Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    137
    Cảm ơn!
    2,371
    Thanked 4,382 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Năm nay báo chí nói nhiều về giải hạn, nhiều quan điểm cho rằng hạn của mỗi người làm sao ai có thể giải được, quan điểm khác thì nói các chùa làm lễ giải hạn là sai, Phật để giúp ta ngộ chứ đâu giúp ta giải hạn, người tung hô, kẻ bài xích rất rộn ràng…

    Tuy nhiên, với những người học khí công tâm linh như chúng tôi, Lễ giải hạn của lớp như là 1 buổi lễ quan trọng của năm, ở đó Thầy chúng tôi sẽ mời Ngọc Hoàng trực tiếp giúp đỡ, những ai làm được nhiều điều tốt thì hạn sẽ được giúp giảm bớt hạn đi, những ai chưa tốt thì không được hỗ trợ giảm hạn hay giải hạn. Những người tốt mà gặp sao tốt thì điều may mắn sẽ tăng lên…
    Và từ đó, gần chục năm nay, tôi luôn có mặt trong các lễ giải hạn của Thầy. Vì tôi tin, chúng tôi luôn cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày và sẽ được các Vị Bề Trên xem xét.

    Năm nay, Lễ giải hạn bắt đầu mà trời thì vẫn mưa nhỏ. Tuy nhiên, gần 500 con người từ khắp nhiều vùng miền trên cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ CHí Minh, Gia Lai, Nghệ An, Thanh Hóa…vẫn tuân thủ giờ giấc chuẩn xác, ngồi thiền và thành kính chờ Ngọc Hoàng giải hạn cho mình.







    Tôi phải chụp ảnh nên ko có được cảm nhận như mọi người ngồi thiền nhưng bản thân tôi cũng thấy mình ở trong một môi trường năng lượng rất mạnh.
    Bạn tôi có chia sẻ cảm nhận , bạn tôi được ở trong một vùng không gian ánh sáng chói lòa. Sau đó, bạn tôi thấy ấn đường căng tức và lờ mờ thấy một vài hình ảnh, thấy bạn như được mặc áo dài, những người xung quanh cũng được phát những bộ quần áo mới. Tiếp theo, bạn thấy hàng sao của mình xếp hàng vào 1 cái bàn nhỏ có 1 vị quan ghi chép gì đó. Sau đó, hình ảnh nhòe mờ đi và thấy trên đầu mình có 1 quầng sáng, có những hạt bụi trắng sáng được rắc lên. Một lúc sau thì mọi thứ trở lại bình thường, trước cả khi Thầy hô từ từ dừng lại.





    Cuối buổi Lễ, theo thông lệ, Thầy lại xin Ngọc Hoàng phát lộc cho tất cả mọi người tham gia buổi Lễ giải hạn. Mỗi người đều giơ bàn tay ra chờ Ngài phát lộc. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy tay trái mình có một vật gì đó, hơi nằng nặng... Cảm thấy trong lòng hân hoan vô cùng khi nhận được quà. Bạn tôi thì nói i thấy được tặng 1 thoi vàng, 1 thoi bạc và cảm thấy vô cùng sung sướng và chia sẻ lần đầu tiên được tham dự buổi lễ trang nghiêm, đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa như vậy.

    Vậy là buổi lễ lớn đầu năm đã xong, giờ thì chúng tôi lại phải quay ra với cuộc sống hàng ngày, Đời Đạo song tu và cố gắng hơn nữa, như lời Thầy đã nói, hãy để hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay nhé.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con nhiều ân huệ và những bài học quý trong cuộc sống.

    ,
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    anbich (09-03-2018),bần tăng (09-03-2018),dangthanhha (14-03-2018),Diệu Hồng (09-03-2018),haixuyentb (16-03-2018),Hoasentrang (09-03-2018),HoaThai (24-03-2018),hoatuyet (20-03-2018),hocdao (17-03-2018),honglien (09-03-2018),huongtamlinh (13-03-2018),Hương Nhu (10-03-2018),kimchi (13-03-2018),KTKTPQ (21-03-2018),Lê Minh (09-03-2018),longtadinh (09-03-2018),manhcao277 (09-03-2018),manhtuongngo (09-03-2018),Mộc Lan (09-03-2018),nganuoc (09-03-2018),Nghệ Linh (16-03-2018),NguyetQuangTu (09-03-2018),phan thanh mai (11-03-2018),PhongThuyGia (09-03-2018),phuongdet (10-03-2018),phuongngoc (09-03-2018),Phương Nam (13-03-2018),Quocanh23111989 (10-03-2018),tamminh (10-03-2018),tanrau (09-03-2018),THANHTINH (12-03-2018),theoThầy (09-03-2018),Thien Nghia (11-03-2018),Thutrang (21-03-2018),Tieutrucxinh (12-03-2018),Trần Kim Cương (09-03-2018),trungthanh (09-03-2018),tuluyenthantam (11-03-2018),Vidieu (09-03-2018),xuangiang14 (15-03-2018),youme (09-03-2018),ĐINHQUANG HIỆP (09-03-2018)

  3. #2
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Năm nay tham dự lễ giải hạn tôi háo hức và rất mong chờ hơn tất cả bởi vì đã rất lâu rồi tôi không được gặp Thầy, gặp các anh chị em đồng môn thân thuộc của mình.
    Nhật Nguyệt Linh Đường đây rồi, tôi run run mở cánh cửa cổng: một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt sao mà thân thương quá! Bước dọc theo con suối Hoàng Tuyền, tôi cảm nhận được từng luồng khí mát đi vào cơ thể, cơ thể được thanh lọc làm tôi khoan khoái dễ chịu.
    Tôi hít hà hương thơm của những bông hoa xuân nở rộ trong Nguyệt Quang Viên. Những bông hoa vẫn còn nguyên những hạt sương long lanh như những hạt ngọc, tôi nhanh chóng ghi lại như sợ những hạt ngọc đó rơi mất.
    Tôi cho cháu đến bên hồ xem cá, những con cá đủ màu sắc đang bơi lượn gần lũ trẻ, các cháu nhỏ thi nhau chỉ tay về hướng các chú cá mà reo hò: "cá, cá kìa mẹ ơi"...


    (Ảnh Nguyệt Quang Viên)


    Bước vào Nhật Quang Điện, tôi đã gặp được Thầy, gặp được các anh chị em, ai ai cũng tay bắt mặt mừng. Nhìn thấy Thầy khỏe mạnh vui tươi, lòng tôi cũng vui mừng lây. Bây giờ tôi vẫn nhớ tới hình ảnh Thầy mang túi kẹo ra phát quà cho từ các cháu bé đến bố mẹ của các cháu, như hình ảnh người cha phát quà cho các con của mình vậy. Tôi ước gì lúc nào Thầy cũng vui vẻ như thế.

    Hôm sau lễ giải hạn diễn ra tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa theo như kế hoạch. Trong buổi lễ giải hạn năm nay, sau khi tâm niệm mời vía của bố mẹ hai bên nội ngoại về để Ngọc Hoàng Thượng Đế giải hạn cho thì tôi làm nhiệm vụ trông con nên hầu như tôi không cảm nhận được gì. Sau đây tôi xin kể lại cảm nhận của chồng tôi khi tham dự lễ giải hạn như sau:
    Khi ngồi thiền được một lúc, chồng tôi cảm thấy như có dải lụa đặt vào lòng bàn tay trái đã làm cho anh ấy phân tâm, không hiểu dải lụa này để làm gì. Vì không hiểu và không biết làm gì với dải lụa đó nên có ý đẩy ra. Nhưng đã bị dải lụa đó buộc vào ngang bàn tay làm cho bàn tay có cảm giác bị đau. Và cảm giác đó kéo dài rất lâu.
    Khi thần tài cho lộc thì anh ấy nhận thấy có cái gì tròn tròn như là cái la bàn đặt vào lòng bàn tay phải, nó to to nên khi nghe Thầy bảo ai có rồi thì nắm tay lại thì anh ấy làm theo nhưng không nắm vào được.
    Chồng tôi ít khi ngồi thiền vì khi thiền lần nào anh ý cũng ngủ gật mấy lần. Nhưng lần nào tham gia giải hạn được tặng quà gì thì anh ấy cũng cảm nhận rất rõ nên kể lại cho tôi nghe khá chi tiết.


    (Ảnh Giải hạn Mậu Tuất 2018)

    Mặc dù bản thân không ngồi tham gia trọn vẹn lễ giải hạn được, nhưng tôi tin rằng tôi và những người thân của tôi đã được Ngọc Hoàng Thượng Đế giải hạn cho. Và tôi mong một năm may mắn, bình an và hạnh phúc sẽ đến với gia đình tôi cũng như tất cả mọi người đã được giải hạn trong buổi lễ hôm nay.

    Con xin tạ ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế đã giải hạn giúp người dân chúng con. Con xin tạ ơn Bà Chúa đã tiếp năng lượng cho chúng con trong buổi lễ giải hạn. Con xin tạ ơn Thầy hàng năm đã tổ chức lễ giải hạn cho chúng con. Em xin cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo để lễ giải hạn diễn ra một cách tốt đẹp ạ.

    /

  4. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    bần tăng (12-03-2018),dangthanhha (14-03-2018),Diệu Hồng (12-03-2018),haixuyentb (16-03-2018),Hanhthong (19-03-2018),Hạnh An (12-03-2018),Hoasentrang (12-03-2018),HoaThai (24-03-2018),hoatuyet (20-03-2018),hocdao (17-03-2018),huongtamlinh (13-03-2018),Hương Nhu (13-03-2018),kimchi (13-03-2018),KTKTPQ (21-03-2018),Lê Minh (11-03-2018),longtadinh (11-03-2018),nganuoc (14-03-2018),Nghệ Linh (16-03-2018),NguyetQuangTu (13-03-2018),phan thanh mai (11-03-2018),PhongThuyGia (12-03-2018),phuongdet (14-03-2018),phuongngoc (12-03-2018),Phương Nam (13-03-2018),tamminh (12-03-2018),Thanh Bình (24-03-2018),THANHTINH (12-03-2018),Thien Nghia (11-03-2018),thu (12-03-2018),Thutrang (21-03-2018),Tieutrucxinh (12-03-2018),Trần Kim Cương (12-03-2018),trungthanh (13-03-2018),tuluyenthantam (11-03-2018),TuMinh (12-03-2018),xuangiang14 (15-03-2018),youme (11-03-2018),ĐINHQUANG HIỆP (16-03-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •