Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chuyện phụ nữ.
-
23-02-2018, 22:49 #1Khánh Ly Guest
Chuyện phụ nữ.
Phụ nữ vốn có một thiên chức đặc biệt mà đàn ông "không" làm được – đó là sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ. Để làm được điều đó không hề đơn giản, người mẹ đã phải đánh đổi sức khoẻ của mình, thậm chí là cả tính mạng để mang con yêu đến với thế giới này. Thế nên sau khi sinh con, rất nhiều mẹ cảm thấy cơ thể mình khác hoàn toàn so với lúc trước: người yếu, mắt mờ, tai nghễnh ngãng, lưng đau, nhiều bệnh khó nói… và đặc biệt là đầu óc cứ ngơ ngẩn, nhanh quên mà người ta hay gọi là "não cá vàng" đó. Chưa kể đến thời gian trôi quá nhanh – quanh quẩn chăm con quay đi quay lại đã hết ngày. Đúng là cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng… một em bé! Thiếu ngủ, nhịp sinh học bị đảo loạn theo thời gian biểu của bé, cùng với rất nhiều vấn đề như con quấy khóc, nôn trớ, mẹ tắc tia sữa, ốm sốt… tạo ra stress sau sinh, nặng hơn là trầm cảm sau sinh – căn bệnh là nguyên nhân của những câu chuyện thương tâm vẫn thường xuất hiện trên mặt báo.
Tôi có đọc nhiều bài báo như thế và đã từng nghĩ chắc mình không đến nỗi bị stress. Thế mà sinh xong tôi bị stress thật. Nhưng cái stress của tôi lại bắt nguồn từ vấn đề học hành, cộng thêm với stress sau sinh nên mới bộc phát ra. Trước đó tôi thường hay mơ thấy mình đi thi quên mang giấy bút, mà có mang đủ thì trong đầu lại không có chút kiến thức nào, dù môn thi đó trước đây tôi học rất tốt. Cái thời đi học lấy bằng đã qua lâu rồi mà vẫn có những giấc mơ bế tắc như vậy, là vì tôi còn đang theo Thầy học đạo, mà học đạo thì học bao nhiêu cũng chưa đủ. Vì tự mình áp cái tư tưởng phải đạt đến một trình độ nào đó như học văn hoá vào học đạo, mà tôi cứ trì hoãn việc sinh con vốn dĩ đã mất quá nhiều thời gian, vậy mà cũng chẳng đi đến đâu.
Có lần ngồi chơi ở nhà anh HĐ, anh hỏi sao mãi tôi chưa chịu sinh con, tôi buột miệng bảo "vì em sợ không theo kịp với lớp". Anh doạ tôi rằng nếu đấy là lý do thì để anh nói với Thầy, tôi sợ Thầy mắng nên rối rít xin anh đừng nói. Thế rồi một ngày nghĩ quẩn tôi lại lỡ nói với Thầy về nỗi sợ "càng ngày càng học dốt bị tuột dốc không theo kịp với lớp", đặc biệt là sau khi sinh xong. Thầy nhắn ngắn gọn: "Cho nghỉ 6 tháng", nhưng lúc đó tôi vẫn sốt ruột bởi học đã chậm lại còn nghỉ nữa thì quay lại vạch xuất phát rồi, chưa kể bao nhiêu dự định, kế hoạch muốn làm mà nuôi con đã ngốn hết thời gian. Thảo nào mà chị VD bảo rất thích sinh nhiều con nhưng giờ lại ngại vì không có thời gian phát triển bản thân nữa.
Có lẽ lúc đó trước mắt tôi mọi thứ đang tối tăm mù mịt nên chẳng nhìn thấy đường đi, cái ngõ cụt luẩn quẩn trong đầu tôi đã được Thầy mở ra cánh cửa bằng những lời khuyên như sấm truyền, đọc xong tôi toát mồ hôi hột:
"Phụ nữ nào cũng nuôi con cả, họ đã thành công! Còn ta?
Hãy thay đổi phong cách của mình để phù hợp với hoàn cảnh! Đó là lối đi duy nhất."
Tôi ngẫm nghĩ, xung quanh mình có bao nhiêu chị "giỏi việc nước, đảm việc nhà", chị nào cũng nuôi con mà vẫn thành công trong sự nghiệp và tu luyện học hành cũng có rất nhiều tiến bộ. Tôi hâm mộ, khâm phục các chị. Mà cũng đúng, thuyết tiến hoá đã nói con người sẽ thay đổi để thích nghi với điều kiện sống mới, vì "cái gì đến sẽ đến", "nước nổi thì bèo nổi", "cờ đến tay ai người ấy phất", tự nhiên tôi thấy tràn đầy hi vọng và niềm tin. Năm nay - Mậu Tuất 2018, một năm đặc biệt... tôi tin mình cũng sẽ thay đổi thành công cùng với thế thời!
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
anbich (24-02-2018),bần tăng (24-02-2018),dangthanhha (27-02-2018),Dungnph (25-02-2018),haixuyentb (26-02-2018),Hạnh An (24-02-2018),hoatran (24-02-2018),hoatuyet (24-02-2018),hocdao (24-02-2018),lê chí công (24-02-2018),Lê Minh (25-02-2018),manhcao277 (24-02-2018),manhtuongngo (26-02-2018),Mộc Lan (26-02-2018),Minh Toàn (27-02-2018),Nganpham (06-03-2018),phan thanh mai (28-02-2018),PhongThuyGia (24-02-2018),phuongdet (25-02-2018),phuongngoc (26-02-2018),Phương Nam (28-02-2018),tamminh (25-02-2018),Thanh Bình (24-02-2018),Thanh Quang (26-02-2018),theoThầy (24-02-2018),ThienTruong (25-02-2018),Thutrang (01-03-2018),tiendung23680 (24-02-2018),Trần Kim Cương (24-02-2018),trungthanh (25-02-2018),tuluyenthantam (24-02-2018),TuMinh (24-02-2018),Vidieu (25-02-2018),youme (24-02-2018),Đại Minh (25-02-2018),ĐINHQUANG HIỆP (25-02-2018)