Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định NGUYỆT QUANG TỬ - Trả lời (14)

    /
    NGUYỆT QUANG TỬ - Trả lời (14)

    HỎI:
    Trong các bài tập, Thầy sử dụng phần linh quá nhiều như vậy thì
    người mới tập hoặc có trình độ còn thấp liệu có hiểu và tiếp thu nổi hay không?
    TRẢ LỜI:
    Những bài luyện tôi đã gửi lên mạng nói cho thật đúng:
    “hầu hết là dùng linh pháp” chứ không phải là “sử dụng quá nhiều”. Tôi đã yêu cầu mọi người tiếp thu cái gì đâu mà phải lo trình độ thấp hay cao. Đối với những bài này chỉ có một yêu cầu là mọi người chịu khó ngồi và lắng nghe rồi cảm nhận sự thay đổi từ cơ thể mình. Bởi vì chỉ dùng linh pháp nên không bao giờ xảy ra điều gì có thể có hại cho người tập mà chỉ có lợi thôi. Có thể dùng hình ảnh như thế này: Một người tập đi xe đạp thì khó hơn một người đi máy bay, bởi vì người tập xe đạp thì phải vận dụng sức lực và sự khéo léo của chính mình còn khi đi máy bay thì chỉ cần thắt dây an toàn là xong, mọi việc khác là do tổ lái quyết định. Chế tạo máy bay và lái máy bay thì mới khó nhưng việc đó đã có những người khác làm cho rồi. Ngồi hưởng thành quả của Khí Công Tâm linh để chữa bệnh để làm cho cơ thể khỏe mạnh thì có gì khó đâu mà lo trình độ thấp với cao.

    HỎI:
    Với người đã hoặc đang tập môn khác mà bây giờ muốn tập
    theo môn này thì có bị ảnh hưởng gì không?
    TRẢ LỜI: Chính vì chỉ dùng linh pháp cho nên những bài luyện này không những không làm ảnh hưởng tới người tập mà còn có tác dụng kiểm tra xem những phương pháp luyện tập trước đây đúng hay sai.
    Nếu các phương pháp luyện tập trước đây là đúng, thì khi tập những bài này sẽ thấy khí chạy ở trong người bình thường. Nếu các phương pháp luyện tập trước đây chưa đúng thì khi tập những bài này sẽ cảm thấy khó chịu hoặc căng thẳng bởi vì phần linh trong các bài tập của tôi đang cố gắng hoàn thiện lại cơ thể cho người tập. Khi rơi vào trạng thái khó chịu hoặc căng thẳng thì nên cố gắng kiên trì luyện tập để vượt qua, đừng có bỏ cuộc. Nếu thực thể đã bị sai lệch quá nhiều thì cần được một người Thầy có khả năng hiệu chỉnh trực tiếp cho mình một thời gian để đưa cơ thể trở lại trạng thái bình thường.

    HỎI: Hầu hết các môn khác thì phần linh là phần học cuối cùng hoặc chỉ một số học trò giỏi mới được học,ở đây Thầy đưa vào dạy cả cho những người chưa hề biết gì thì như vậy có hợp lí không?
    TRẢ LỜI: Ở tất cả những môn khác phần linh pháp thường được dạy cuối cùng, tôi cũng sẽ làm như vậy.
    Ở đây không phải tôi dạy linh pháp ngay từ đầu mà là tôi đang dùng linh pháp để giúp các bạn hiệu chỉnh lại cơ thể năng lượng và khai mở được nhanh hơn, như vậy sẽ rút ngắn được thời gian luyện tập và sớm đi đến kết quả mong muốn. Tôi vẫn giữ quan điểm: “Khi huyệt đạo, luân xa chưa mở đúng mức, kinh mạch chưa khai thông đúng mức thì không học thở làm gì, và càng không nên tiếp cận ngay với nguồn năng lượng từ bên ngoài! Khi nào tự mình có thể tiếp cận được với năng lượng Vũ trụ thì hãy tiếp cận! Không nên vội vàng …”
    Thở là để dẫn năng lượng vào, trong khi cửa chưa mở, đường chưa thông mà cố dẫn năng lượng vào thì tốn rất nhiều công sức mà không có kết quả. Không những thế có khi còn nguy hiểm nữa! Sở dĩ tôi dùng linh pháp ngay từ đầu để hỗ trợ cho người tập bởi vì tôi biết rằng phần linh pháp: “hiệu quả hơn, làm việc chính xác hơn, khoa học hơn”. Linh pháp có thể giải quyết nhanh chóng được nhiều việc mà thực pháp thấy rất khó khăn, thậm trí không làm được. Những thầy khác phải cầu xin “tha lực” về giúp đỡ trong quá trình học linh pháp, tôi sử dụng tha lực như một công cụ làm việc của mình, tôi điều khiển được tha lực cho nên “tha lực” không thể làm khó tôi được!

    HỎI: Thưa Thầy con đã biết bằng công pháp của mình Thầy đã chữa cho nhiều người khỏi bệnh, trong đó có nhiều ca bệnh hiểm nghèo như ung thư, hen suyễn mấy chục năm v…v ...
    Nếu không bí mật thì xin Thầy nói rõ về các công pháp ấy.
    Thầy có thể dạy chúng con công pháp chữa bệnh, để chúng con chữa bệnh giúp dân hay không?
    TRẢ LỜI: Thầy cũng không biết đây có phải là công pháp hay
    không, nhưng Thầy tuân thủ một số nguyên tắc sau.

    1/ Tiêu chuẩn của người thầy thuốc.
    Tối ngày 07/07/04 Thầy gặp Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thầy xin Cụ dạy Thầy chữa bệnh… Cụ hỏi Thầy:
    - Theo con, muốn làm một người Thầy thuốc thì cần những điều kiện gì?
    Thầy trả lời thế này:
    - Thưa Dược Sư, muốn làm một người thầy thuốc thì phải học tập để có được kiến thức Y - Dược, phải hết lòng vì người bệnh, phải biết đau cái đau của người bệnh.
    Dược Sư cười rồi hỏi tiếp:
    - Theo con cái tâm của người thầy thuốc cần phải như thế nào?
    Thầy trả lời thế này:
    - Thưa Dược Sư, cái tâm của người thầy thuốc là phải luôn yêu
    thương người bệnh, phải biết đau cái đau của người bệnh …
    Nghe Thầy nói đến đây thì Cụ xua tay…Thầy buộc phải ngừng lời để nghe Cụ nói:
    - Ta hỏi con cái tâm của người thầy thuốc cần phải như thế nào cơ mà?
    Đột nhiên lúc đó Thầy ngộ ra... và Thầy nói:
    - Thưa Dược Sư khi ta chữa bệnh thì trước mặt ta bệnh nhân là thân hay sơ, nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, sang hay giàu…ta không cần biết. Trước mặt ta chỉ có ta và con bệnh…
    Bằng mọi giá phải chiến thắng con bệnh!
    Dược Sư nghe Thầy Trả lời như vậy, Cụ cười vui vẻ lắm rồi Cụ nói:
    - Nếu con đã hiểu được như thế thì ta không phải nói gì thêm nữa. Từ nay trở đi con cần cái gì cho việc chữa bệnh thì sẽ có cái đó.

    2/ Kiến thức của người thầy thuốc.
    Muốn chữa được bệnh thì ngoài tấm lòng nhân hậu, người thầy thuốc buộc phải có kiến thức Y - Dược học…Một kiến thức Y – Dược thật sự, kiến thức đó có được nhờ sự miệt mài học tập tu luyện chuyên cần và có thể ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn chứ không phải thứ kiến thức để trang trí hoặc để khoe mẽ…

    3/ Các phương pháp chữa bệnh bằng khí công.
    3.1/ Chữa bệnh trực tiếp.
    Là phương pháp chữa bệnh mà người thầy thuốc và người bệnh tiếp xúc trực tiếp với nhau. Người Thầy phát thực công có đem theo khí thuốc trực tiếp vào người bệnh. Thực hiện phác đồ điều trị, điều chỉnh phác đồ trực tiếp qua việc theo dõi sự tiến triển của con bệnh. Phương pháp này còn gọi là “Chữa bệnh bằng thực khí”. Có những loại bệnh chỉ dùng thực khí mới có khả
    năng chữa khỏi.

    3.2/ Chữa bệnh từ xa.
    Là phương pháp chữa bệnh mà thầy thuốc và bệnh nhân không tiếp xúc trực tiếp. Thầy thuốc sẽ gọi vía của người bệnh về ngồi trước mặt mình rồi chữa trên vía của người bệnh, hoặc vía của
    Thầy đi đến chỗ người bệnh để chữa bệnh ngay trên cơ thể người bệnh. Phương pháp này sẽ thuận lợi cho người bệnh nhưng người Thầy phải tốn nhiều năng lượng hơn. Thời gian chữa bệnh thường lâu hơn nhưng hiệu quả chữa bệnh vẫn gần như nhau. Phương pháp này còn gọi là “Chữa bệnh bằng linh khí” Là phương pháp mượn sức mạnh từ những nguồn linh khí
    (hay còn gọi là tha lực) mà mình được phép sử dụng để chữa bệnh cho người bệnh.

    3.3/ Chữa bệnh bằng năng lượng.
    Là phương pháp dùng năng lượng của Thầy truyền thông tin chữa bệnh đến người bệnh để chữa bệnh cho người bệnh. Phương pháp này chỉ giành cho những người có năng lượng lớn và quyền năng cao, đây cũng là phương pháp đỉnh cao của dùng khí công chữa bệnh. Lúc này người Thầy chỉ cần dùng ý nghĩ trong đầu của mình để chữa bệnh mà bệnh nhân vẫn khỏi được.
    * Tùy hoàn cảnh cụ thể mà các phương pháp chữa bệnh này có thể hỗ trợ lẫn nhau hoặc đan xen nhau khi người Thầy sử dụng phác đồ chữa bệnh.
    * Thầy chỉ mong có nhiều người biết chữa bệnh để giúp cho dân giảm bớt được phần nào bệnh tật.Tùy khả năng tiếp thu của từng học trò và mức năng lượng mà người học trò ấy đã đạt được, Thầy sẽ dạy dần từng bước.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    anbich (03-03-2018),BaoNgoc (22-09-2020),Bạch Vi (21-03-2018),bần tăng (02-03-2018),haixuyentb (02-03-2018),Hanhthong (08-03-2018),Hạnh An (02-03-2018),Hoa Cát Tường (05-05-2021),hoanlinh (04-03-2018),Hương Nhu (05-03-2018),kiencuong304 (06-03-2018),lê chí công (02-03-2018),Lobbyvietnam (02-03-2018),longtadinh (02-03-2018),Lungnhi (04-09-2024),manhtuongngo (02-03-2018),Mộc Lan (02-03-2018),nganuoc (09-03-2018),Ngô Minh Thành (05-03-2018),Nghệ Linh (05-03-2018),nguyenbinh82cm (02-03-2018),phan thanh mai (03-03-2018),PhongThuyGia (02-03-2018),phuongngoc (02-03-2018),Phương Nam (06-03-2018),Quocanh23111989 (04-03-2018),tamminh (02-03-2018),tam_thuc (05-03-2018),Thanh Bình (02-03-2018),Thanh Quang (05-03-2018),thanhvinh (05-03-2018),theoThầy (02-03-2018),Thiền sư KM (04-03-2018),Thien Nghia (05-03-2018),Thutrang (04-03-2018),tiendung23680 (09-03-2018),Tieutrucxinh (02-03-2018),tinhtamtuluyen (05-03-2018),Trần Kim Cương (03-03-2018),trungthanh (02-03-2018),tuluyenthantam (03-03-2018),TuMinh (02-03-2018),Vidieu (02-03-2018),xuangiang14 (02-03-2018),youme (03-03-2018),Đào Hương 95 (24-12-2019),ĐINHQUANG HIỆP (02-03-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •