Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Có một loại bụi như thế!
-
27-03-2018, 20:13 #1
Có một loại bụi như thế!
/
Ngày 21/3 vừa rồi là một trải nghiệm đáng sợ của Diệu Minh. Diệu Minh xin chia sẻ ở đây để mọi người cùng biết, và nếu có gặp phải thì nên nhờ Thầy hỗ trợ càng sớm càng tốt.
Tối 21/3, sau nhiều đêm không ngủ do phải lo tang cho ba. Diệu Minh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, định nằm chợp mắt một lúc, nhưng chỉ vừa mới rơi vào trạng thái mơ màng thì ở đâu kéo đến rất nhiều vong vây kín lấy người Diệu Minh. Trong đó có 1-2 vong đã nhập được vào người Diệu Minh. Diệu Minh cố gắng chống cự và đẩy các vong có ý định nhập vào mình ra. Có những vong cào cấu như muốn ăn thịt mình. Quá sợ hãi, Diệu Minh dùng hết sức để thoát khỏi cảnh đó và nghĩ rằng mình phải bằng mọi cách thức tỉnh dậy bằng được để thoát ra. Cuối cùng cũng tỉnh lại và thoát được nhưng đầy sợ hãi.
Sau lần một cố gắng thoát được, Diệu Minh hoảng sợ nghĩ trong đầu rằng lần này không ngủ nữa, nằm đó mở mắt nghỉ ngơi một lát. Nghĩ là làm, Diệu Minh nằm trên giường mở mắt để nghỉ ngơi, nhưng do cơ thể mệt mỏi quá nên lại rơi vào trạng thái vô ý thức như khi chúng ta thiền sâu. Các vong lúc nãy lại tiếp tục kéo đến, rất đông quấn quanh người Diệu Minh. Bọn chúng định sẽ nhập vào người Diệu Minh tiếp, nhưng do lần này đã có sự chuẩn bị kỹ, Diệu Minh tỉnh dậy rất nhanh, để không cho các vong kia có cơ hội nhập vào người.
Trong lúc hoảng sợ, Diệu Minh gọi điện ngay cho Thầy, kể lại sự việc để Thầy biết. Như mọi khi, Thầy bảo Diệu Minh rằng con đừng sợ để Thầy làm luôn. Lần này Diệu Minh không dám nằm ngay, cứ ngồi đó chờ Thầy giải quyết, cho đến khi Thầy nhắn tin “con thấy thế nào rồi?” Diệu Minh mới dám nằm xuống nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Vì mệt quá nên ngủ luôn một giấc đến sáng. Sáng sớm hôm sau, Diệu Minh điện lại cho Thầy hỏi nguyên nhân tại sao mình lại bị như vậy thì Thầy nói: “ Đó là do có nguồn bụi độc, khi nó xâm nhập vào cơ thể thì tạo ra cảnh tượng y như có rất nhiều vong, ở trong lớp cũng nhiều người bị như chị Hu Vo, anh hocdao…Và tất cả những người tu luyện mà cơ thể đã phát sáng thì lần này đều bị hết! Chỉ những người cảm nhận tốt mới nhận biết được thôi, còn những người khác thì chỉ thấy mệt! Loại bụi này bám vào người nào thì nó hút năng lượng của người đó ngay. Cảm giác của người bị hút năng lượng thì giống như là đang bị ăn thịt!
Đêm hôm qua Thầy và chị Hu Vo còn phải bàn với nhau thế này đây này:
“- Anh hocdao cũng bị nhiễu loạn năng lượng rồi! Anh ấy không nhận được thông tin gì hết. Người con thì như có con gì màu đỏ nó đang ăn năng lượng. Nó cứ ăn rỗng thì năng lượng lại tự sinh ra và đầy lên. Nó ăn khắp cả người!
- Diệu minh cũng mới báo cáo với Thầy là đang bị nhiều vong tấn công!
Một lúc sau Thầy hỏi Hu Vo: “ Sao rồi?”
- Đang đánh nhau thì phải ạ! Con chỉ thấy Thầy bay lên cao và phát năng lượng kiểu hủy diệt. Con tự thoát ra và bỏ cơ thể đang bị ăn dở lại!”
Đêm ấy Thầy đã phải trực tiếp đi phong tỏa đám bụi ghê gớm này nên sáng hôm sau rất mệt do mất sức. Vì sao nó chủ định bám được vào người để hút năng lượng thì còn đang nghiên cứu!
Diệu Minh lại hỏi Thầy tiếp:
- Tại sao con lại bị thì Thầy bảo: “Do con có cảm nhận tốt nên khi có bụi độc bám vào thì con cảm nhận như đang bị vong tấn công đấy! Vì hiện tượng nó giống như bị vong gặm …!
Thầy còn nói Diệu Minh lười tập luyện nên những lúc như vậy không tự xử lý được, hôm nào về Côn Sơn Thầy chữa cho khỏe hẳn xong thì Thầy “đuổi” ra khỏi lớp vì lười quá
Kính gửi Thầy: Con cảm ơn Thầy vì lúc nào con gặp chuyện bất an cũng chỉ có Thầy giúp con thoát khỏi, vậy mà con lại lười tập luyện để Thầy buồn lòng. Sau thời gian thai sản này con sẽ trở lại luyện tập tiếp, hy vọng con có thể tự giúp bản thân con và giúp được nhiều người khác. Quan trọng nhất là nếu luyện chăm chỉ con sẽ gặp được vong linh của ba con nữa.
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
61 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
bần tăng (27-03-2018),dangthanhha (28-03-2018),Diệu Hồng (31-03-2018),hagiangtptn (28-03-2018),haixuyentb (29-03-2018),Hạnh An (29-03-2018),hiepqf3 (30-03-2018),HoangNV (27-03-2018),HoangSyHiep (03-04-2018),hoanlinh (28-03-2018),Hoasentrang (28-03-2018),hoatran (01-04-2018),hocdao (28-03-2018),honglien (27-03-2018),huongtamlinh (28-03-2018),Hương Nhu (28-03-2018),kiencuong304 (28-03-2018),lê chí công (31-03-2018),Lê Minh (28-03-2018),Lobbyvietnam (27-03-2018),longtadinh (27-03-2018),manhcao277 (27-03-2018),manhtuongngo (28-03-2018),Mộc Lan (29-03-2018),Minh Toàn (28-03-2018),namnguyenduc (28-03-2018),Nganpham (31-03-2018),nganuoc (01-04-2018),Ngô Minh Thành (28-03-2018),Nghệ Linh (29-04-2018),nguyenbinh82cm (27-03-2018),NguyetQuangTu (28-03-2018),PhongThuyGia (28-03-2018),phuongdet (30-03-2018),phuongngoc (27-03-2018),Phương Nam (28-03-2018),Tamhuongthien (28-03-2018),tamminh (28-03-2018),tam_thuc (28-03-2018),tanrau (28-03-2018),Thanh Quang (30-03-2018),thanhphong (27-03-2018),THANHTINH (28-03-2018),theoThầy (27-03-2018),Thien Nghia (30-03-2018),Thutrang (28-03-2018),Tieutrucxinh (27-03-2018),tranquang1510 (27-03-2018),Trần Kim Cương (28-03-2018),trungthanh (28-03-2018),tuluyenthantam (29-03-2018),TuMinh (28-03-2018),Vidieu (28-03-2018),youme (28-03-2018),Đại Minh (28-03-2018)