấy mày chữa được đấy, lưu ý là nó có một mảnh nhau thai vướng ở tim đấy!” Nghe nói vậy Thầy thấy nửa tin nửa ngờ, làm sao mà nhau thai lại ở tim được?!
Khi trực tiếp chữa bệnh cho cô này thì quả thật Thầy đã thấy “về mặt năng lượng có nhau thai vướng ở tim”! Thầy đẩy mãi, đẩy mãi thì hình ảnh cái nhau thai đó cũng bật ra khỏi tim…Nhưng nó bay thẳng lên trời chứ không rơi xuống. Biết là có chuyện lạ nên Thầy đã nói:
- Con linh thiêng thế thì hãy về đây gặp ông đi!
Lập tức có một bé gái rất xinh xuất hiện. Thầy hỏi:
- Con là con mẹ Th …phải không?.
Đứa bé gật đầu. Thầy nói tiếp:
- Chắc là con đã làm cho mẹ Th … bị bệnh phải không?
Đứa bé lại gật đầu. Thầy lại hỏi:
- Vì sao con lại làm như vậy?
- Con là Thánh xuống trần cơ mà! Tại sao lại bỏ con đi?!
- Con ạ! Ông tin là mẹ con không muốn bỏ con đâu! Nhưng con không biết rằng ở trần tục hiện nay nếu sinh con quá số qui định thì sẽ bị phạt. Khi bị phạt thì đời sống vật chất sẽ rất khó khan, nếu bị đuổi việc thì có thể sẽ bị đói khổ nữa! Nếu con là Thánh thì càng phải rộng lượng chứ! Thôi đừng phạt mẹ nữa né!
Đứa bé đứng im một lúc rồi cháu nói:
- Vâng! Con nghe lời ông.
Được đà thầy nói luôn:
- Thế con sẽ giúp ông chữa bệnh cho mẹ nhé.
Đứa bé chỉ im lặng, rồi gật đầu.
Một thời gian sau thì cô Th… khỏi bệnh và khỏe mạnh đến tận bây giờ.
Không phải linh hồn cháu nhỏ nào cũng có thể gây ra hậu qủa xấu được, hơn nữa Thầy vẫn thường xuyên cho người đón các linh hồn thơ dại đi nuôi dưỡng rồi. Chắc chắn rằng hậu quả xấu do các linh hồn trẻ thơ tạo ra đã giảm về cơ bản.
HỎI:
Thưa Thầy hiện nay có một số người đã đăng bài trên một số trang khác đánh giá Thầy như thế này:
1/ Kiến thức của Thầy chỉ là kiến thức cóp nhặt mỗi chỗ một ít, môn của bác cũng chỉ là tĩnh công mà thôi.
TRẢ LỜI:
1/ Kiến thức của tôi có được là do tôi đã được các Cụ dạy trực tiếp, học từ bạn, học từ những kinh nghiệm thực tế…Tôi nghĩ chẳng có ai muốn biết về một lĩnh vực nào đấy mà lại không bắt đầu từ sự học tập. Tôi luôn luôn biết ơn những người Thầy đã đào tạo nên tôi từ những buổi ban đầu khi tôi chưa có một chút kiến thức gì về môn khí công. Người đi học kiến thức thì phải biết chuyển hóa kiến thức mình học được thành kiến thức của mình và biết vận dụng những kiến thức ấy vào những việc làm thực tế. Người đi cóp nhặt kiến thức của người khác là người có thể học thuộc và nhắc lại kiến thức của người khác rất đầy đủ nhưng không nhận thức được những kiến thức ấy, họ càng không có khả năng vận dụng những kiến thức ấy vào cuộc sống. Người cóp nhặt kiến thức có thể đi khoe khoang kiến thức của họ ở khắp mọi nơi nhưng chắc chắn họ không làm được những việc cụ thể để giúp ích cho đời.
Nếu “cóp nhặt kiến thức” để rồi có thể:
- Phát công được ở diện rộng và tầm xa, đã được nhiều người xác nhận.
- Chữa được những ca bệnh hiểm nghèo và hiện nay các bệnh nhân đó vẫn đang sống khỏe mạnh ở nhiều địa phương trong cả nước.
- Lập và chỉ huy được các trận khí, mà các trận khí này đã được nhiều người sử dụng có kết quả tốt trong luyện tập.
Giá mà có nhiều người cũng biết “cóp nhặt kiến thức” để rồi giúp dân được như thế thì tốt biết mấy!
/View more the latest threads:
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
BaoNgoc (22-09-2020),Bạch Vi (30-05-2018),bần tăng (28-03-2018),dangthanhha (29-03-2018),Dieu Minh (29-03-2018),hagiangtptn (06-06-2019),haixuyentb (29-03-2018),Hạnh An (29-03-2018),Hieuhoc (30-03-2018),HoangSyHiep (29-03-2018),hoanlinh (31-03-2018),honglien (29-03-2018),Hương Nhu (29-03-2018),kiencuong304 (29-03-2018),lê chí công (28-03-2018),Lê Minh (29-03-2018),Lobbyvietnam (29-03-2018),longtadinh (28-03-2018),manhcao277 (29-03-2018),manhtuongngo (28-03-2018),Mộc Lan (29-03-2018),Minh Toàn (29-03-2018),nangbanmai (30-03-2018),nganuoc (02-04-2018),Nghệ Linh (05-04-2018),nguyenbinh82cm (29-03-2018),nguyengianghung (20-04-2018),PhongThuyGia (29-03-2018),Phương Nam (29-03-2018),Quocanh23111989 (29-03-2018),tamminh (29-03-2018),tam_thuc (29-03-2018),tanrau (29-03-2018),Thanh Quang (30-03-2018),THANHTINH (29-03-2018),theoThầy (29-03-2018),Thien Nghia (30-03-2018),thu (29-03-2018),Trần Kim Cương (29-03-2018),trungthanh (29-03-2018),tuluyenthantam (28-03-2018),TuMinh (30-03-2018),Vidieu (29-03-2018),xuangiang14 (02-04-2018),youme (28-03-2018),ĐINHQUANG HIỆP (30-03-2018)