Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    114
    Cảm ơn!
    4,475
    Thanked 3,221 Times in 118 Posts

    Mặc định Thầy tìm mộ cho gđ tôi ( tiếp theo )

    Con kính chào thầy!
    Tôi chào gia đình : kctl và mọi người xem diễn đàn.

    Chuyện tâm linh gd tôi hơi dài, nhưng tôi xin kể mục chính nhé.
    Mẹ cả chồng tôi mất năm 1947( lúc chị gái được 3 tháng tuổi) sau đó ông lấy mẹ chồng tôi sinh thêm được 8 người con…

    Năm 2014. các em chồng tôi cải táng cho cha( bố chồng tôi) khi làm thì xây luôn cả 3 ngôi( ông và 2 bà). Khi làm thì các em không xin phép ai mà tự ý đến nghĩa trang dòng họ định đưa hài cốt bà về ngôi chỗ mới xây, nhưng không tìm thấymộ mặc dù những ngôi mộ này dòng họ mới tập kết về một nơi….mọi việc sau đó rối tung lên! Tôi là dâu cả nhưng mọi việc lớn nhỏ trong gd là ko được tham gia từ khi chồng tôi mất, thậm chí cũng ko được đến nhà thắp hương và làm giỗ. Lúc đó tôi và những người trong họ tộc rất lo lắng, nên tôi gọi điện ra nhờ Thầy tìm, Thầy đồng ý. Trước lúc đi thì tôi cùng các bác trong dòng họ đến nghĩa trang làm lễ tạ mộ. Khi hương khói đang nghi ngút thì tôi xin các bác giao lưu với bà.

    Con xin hỏi: mấy chục năm nay con ko được làm dâu mẹ ở trần tục nhưng trong không gian thì con cảm nhận mẹ luôn về phù hộ cho gia đình con. Vừa khấn xong thì có 1 luồng năng lượng nhẹ nhàng hơi ấm vào lồng ngực tôi. Tiếp tục tôi hỏi bà 3 câu:

    1 – Có phải các em ko xin phép mẹ mà tự ý chuyển nhà mẹ về với cha không? (Tôi ko cảm nhận gì cả.)
    2- Có phải mẹ ko thích về với cha không? ( tôi cũng ko cảm nhận gì)
    3- Hay là nhà của mẹ đã ở yên ổn với ông bà, tổ tiên mát mẻ rồi chăng? Vừa khấn xong thì có 1 luồng năng lượng rất rõ ràng, ấm áp , rất mạnh bốc lên sát bên phần mộ mẹ tôi. Lúc đó tôi vui lắm, tôi tin chắc là 95% tìm đúng mộ của bà rồi.

    Hôm sau tôi ra Thầy. Tôi ko nói gì cả, để nhờ thầy tìm. Thầy cùng Phục Long gọi bà lên để tôi giao lưu với bà. Tôi cũng hỏi bà y nguyên như các câu hỏi ở phần mộ. ( lần đầu tiên nhờ Thầy cho gặp bà thì tôi rất vui và cảm nhận rất giống bà về khi tôi mơ và cảm nhận mọi lúc..bà thật hiền hậu và cười nhẹ nhàng rộng lượng.) Kết quả thật giống như ở nhà. Câu 1 và 2 thì bà cười, ko nói gì. Đến câu 3 thì bà cười, bà ừ: nhà mẹ ở yên ổn, mát mẻ với ông bà lắm, nên mẹ ko chuyển mô. Được ở bên bà tôi thấy ấm áp lắm nên tôi hỏi tiếp. Thưa mẹ : trước nay con thờ cúng và thắp hương ở mộ mẹ, bây giờ ko tìm thấy thì con thắp hương ở đâu và làm thế nào xin mẹ chỉ dạy. Bà cười rất độ lượng và nói rõ ràng:
    Trước đến nay con làm thế nào thì nay con cứ làm như vậy. Trước đến nay mẹ về phù hộ thế nào thì nay mẹ vẫn phù hộ cho con như thế….Ôi tất cả chỉ cần được thế, tôi vui quá…tôi cảm ơn Thầy và ra về.

    Sau lần đó thì cả họ và gd tôi rất lo, chỉ có mình tôi là yên tâm, mặc dù tôi giải thích thế nào cũng ko được, nên tôi nói: nếu mọi người ko tin thì thời gian sẽ chứng minh. Rồi chừng 6 tháng sau ko thấy chuyện gì xẩy ra là mọi ngươi yên tâm dần.

    Thưa các bạn, hơn 3 năm sau( cuối 2017) tôi lại có chuyện nên nhờ Thầy và học trò của lớp về giúp ( tôi có viết bài: Thầy tạ mộ..) lần này thì Thầy cùng HuVo mời bà lên để chiêu hồn nhập mộ cho bà. Thì thật trùng lặp, lần này là qua HuVo bà cũng trả lời như 2 lần trước, ko sai một tí nào. Lần này Thầy dỗ bà:
    -Bây giờ đất đây tôi làm tốt rồi nên bà về ở với ông, con , cháu cho vui đi. Bà vẫn giữ quan điểm.
    - Đất ở chỗ tôi ở cũng tốt lắm rồi.
    Thế là Thầy đi kiểm tra thật ,mặc dù thời gian rất hạn chế và 2 nghiã trang xa nhau khoảng 3km) khi Thầy đến nơi thì Thầy công nhận là bà nói đúng và thầy lai làm cho toàn bộ khu vực đó tốt hơn. Được thể, tôi nhờ Thầy tìm mộ bà. Thật kì lạ, Thầy tìm đúng như in là cách đây 3 năm bà cho tôi biết. Và Thầy nói: dòng họ này và bà rất thiêng, rất may là ko bốc mộ bà đi, mộ bà đã phát, rất có lợi cho gia đình và dòng họ. Ồ…tôi thở phào nhẹ nhõm…

    Thưa các bạn. Qua việc này tôi nhận thấy:
    - Về việc tâm linh Thầy làm việc rất lô rích,khoa học, nhanh chóng,, thỏa mãn cả người âm và người dương.
    - Chết ko phải là hết. Tính cách, nghiệp tốt, xấu của người đó: sống thế nào thì sau chết mang đi đều được hưởng hoặc trả như vậy.
    - Học trò của Thầy không những được hưởng BH của Thầy mà phần âm của gia đình cũng được hưởng theo.
    - Tôi và gia đình rất biết ơn Thầy cùng đoàn học trò của thầy đã giúp gia đình tôi nhiều lần.
    - Năm nay tôi phải cố gắng chăm chỉ học tốt hơn nữa để khỏi phụ công ơn của Thầy dạy dỗ.

    /
    Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    bần tăng (12-03-2018),dangthanhha (14-03-2018),haixuyentb (13-03-2018),Hạnh An (13-03-2018),hoanlinh (18-03-2018),hoatran (18-03-2018),hoatuyet (20-03-2018),hocdao (17-03-2018),honglien (20-03-2018),huongtamlinh (13-03-2018),Hương Nhu (13-03-2018),Lê Minh (12-03-2018),Lobbyvietnam (17-03-2018),longtadinh (13-03-2018),manhcao277 (12-03-2018),Nganpham (29-03-2018),nganuoc (18-03-2018),Ngô Minh Thành (12-03-2018),nguyenbinh82cm (16-03-2018),NguyetQuangTu (01-05-2018),phan thanh mai (20-03-2018),PhongThuyGia (13-03-2018),phuongngoc (13-03-2018),tamminh (13-03-2018),tanrau (14-03-2018),thanhngoc (16-03-2018),thanhphong (14-03-2018),THANHTINH (15-03-2018),thànhtâm (25-03-2018),Thutrang (14-03-2018),trungthanh (13-03-2018),tuluyenthantam (13-03-2018),Vidieu (13-03-2018),xuangiang14 (13-03-2018),youme (13-03-2018),Đại Minh (28-03-2018),ĐINHQUANG HIỆP (16-03-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •