Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
25-02-2018, 03:39 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Cảm ơn con đã dạy chú một bài học.
Ngày mùng 1 tết, chú cùng gia đình nhỏ của mình về Côn Sơn chúc tết ông ngoại của con. Chú được ông kể cho chú nghe một câu chuyện thú vị liên quan đến con. Trước khi về quê nội ăn tết, con bị ốm và ông ngoại đã chữa cho con đỡ nhiều. Nhưng khi về bên nội thì con lại ốm trở lại. Tìm hiểu nguyên nhân là con đi trấn đất của nhà ông nội của con dù con đang bị ốm. Mặc sức mọi người can ngăn và muốn giúp đỡ nhưng con vẫn cứ nhất quyết tự làm. Ông ngoại hỏi lý do tại sao con trấn đất thì nhận được câu trả lời: “ Đất này mai kia là đất của con, bây giờ con phải tự làm. Phải tự mình luyện tập gian khổ thì mới giỏi được.” Được ông ngoại giải thích cho con rằng bây giờ con đang ốm, sức khoẻ yếu nên tạm thời dừng lại, tiếp tục luyện tập và khoẻ lại rồi hãy làm tiếp thì lúc ấy con mới tạm dừng lại.
Trên đường lái xe từ Côn Sơn về nhà, chú cứ suy nghĩ mãi về con, một em bé 3 tuổi và chú 30 tuổi. Ở tuổi ấy con đã biết làm điều có hiếu với ông bà nội của con. Còn chú nhìn lại chú, và tự thấy giật mình. Năm nay bố mẹ chú sẽ xây nhà ở quê. Bố mẹ chú bảo xây nhà này để mai kia dành cho anh em chú. Ban đầu chú định can ngăn, trong lòng thấy không ủng hộ vì một năm về nhà đâu có nhiều, bố mẹ ở nhà cũ là cũng được rồi, nó cũng tốt mà, nhưng sau thì cũng đồng ý, vì chú nghĩ đấy là nhà của bố mẹ chú và việc của bố mẹ chú, chú cũng không tâm huyết cho lắm. Từ khi nghe câu chuyện của con, chú về để chú ý hơn đến căn nhà của bố mẹ chú đang ở. Công nhận là nhà xuống cấp quá, cánh cửa thì nong cả ra, hệ thống điện tậm tịt, nhà thì nước thấm dột, tường thì bở ra từng mảng vữa một chẳng ra đâu vào đâu, căn nhà cũng đã 26 năm. Vậy lý do xây nhà của bố mẹ chú là rất chính đáng. Chợt nhận ra chú thật hời hợt vô tâm. Bao năm công sức vất vả của bố mẹ dồn cho mình, mua nhà cửa cho con cái khang trang sạch đẹp, nuôi lớn rồi học hành nên người. Bây giờ đến khi nghỉ hưu về quê ở thì nhà lại xuống cấp quá vậy mà chú lại chẳng nghĩ đến điều ấy.
Cảm ơn con đã dạy chú bài học về sự cố gắng và hiếu thảo. Chú sẽ cố gắng sửa ngay sự vô tâm hời hợt của chú ngay, chú sẽ cố gắng góp thật nhiều công sức vào ngôi nhà của bố mẹ chú, hiếu thảo được thể hiện bằng hành động chứ không phải là nói mồm con nhỉ!
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
dangthanhha (27-02-2018),Diệu Hồng (26-02-2018),haixuyentb (26-02-2018),Hạnh An (27-02-2018),hiepqf3 (26-02-2018),Hieuhoc (26-02-2018),hoanlinh (28-04-2018),Hoasentrang (26-02-2018),hocdao (26-02-2018),Hương Nhu (26-02-2018),kiencuong304 (26-02-2018),lê chí công (26-02-2018),Lobbyvietnam (26-02-2018),longtadinh (26-02-2018),manhcao277 (26-02-2018),manhtuongngo (26-02-2018),Mộc Lan (26-02-2018),Minh Toàn (27-02-2018),Nam Thảo Chi (05-03-2018),Ngô Minh Thành (27-02-2018),Nghệ Linh (27-02-2018),NguyetQuangTu (26-02-2018),PhongThuyGia (26-02-2018),phuongdet (05-03-2018),phuongngoc (26-02-2018),Phương Nam (27-02-2018),Tamhuongthien (26-02-2018),tamminh (26-02-2018),tam_thuc (26-02-2018),Thanh Quang (26-02-2018),thanhphong (04-03-2018),THANHTINH (26-02-2018),theoThầy (26-02-2018),Thutrang (26-02-2018),Tieutrucxinh (26-02-2018),tuluyenthantam (27-02-2018),TuMinh (26-02-2018),Vidieu (26-02-2018),xuangiang14 (26-02-2018),youme (26-02-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-02-2018)