Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chữa bệnh cho vợ.
Threaded View
-
21-02-2018, 21:03 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 161
- Cảm ơn!
- 3,577
- Thanked 3,504 Times in 155 Posts
Chữa bệnh cho vợ.
Tối hôm đó, khi hai vợ chồng tôi đi làm về tới nhà thì vợ tôi kêu mệt, đau đầu. Tôi nghĩ chắc do làm việc căng thẳng, lại đang bầu tháng thứ 5 nên mệt là chuyện dễ xảy ra. Tôi bảo vợ lên ngủ một giấc chắc là sẽ hết. Tôi xuống nấu cơm, gần xong tôi lên phòng gọi vợ xuống chuẩn bị ăn cơm thì thấy vợ kêu trong người khó chịu, người nóng hừng hực, đau đầu. Tôi đoán là đã bị cảm. Tôi bảo vợ nhắm mắt, tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho. Tôi bật nhạc nền, đặt tay lên đầu bệnh nhân và tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên giúp tôi chữa bệnh. Tôi tâm niệm xin mời HVLB xuất hiện, tôi tâm niệm xin mời HLHĐ và OTTQ xuất hiện hút hết các độc khí, hư trược khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Khai thông kinh mạch, lạc mạc, huyết mạch, hệ thống thần kinh, hệ thống dẫn các chất dịch trong cơ thể. Khai thông trục sinh lực, trục sinh lực thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng. Khai mở, hiệu chỉnh, cân bằng, ổn định hệ thống các luân xa, các luân xa quay đúng vị trí, đúng tần suất, phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Lúc đó tôi cảm nhận bách hội, ấn đường và tay tôi các đường khí chạy rất rõ, rung, tê. Tôi tiếp tục tâm niệm xin Thầy, các Thầy thuốc cho tôi xin một nồi thuốc xông để giải cảm cho bệnh nhân. Tôi xin Thầy cho thuốc chữa bệnh phù hợp với tình trạng bệnh lý và phù hợp với cơ địa của bệnh nhân.
Sau đó tôi tâm niệm “Năng lượng tình thương hiển hiện trong ta, năng lượng tình thương tràn ngập tim ta…Năng lượng tình thương từ trái tim ta…Từ trái tim ta, dồn mạnh ra hai tay…dồn mạnh vào cơ thể bệnh nhân, dồn mạnh vào vùng bệnh của bệnh nhân…Giúp bệnh nhân chữa bệnh…giúp bệnh nhân chữa bệnh…Giúp bệnh nhân khỏi bệnh”.
Được khoảng 30 phút, vợ tôi bảo anh ơi em hết rồi, khỏe rồi. Tôi hỏi vợ có cảm nhận gì không thì vợ tôi bảo: “Em thấy khí mát mát ở tay, ấn đường và bách hội cứ tê tê, giờ thấy người thoải mái, đỡ hẳn rồi”. Tôi và vợ tâm niệm tạ ơn Thầy, các vị bề trên đã giúp chúng con chữa bệnh. Sau đó tôi lại dặn vợ nhớ dùng hai ngón tay ấn huyệt Nghinh hương mỗi khi ra đường để tránh gió độc.
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên đã giúp con chữa bệnh ạ.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành
bần tăng (22-02-2018),honglien (22-02-2018),huongtamlinh (22-02-2018),Lobbyvietnam (22-02-2018),manhcao277 (22-02-2018),Nghệ Linh (22-02-2018),NguyetQuangTu (22-02-2018),phuongngoc (22-02-2018),thànhtâm (27-02-2018),theoThầy (22-02-2018),Thutrang (04-03-2018),tiendung23680 (22-02-2018),Tieutrucxinh (25-02-2018),Trần Kim Cương (22-02-2018),trungthanh (22-02-2018),Vidieu (22-02-2018),youme (22-02-2018),Đại Minh (25-02-2018),ĐINHQUANG HIỆP (22-02-2018)