Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Chữa bệnh "Đan điền" và ca phẫu thuật đặc biệt

    Sau gần 1 năm tập luyện, Tiểu Trúc thường xuyên thấy đau bụng, Thầy kiểm tra và phát hiện ra Tiểu Trúc có vấn đề ở Đan điền: bị lệch sang bên trái phía trên, vừa méo mó, vừa có độc ở bên trong. Đó cũng chính là lý do làm cho Tiểu Trúc lúc nào cũng như “hết pin”. Thầy giải thích, Đan điền như là kho chứa năng lượng. Đối với người tu luyện thì Đan điền vô cùng quan trọng, Đan điền càng lớn thì càng chứa được nhiều năng lượng, vậy mà, Đan điền của Tiểu Trúc lại có vấn đề như vậy, bảo sao lúc nào cũng yếu, người thường xuyên ở trạng thái không có chút sức lực.

    Ngay khi phát hiện, Thầy đã đưa Đan điền về chính giữa bụng (theo đúng vị trí của Đan điền) và phải dùng 1 dạng nẹp như khung kim loại nẹp xung quanh để cố định vị trí.
    Sau đó một thời gian, Thầy kiểm tra thì nẹp như vậy chỉ giúp Đan điền về đúng vị trí nhưng Đan điền không có khả năng tích trữ năng lượng.

    Đến ngày 3/11/2012, Thầy và ekip quyết định phải phẫu thuật Đan điền cho Tiểu Trúc.

    Thầy nói với các học trò trong không gian:

    Gần 6-7 tháng không thay đổi được bao nhiêu, Thầy sợ đó coi như là 1 dạng khuyết tật, nên bây giờ cần phải phẫu thuật để làm lại. Dự kiến của Thầy, bây giờ các con bàn nhé, có 2 hướng:

    1. Đặt lại Đan điền vào cho đúng chỗ, trước đây là mình mới tìm cách đẩy từ chỗ lệch ra giữa, hiệu quả thấp quá, sau này có phát triển được không? Hay là cứ bé bé mãi như thế thì không chứa được năng lượng?
    Chúng ta sẽ phẫu thuật điều chỉnh đan điền vào giữa?

    2. Liệu mình thay hẳn đan điền khác có được không?

    Học trò trong không gian trả lời: Để có đan điền phù hợp là khó, cần hiệu chỉnh vị trí.

    Thầy nói tiếp: Trước đây H.L bàn với Thầy là Thầy với H., Q. (hai người có năng lượng phù hợp) cùng phát năng lượng vào một điểm, sau đó ở đấy hòa đồng năng lượng, năng lượng đã hòa đồng đó sẽ đưa vào làm (phẫu thuật). Ý kiến Q.H với L.B như thế nào?

    L.B nói: Vẫn đồng ý với phương pháp làm đó, Ba Thầy trò sẽ đứng hoặc ngồi (hình tam giác) phát năng lượng vào một điểm ở phía trên, điểm giao sẽ chiếu thẳng xuống đan điền của Tiểu Trúc.

    Thầy hỏi: Có cần một vật chuẩn ở đó không?

    L.B trả lời: Không cần vì khi chạm nhau sẽ tự nhập.

    Thầy hỏi tiếp: Khoảng cách giữa điểm đó đến vùng bụng TT là bao nhiêu thì vừa?

    L.B nói: Không quan trọng, cứ phía trên là được Thầy ạ.

    Thầy quay ra nói với tất cả chúng tôi: Bắt đầu được chưa? TT nằm đi, tắt quạt (Thầy nhắc tắt quạt vì biết tôi không chịu được lạnh hay vì yêu cầu của việc phát năng lượng như vậy thì tôi không rõ nhưng mà tôi thấy Thầy thật chu đáo và tâm lý).

    Thầy hỏi tôi 1 câu: “Con có dặn dò gì mọi người không?” và mọi người cùng cười... (Thực sự đây là một ca phẫu thuật vô cùng quan trọng, như Thầy nói, đó là ca bệnh đầu tiên trong vũ trụ phẫu thuật đối với 1 bộ phận “vô hình” mà không có phần thực, người ta chỉ nghe đến phẫu thuật tim, gan, thận… chứ phẫu thuật “Đan điền” thì chưa từng có).

    Tôi cũng mỉm cười, rồi nằm im, nhắm mắt và có chút hồi hộp. Tôi chỉ biết hoàn toàn tin tưởng vào Thầy, các anh chị học trò trong không gian và các đồng môn của tôi chứ dù cho kết quả thế nào thì tôi nghĩ đó cũng là việc cần phải làm và là việc tốt nhất cho tôi rồi.

    Thầy trao đổi và hướng dẫn anh H. và em Q. cùng phát năng lượng vào điểm vô hình (tưởng tượng) ở phía trên bụng Tiểu Trúc sẽ tạo thành vùng năng lượng hỗn hợp ở đó, Tiểu Trúc thì nằm như thiền.

    Được khoảng 12 phút, mọi người ngừng phát năng lượng và Thầy nói:
    TT nằm im để 2 người hoàn thiện nốt.

    Tôi vẫn nằm im và hít thở đều. Tôi nghe Thầy nói, năng lượng thực hiện phẫu thuật. Cho ngừng toàn bộ kinh mạch, lạc mạch, nhấc Đan điền đặt vào đúng vị trí rồi sau đó cho nối lại toàn bộ . Trong khoảnh khắc Thầy hô đó, tôi cảm nhận được 1 cảm giác thật lạ, tôi chưa từng trải qua bao giờ, đúng là tôi thấy mọi thứ trong cơ thể mình bỗng nhiên “ngưng lại”, thoáng qua trong đầu tôi nghĩ cảm giác như “chết lâm sàng” vậy, rồi cũng rất nhanh, mọi thứ lại trở lại bình thường, hay thật!

    Thầy nói: Đây là ca phẫu thuật đặc biệt nhất từ trước đến nay, đúng là ca bệnh hiếm có…

    Tôi vẫn nằm im để tập trung lắng nghe những cảm giác đang diễn ra trong cơ thể mình, tôi không nhìn thấy nhưng luôn tin tưởng Thầy và các học trò của Thầy đang làm những gì tốt nhất có thể cho tôi. Trong lòng tôi tràn ngập sự biết ơn.

    Khoảng hơn 15 phút trôi qua, Thầy nói ca phẫu thuật xong rồi.

    Tiểu Trúc ngồi dậy, cảm ơn Thầy và các anh chị em đồng môn. Tôi có nghe em PL. nói chuyện lại là khi ba Thầy trò phát năng lượng tạo thành 1 quả cầu năng lượng rất nhiều màu sắc, sáng lung linh ở ngay bên trên vùng bụng của Tiểu Trúc, sau đó năng lượng rót xuống như những lưỡi dao ánh sáng và bắt đầu phẫu thuật…

    Hôm ấy, có rất đông người thân và anh chị em đồng môn của tôi ở đó, tất cả đều vui mừng và chúc mừng cho tôi.

    Cảm giác vừa trải qua 1 cuộc “đại phẫu thuật” “vô hình”, đối với 1 bộ phận cũng “vô hình” đối với tôi quả là không thể nào quên. Tôi chỉ biết rằng mình thực sự đã rất may mắn. Không hiểu nguyên nhân vì sao tôi lại “mắc” cái bệnh hiếm thấy trong vũ trụ như vậy nhưng tôi thầm biết ơn cơ duyên để bệnh bộc lộ ra và tôi được Thầy, cùng các anh chị trong không gian và các đồng môn giúp đỡ tôi chữa bệnh. Cuộc phẫu thuật Đan điền lần này thành công giúp tôi có cơ hội và hy vọng để cải thiện vấn đề “năng lượng” và sức khỏe của mình.

    (Còn tiếp).
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    dangthanhha (27-02-2018),Diệu Hồng (26-02-2018),Hieuhoc (07-03-2018),hoatran (28-02-2018),hocdao (26-02-2018),honglien (25-02-2018),lê chí công (26-02-2018),Lobbyvietnam (26-02-2018),manhcao277 (25-02-2018),manhtuongngo (26-02-2018),Mộc Lan (26-02-2018),Minh Toàn (27-02-2018),Nganpham (12-03-2018),PhongThuyGia (01-03-2018),phuongngoc (26-02-2018),Tamhuongthien (01-03-2018),tamminh (26-02-2018),Thanh Bình (26-02-2018),Thanh Quang (26-02-2018),thànhtâm (27-02-2018),theoThầy (26-02-2018),trungthanh (26-02-2018),TuMinh (26-02-2018),Vidieu (26-02-2018),xuangiang14 (26-02-2018),youme (26-02-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-02-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •