Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Viết về: Giải hạn năm Mậu Tuất
Threaded View
-
09-03-2018, 15:19 #5Dáng Nguyệt Guest
Món quà;
Món quà…!
Vào ngày lễ Giải Hạn đầu xuân năm nào cũng vậy!Học trò của lớp KCTL và những vị khách đang luyện tập môn học KCTL của Thầy NNTT, lại nô nức đưa nhau trở về đền Bà Chúa Sao Sa , để được Bà Chúa hỗ trợ , Ngọc Hoàng Thượng giải hạn nạn tai trong năm
Lễ Giải Hạn của lớp KCTL, của Thầy tôi khác hoàn toàn so với tất cả lễ Giải hạn ở nơi khác,không khua chiêng múa trống,không rì rầm tụng kinh,không vàng mã ngựa hoa,lễ lạt rườm rà…Chỉ đơn giản là Thầy đủ quyền năng để mời được Ngọc Hoàng Thượng đế về giải hạn cho những người sống tốt,chẳng may gặp hạn,những người có sao tốt chiếu mạng thì phần tốt của bản thân sẽ được nâng lên gấp nhiều lần tùy từng duyên tốt mà người đó được hưởng.Mỗi một người trong năm sẽ có một ngôi sao luôn chiếu mạng trên đầu trong suốt năm đó.Bao gồm 5 ngôi sao nằm trong ngũ hành: Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ-là sao hạn nhẹ,hai ngôi sao: Nam Tào,Bắc Đẩu là hai ngôi sao xấu nhất trong các ngôi sao chiếu mạng của một người trong một năm,đó là sao La Hầu,và sao Kế Đô,khi một người bị hai ngôi sao này chiếu mạng trong năm đó, nhờ vào phúc đức của đời trước và cách sống hiện tại để quyết định sự sống chết của người đó trong năm…Hai ngôi sao còn lại là sao Thái Dương và Thái Âm,là hai ngôi sao tốt nhất chiếu xuống đầu trong năm của một người…
Có người khi được sao nào chiếu thì sẽ có nguồn sáng rất mạnh,có người sáng vừa,có người thì ánh sáng lại có màu đen tối…Sẽ tùy phúc đức,tùy thiện tâm người đang sống,tùy sự may mắn khi gặp được người Thầy có đủ quyền năng mà giải được đi cái hạn xấu,tăng phần tốt đẹp cho bản thân mình trong năm đó…Những ai đã có duyên và may mắn theo được Thầy tôi luyện tập KCTL và được Thầy tôi giải hạn chữa bệnh trong những năm qua,đều cảm nhận được sự kỳ diệu mà KCTL mang lại…
Tất cả con người chúng ta hầu hết,kể từ lúc biết làm việc,suy nghĩ,rồi dần trưởng thành đều lao vào cuộc chiến mưu sinh cơm áo gạo tiền,tham- sân- si với đủ cung bậc hỉ- nộ- ái- ố,lòng tham rồi bệnh tật phát tác cũng một phần nguyên do từ đó mà ra,cuối cùng bao nhiêu tiền bạc kiếm được lại theo bệnh tật ra đi không có ngày hồi,…
Sức khỏe- Chính là món quà vô giá nhất mà con người được hưởng,vì vậy,chúng tôi,những người luyện tập KCTL nói chung,và học trò nói riêng đều luôn luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi ngồi thiền,khi được Thầy chữa bệnh,và đặc biệt là trong lễ giải hạn đầu năm của mỗi người…Trong thời khắc ấy,những người có tâm tốt,sống thiện lương,làm được những điều tốt đẹp cho những người xung quanh mình,đều tin mọi nạn tai của bản thân mình đều được Ngọc Hoàng Thượng Đế giải đi,để có cái tâm an mà sống,làm việc trong năm đó…
Đối với riêng tôi,món quà quý giá nhất mà tôi được hưởng,chính là cuộc đời này tôi đủ duyên được gặp Thầy tôi,không những được chữa bệnh tật,mà tôi còn được học về cách là sao để trở thành một người tốt,hoàn thiện hơn,chúng tôi học cách sống,không qua sách vở giáo điều,chỉ đơn giản là những câu chuyện Thầy kể tưởng chỉ nghe cho vui, nhưng lại thấm trong đó rất nhiều điều chúng tôi phải ngẫm để học để hoàn thiện chính mình…
Mỗi một ngày trôi qua,tôi lại thấy mình cần học thêm một ít,lại thấy bản thân còn rất kém cỏi….Ngoài giờ làm,tôi chăm chỉ luyện thiền hơn,rồi cũng mạnh dạn xin pháp bảo HVLB,xin các Cụ về chữa bệnh cho mình,cho các cháu nhỏ và những người thân,xung quanh mình,có người cảm nhận tốt thì một lúc sau là đỡ đau vùng bệnh,có người thì không tin,vì họ chưa kịp đỡ đau hoặc chưa có cảm nhận gì…Nhưng tôi vẫn luôn có niềm tin rằng tương lai tôi sẽ gắng làm tốt hơn,mỗi ngày một chút…Món quà mà tôi đang có được,là được Thầy tôi cho phép dùng những pháp bảo hơp với khả năng của bản thân tôi,để chữa bệnh cho mình và cho mọi người,tuy rằng bệnh nặng thì tôi chưa đủ khả năng,và trước mắt vẫn xin dùng Năng lượng Tình Thương đi kèm pháp bảo mà tôi có,cùng với khí thuốc của các Cụ, cho tất cả những ca bệnh tôi từng gặp qua,nhưng chỉ cần các con gái tôi bị bệnh đột xuất,sẽ mong mẹ đặt tay vào nơi đang đau,rồi bảo mẹ Xin Cụ về chữa bệnh cho con đi,là tôi đã hạnh phúc lắm lắm,và lập tức tôi làm theo ngay,hay những em bé thân quen mà tôi biết khi các bé bị sốt,hay đau bụng không rõ nguyên do,thì khi tôi xin Các Cụ về chữa bệnh giúp thì đều có tác dụng… Niềm vui này tôi cất giấu trong lòng đã từ rất lâu,và chỉ dám mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập,cố gắng xin các Cụ phù hộ để tôi có thể làm tốt hơn những việc bản thân mong muốn…
Hình như lâu lắm rồi,tôi không cần dùng đến pháp bảo khẩn cấp Thầy ơi,và tôi cũng hi vọng mình ít phải dùng tới,để đỡ đần được Thầy tôi phần nào đó…
Quà- thì tôi và các anh chị em đồng môn nhận được từ Thầy rất nhiều…Và trong cuộc sống,thì ai cũng mong muốn nhận được cho bản thân mình một món quà hợp với ý mình…
Đối với tôi,món quà mà Thầy tôi trao ý nghĩa nhất là mang lại sức khỏe cho bản thân mình để yên tâm làm việc,công tác và cống hiến và ý nghĩa hơn nữa là mình có thể mang lại sức khỏe cho người khác,để tiếp nối yêu thương,xây dựng một thế giới quanh tôi mỗi ngày lại tốt đẹp hơn một chút…một chút…
Thầy ơi!Trong cả cuộc đời này của chúng con và mong mãi về sau lời cảm tạ với Thầy sẽ luôn chảy mãi…
Con luôn thành kính mong Thầy khỏe mạnh Thân- Tâm…Thầy kính yêu…!Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 13-03-2018 lúc 14:43.
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
bần tăng (10-03-2018),dangthanhha (14-03-2018),Diệu Hồng (12-03-2018),haixuyentb (13-03-2018),Hạnh An (11-03-2018),hoatran (18-03-2018),honglien (10-03-2018),huongtamlinh (13-03-2018),Hương Nhu (13-03-2018),kimchi (13-03-2018),Lê Minh (10-03-2018),Nganpham (29-03-2018),nganuoc (20-03-2018),nguyenbinh82cm (11-03-2018),PhongThuyGia (12-03-2018),Phương Nam (12-03-2018),tanrau (12-03-2018),THANHTINH (12-03-2018),theoThầy (11-03-2018),Thien Nghia (12-03-2018),Thutrang (14-03-2018),Tieutrucxinh (12-03-2018),Trần Kim Cương (11-03-2018),trungthanh (10-03-2018),tuluyenthantam (13-03-2018),TuMinh (12-03-2018),Vidieu (13-03-2018),youme (11-03-2018)