Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Đi đâu loanh quanh ...(Phần 2)
Threaded View
-
15-02-2018, 22:08 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Đi đâu loanh quanh ...(Phần 2)
Loanh quanh tiếp …
Tháng 8/2017 HuVo lại mời Thầy đến đây để xem giúp nên bố trí bàn thờ như thế nào để gia đình còn sửa nhà. Sau khi định xong vị trí bàn thờ, Thầy đã chắp tay trước ngực rồi nói:
- Hơn 7 năm trước con đã được nhận một cái bát và một cây gậy tại đây. Hai vật này đã đem lại cho con 10% năng lượng. Suốt 7 năm vừa rồi con luôn đau đáu được gặp để tạ ơn Người đã để lại cho con nguồn năng lượng đó! Con xin vị nào đã để lại nguồn năng lượng ấy, hiển linh để cho con gặp mặt!
Ngay lập tức có những dòng lũ lớn, rất lớn cuồn cuộn chảy về … Trong không gian có tiếng nói vọng lại:
- Trước kia, nơi đây là bộn bề của thác nước, bộn bề của dòng chảy, nơi đây là bộn bề của núi thiêng sông nước! Hãy về đây với ta!
Thầy chắp tay trước ngực nói: “Xin Người dẫn đường”
Có tiếng nói đáp lại “Hãy ngược dòng mà đi!”
Thầy và HuVo đã đi ngược theo dòng nước lũ về đến một khu rừng ở xa lắm, cao lắm. HuVo nói: “Thầy trò mình đến nơi rồi”. Thầy vẫn chắp tay nói:
- Suốt 7 năm vừa rồi con luôn đau đáu được gặp để tạ ơn Người đã để lại cho con nguồn năng lượng đó! Hôm nay về đây con xin được cúi đầu bái tạ!
Hai Thầy trò chẳng nhìn thấy ai cả mà chỉ nghe thấy tiếng nói thôi:
- Hãy bái sông bái núi! Non sông Đại việt đã sinh ra một con người để nhận được những phần quà ấy. Hồn thiêng sông núi đã để giành nguồn năng lượng ấy cho người nào xứng đáng!
Thầy quì xuống khấu đầu rồi nói:
- Con xin khấu đầu bái tạ sông núi, tổ tiên! Con xin tạ ơn non sông Đại Việt đã để lại cho con phần quà ấy.
Dứt lời khấn thì hai Thầy trò lại thấy trôi xuôi theo dòng nước để trở về chỗ ngồi. Ngay lập tức những hình ảnh năng lượng ấy cũng biến mất!
Thầy chỉ còn biết lẩm bẩm: “Đây là hồn thiêng sông núi Đại Việt à?”
Nghe Thầy kể xong câu chuyện ấy, tôi biết lần này Thầy đến làm bàn thờ giúp nhà tôi, bản thân Thầy cũng có sự bồi hồi nho nhỏ khi quay về một nơi có kỉ niệm tốt đẹp như vậy. Vì nhà tôi có nhiều không gian chung với nhà người khác nên trấn đất, Thầy hô: “Án trấn xuất hiện, từ hai lòng bàn tay bay về bốn góc nhà. Trấn nhà trừ tà, trấn nhà trừ tà, trấn nhà trừ tà!” thì nhà tôi có sự thay đổi, lối đi vào nhà tôi được dát một loại đất khác rất đẹp, cả ngồi nhà thay đổi năng lượng tốt đẹp hơn hẳn!
Phòng thờ nhà bố mẹ tôi được chia làm ba phần: Bàn thờ Chúa ở giữa, bên phải là bàn thờ bên nội, bên trái là bàn thờ bên ngoại. Và trước khi làm bàn thờ, Thầy đã chia phòng thờ nhà tôi thành ba không gian riêng biệt.
Thầy làm bàn thờ Chúa đầu tiên. Thầy mời thánh Anton về hỏi thủ tục và dùng LQNN và nước thơm rửa sạch tượng Đức Mẹ, tượng Chúa Giesu và các Thánh, mời Đức Mẹ, Đức Chúa và các thánh hóa thân nhập tượng. Sau đó Thầy gọi các thiên thần về dâng lễ. Không gian thờ Chúa xuất hiện giống như một nhà thờ nhỏ, thật đẹp và được trang hoàng theo đúng nghi thức của đạo Thiên Chúa.
Bàn thờ thứ 2 là bàn thờ Thần và gia tiên bên nội. Các cụ bên nội nhà tôi đã mấy lần được làm việc với Thầy rồi nên việc làm bàn thờ bên nội diễn ra nhanh chóng.
Bàn thờ thứ 3, đây là nơi được làm hoàn toàn khác biệt với các bàn thờ khác. Cụ Thượng Tể Cổ Trạch đã nhắc nhở và bảo ban tôi cách làm sao cho đúng. Thầy đã làm cho gia đình tôi một bàn thờ phần linh có tam cấp. Cấp cao nhất là thờ Phật Hoàng, cấp thứ hai được thờ là Gia tộc họ Trần, cấp thứ 3 mới là gia tộc của chi Trần Xuân, là chi của ông ngoại tôi ở kiếp này. Các Cụ xin Thầy làm cho tôi một đường ống dẫn khí từ đỉnh thiêng về khu vực để bát hương thờ Phật Hoàng, tạo ra một không gian giống trên rừng tùng, rừng trúc để tôi có thể nhận được khí từ non thiêng YT.
Lần đầu tiên tôi rưng rưng nước mắt được đọc lời khấn cũng do chính Thầy soạn cho và được Cha tôi duyệt lại:
Kính lạy Phụ Hoàng – Điều ngự Giác hoàng Trúc lâm Sư Tổ.
Kính lạy Thượng Tể Cổ trạch.
Kính lạy Huyền Trân Công chúa.
Kính lạy Gia tiên tiền tổ dòng họ Trần.
Con tên là Nguyễn T… V…, hôm nay là ngày …
Mặc dù tôi đã được giúp việc cho Thầy nhiều lần, đã biết rất rõ vị thế của Thầy trong không gian nhưng tôi cũng vẫn rất ngỡ ngàng khi Một vị Phật cũng là một vị Vua đã từ trên ngai bước xuống và rất cung kính đến trước mặt Thầy để nói một lời cảm ơn đầy tâm huyết:
- Lời đầu tiên, xin cho tôi gửi lời cảm ơn tới Thầy Huệ Tâm. Tôi và gia tộc họ Trần xin khấu đầu bái tạ. Để làm được bàn thờ như ngày hôm nay không khó, nhưng để làm được việc như ngày hôm nay thì khó vô cùng. Từ nay tôi nguyện xuống núi để trả phúc cho Thầy. Con gái tôi mong Thầy dạy bảo. Xin cảm ơn Thầy”.
Qua việc này con mới nhận thức được: Tội của chúng con thật vô cùng lớn khi mắc phải điều “gần chùa gọi bụt bằng anh”…Chúng con mong Thầy tha tội!!!
Rồi đến gia đình tôi xin được nói chuyện cùng gia tiên nhà mình. Bố tôi có hỏi vị thánh Batolomio – là ông thánh bổn mạng của dòng họ về hỏi: “Xin Thánh cho con hiểu thêm: Tại sao có nhiều con chiên, suốt ngày đi Lễ, tự coi mình là con chiên ngoan đạo, chỉ có lời nói tốt nhưng hành động không tốt, mà lại toàn làm điều không tốt với ngay cả những người thân trong gia đình mình???” thì vị thánh trả lời: “Con chiên ơi, khi đã chọn đúng đường thì cứ đi và đừng phân vân, bởi vì chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ”. Khi nghe xong câu đó, bố tôi đã không còn phân vân gì thêm nữa!.
Tôi đã cùng Thầy đi làm bàn thờ cho nhiều gia chủ, nhưng quả thật là làm bàn thờ cho chính gia đình mình thì cũng thấy nhiều cảm xúc, đặc biệt khi tôi quỳ dưới bàn thờ họ nhà Trần. Cảm giác thân thương, gần gũi, tôi cảm nhận được tình thương vô bờ bến của một người cha giành cho con. Cảm giác này rất giống cảm giác khi tôi ở cạnh bố mẹ trần tục của mình. Đúng là đã là cha con, thì ở kiếp nào cùng vậy, ở cương vị nào cũng như thế.
Bảy năm là khoảng thời gian cũng đủ đài để cho một người như tôi trả lời câu hỏi: “Bao nhiêu năm trời còn mãi ra đi – Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” – Câu trả lời tôi tìm được trong 7 năm qua đó là: “Tôi đã đi, loanh quanh bên Thầy, có lúc rất mỏi mệt, nhưng bù lại, tôi đã hết lần này đến lần khác tìm được những điều thú vị về gia đình mình, về bản thân mình”. Theo mọi người, vậy có xứng đáng để tiếp tục loanh quanh không???
10View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 16-02-2018 lúc 01:20.
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (15-02-2018),Diệu Hồng (17-02-2018),haixuyentb (15-02-2018),Hạnh An (17-02-2018),Hoasentrang (16-02-2018),hoatran (21-10-2022),honglien (20-02-2018),kiencuong304 (23-02-2018),lê chí công (15-02-2018),Lê Minh (16-02-2018),Lobbyvietnam (15-02-2018),manhcao277 (16-02-2018),Minh Toàn (15-02-2018),Nam Thảo Chi (28-03-2018),Nganpham (15-02-2018),nganuoc (02-03-2018),Ngoạn Hiền (20-02-2018),Nguyễn Thành Công (16-02-2018),NguyetQuangTu (16-02-2018),phuongngoc (17-02-2018),Phương Nam (16-02-2018),tamminh (16-02-2018),tanrau (17-02-2018),Thanh Bình (17-02-2018),Thanh Quang (15-02-2018),thanhngoc (11-05-2018),thanhphong (17-02-2018),thànhtâm (16-02-2018),Thutrang (15-02-2018),tiendung23680 (16-02-2018),Tieutrucxinh (16-02-2018),Trần Kim Cương (24-02-2018),trungthanh (19-02-2018),tuluyenthantam (15-02-2018),TuMinh (19-02-2018),Vidieu (16-02-2018),youme (17-02-2018),Đức Tin (13-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (18-02-2018)