Kết quả 1 đến 8 của 8

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    1,331
    Thanked 1,505 Times in 48 Posts

    Mặc định Viết về: Giải hạn năm Mậu Tuất

    Nhớ lại ngày mình còn bé xíu, Mẹ mình hay mời “thầy” về làm lễ giải hạn đầu năm, hồi đó mình thích bởi vì sau lễ có nhiều bánh kẹo và thịt Gà, mình được ăn ngon như Tết. Mẹ bảo làm lễ cho nhà cửa “mát mẻ”, vì mình bé nên chẳng để ý nhiều.

    Sau này lớn hơn chút, mình cũng thường xuyên đi lễ giải hạn ở ngôi chùa được coi là “giải hạn thiêng nhất Hà Nội”. Một năm đi giải hạn 12 lần, hồi đó người ta làm thế nào thì mình làm theo thế chứ thực sự không hiểu gì cả, nhưng có niềm tin với Phật nên vẫn đi. Hồi đó mới ra trường, mình thiếu thốn lắm, cả năm ki cóp từng đồng để dành chỉ để đi giải hạn cho gia đình. Tiền làm lễ có thể không nhiều với mọi người, nhưng với một đứa nhịn ăn từng bữa để tiết kiệm như mình là cả vấn đề.
    Từ ngày biết đến Thầy Huệ Tâm, hóa ra: Phật không trực tiếp đứng ra giải hạn và người trần tục không phải ai cũng có đủ QUYỀN NĂNG để giải hạn. Còn nữa, Thầy không tính phí theo kiểu: chi phí =số người trong gia đình x 12 tháng x chi phí của một người/tháng, vì thế nên người nghèo không có nhiều tiền cũng có thể tham dự buổi lễ của Thầy (Dĩ nhiên là phải đăng ký với Ban tổ chức)

    Năm nay, mình cảm nhận rất rõ về buổi lễ.

    Khi Thầy Huệ Tâm mời Ngọc Hoàng về làm lễ, mình cảm nhận có nguồn năng lượng bao quanh, cơ thể rùng mình, có luồng điện nhẹ chạy vút qua khỏi đỉnh đầu bay lên cao. Mình tâm niệm mời vía của người thân trong gia đình và vía của một người em đồng môn (trước hôm lễ mình biết em đó có việc nên không thể đến được) về dự lễ giải hạn. Khi thấy cơ thể rơi vào trạng thái lâng lâng, mình tâm niệm: Kính xin Ngọc Hoàng giải hạn cho con, gia đình và nhân dân”. Dù thời tiết lúc này âm u, có mưa nhẹ nhưng mình “thấy” ánh sáng hiện ra phía trước, lúc đầu “hình ảnh” còn bị nhấp nháy kiểu: bật, tắt, bật, tắt …nhưng sau đó đã ổn định. Điểm sáng đó ngày càng to hơn, có màu hồng rực đỏ,có pha lẫn tím. Khối mây màu sắc đó to dần, to dần và mình thấy có người đội mũ đứng trên đó (mũ này không phải mũ cánh chuồn, mình chẳng biết phải miêu tả thế nào nhưng khá to), rồi mình thấy cả không gian bao trùm bởi màu sắc rực rỡ. Những hình ảnh lướt qua như một cuốn phim tua nhanh, mọi việc diễn ra với tốc độ như tia chớp, có rất nhiều người “lướt” qua, có nhiều “bóng” lao vút lên cao. Mình thấy một người cài vật trang trí hoa văn uốn lượn ốp vào tóc phía trên tai trái vụt qua. “Ôi, nhanh quá chưa kịp nhìn rõ”, mình nghĩ vậy. Vừa nghĩ xong thì “cuốn phim” có vẻ chậm hơn xíu. Mình thấy có vị tướng to cao mặc áo giáp đứng sừng sững trên một đám mây. Áo giáp kim loại màu bạc làm chủ đạo (nhưng vì đứng trong không gian màu sắc nên cũng ánh lên một số màu) áo này trạm trổ hình mãnh thú rất sống động uốn lượn đối xứng với nhau (mình google để tìm hình ảnh tương tự mô tả nhưng không thấy cái nào hoa văn tinh tế và sống động cỡ đó). Tiếp tục là những “bóng” lướt như tia chớp. Màu sắc hồng tím vẫn bao trùm không gian. Khi Thầy hô để kết thúc, màu sắc rực rỡ đó vẫn còn và mình mở mắt ra, thời tiết hơi lạnh, mây mù bao phủ đối lập hẳn với quang cảnh mình vừa được “thấy” khi nhắm mắt.
    Mình rất háo hức tham dự các chương trình do Thầy và lớp tổ chức, không hẳn vì mình được “Thầy giúp những gì” mà bởi vì mình được “cảm thấy thế nào” khi được ở cạnh những con người tuyệt vời ấy.

    Chúc mọi người năm mới bình an.

  2. 58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien

    anbich (09-03-2018),bần tăng (05-03-2018),dangthanhha (14-03-2018),Diệu Hồng (06-03-2018),Dungnph (05-03-2018),haixuyentb (05-03-2018),Hanhthong (08-03-2018),Hạnh An (07-03-2018),hiepqf3 (06-03-2018),Hieuhoc (06-03-2018),hoanlinh (08-03-2018),Hoasentrang (06-03-2018),HoaThai (07-03-2018),hoatuyet (20-03-2018),hocdao (05-03-2018),huongtamlinh (13-03-2018),Hương Nhu (06-03-2018),KIM.H.GIANG (20-03-2018),kimchi (13-03-2018),KTKTPQ (21-03-2018),lê chí công (05-03-2018),Lê Minh (06-03-2018),longtadinh (05-03-2018),manhcao277 (05-03-2018),manhtuongngo (06-03-2018),Mộc Lan (09-03-2018),nganuoc (05-03-2018),Nghệ Linh (16-03-2018),NguyetQuangTu (13-03-2018),phan thanh mai (11-03-2018),PhongThuyGia (06-03-2018),phuongdet (14-03-2018),phuongngoc (05-03-2018),Phương Nam (06-03-2018),Quocanh23111989 (07-03-2018),Tamhuongthien (06-03-2018),tamminh (05-03-2018),tanrau (05-03-2018),THANHTINH (12-03-2018),theoThầy (05-03-2018),Thien Nghia (06-03-2018),thuhuyen (07-03-2018),Thutrang (21-03-2018),tiendung23680 (09-03-2018),Tieutrucxinh (05-03-2018),Trần Kim Cương (06-03-2018),trungthanh (05-03-2018),tuluyenthantam (10-03-2018),Vidieu (06-03-2018),xuangiang14 (15-03-2018),youme (06-03-2018),Đại Minh (16-03-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •