Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
21-02-2018, 16:09 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Ngôi Chùa linh thiêng nhất trong Tôi
Trước đây, Vidieu hay viết bài lên diễn đàn vì rất mong muốn đóng góp được gì đó cho diễn đàn tukhicongdentamlinh.net cũng như muốn mang những điều tuyệt vời mà Khí Công Tâm Linh mang lại cho bản thân và gia đình chia sẻ với mọi người, mong rằng mọi người cũng sẽ được những may mắn đó như Vidieu. Vì lý do cá nhân nên lâu nay Vidieu chỉ duy trì viết bài 2 tháng/ 1 bài và đợi tới khi nào Cụ bảo Con bình thường rồi đấy thì sẽ viết nhiều hơn. Năm mới đến rồi, Vidieu hy vọng bài viết tuy là rất bình thường nhưng lại mang lại thông tin gì đó cho người đọc, giúp mọi người vững tin hơn vào con đường đã chọn cũng như luôn hướng về Nhật Nguyệt Linh Đường, hướng về Thầy và con đường Thầy đưa chúng Ta đi.
Tháng giêng – Tháng của lễ hội, của lễ Chùa, lễ Phật. Nhà nhà đi Chùa, người người đi Chùa hướng đạo, hướng Phật, cầu Phúc cho bản thân và gia quyến, cho chúng sinh, cho đất nước….Do Mẹ sinh Vidieu khó khăn, nuôi cũng khó khăn lại được Bác làm Thầy cúng nói rằng “Con trời con Phật” nên Mẹ đã mang Vidieu lên Chùa gửi gắm. Sau này từ khi lên cấp 3 Vidieu thường xuyên được Cậu đưa đi đền, chùa, phủ ở Nam Định vào dịp Chợ Viềng đầu năm. Đó là những khái niệm Chùa chiền, Đền, Phủ đầu tiên của Vidieu. Lúc này chưa gặp Thầy nên cũng không hiểu gì về thế giới tâm linh và những điều liên quan tới Chùa, tới Phật. Chỉ nôm na hiểu là làm như Mẹ, như Cậu thì có khó khăn gì, cầu xin gì sẽ được các Ngài phù hộ cho. Đến một ngày, cứ đến mùng 1 và ngày rằm là Vidieu lên Chùa Hà – Cầu Giấy – Hà Nội cầu xin 3 điều ước lớn: Cho đất nước, cho gia đình và cho bản thân. Thế là một ngày không xa đã được gặp Thầy.
Sau khi gặp Thầy, như một sự mách bảo nào đó từ nơi xa. Vidieu tin vô điều kiện rằng người mình gặp giống như một Vị Phật. Bàn Thờ nhà Thầy như một ngôi Chùa nên mùng 1, ngày rằm rất thích được qua nhà Thầy dâng hương cầu xin các Cụ bề trên khai tâm mở huệ, độ trì dậy bảo để Vidieu trở thành học trò giỏi của Thầy, hoàn thành nhiệm vụ được giao, cầu xin cho đất nước, cầu xin …cho những người khác.
Từ khi có Nhật Nguyệt Linh Đường, Vidieu đã cảm nhận rất sâu sắc sự linh thiêng còn hơn cả một ngôi Chùa . Lần này, Vidieu không nói đến sự gần gũi thân quen hay những điều khác từ trái tim mà muốn nói đến sự linh thiêng và ứng nghiệm nhiệm màu của nơi “Địa linh trong linh địa” này. Vì gia đình chồng Vidieu nhiều quê, lại có giỗ vào ngày mồng 3 và mồng 5 Tết nên gia đình Vidieu không thể về chúc Tết Thầy Cô trước ngày mồng 5 được. Năm nào cũng vậy, mồng 7 Tết gia đình Vidieu đều thu xếp về chúc Tết Thầy Cô và dâng hương lên các Cụ bề trên. Năm ngoái, trước bàn thờ trong Nhật Quang Điện Vidieu cầu xin 3 điều: Thứ nhất, Cầu xin các Cụ bề trên sớm tìm ra cách để chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho Thầy. Thứ hai …, Điều thứ ba, Cầu xin Các Cụ bề trên soi đường chỉ lối để Vidieu có một công việc tạo ra nhiều phúc đức, giúp ích được nhiều cho xã hội. Thế rồi ba điều ước đã trở thành hiện thực. Thầy đã khỏi bệnh hoàn toàn, căn bệnh mà như Thầy nói trước đó không có cách nào chữa khỏi, khó giống như việc đi bộ lên Sao Hỏa vậy. Thầy không chỉ khỏi bệnh, sức khỏe của Thầy còn tăng lên rất nhiều, mức năng lượng của Thầy cũng tăng lên gấp cả nghìn lần trước đó. Cũng là lên Yên Tử nhưng năm 2016 Thầy phải mặc rất nhiều áo và rất dầy ấm, năm 2017 khi leo lên Yên Tử Thầy chỉ mặc áo sơ mi trong khi các học trò ai cũng áo khăn dầy dặn. Điều cầu xin thứ nhất đã sớm thành hiện thực hơn cả mong đợi. Điều cầu xin thứ 3 nay cũng đã trở thành hiện thực. Điều ước thứ 2 cũng đang trên đường trở thành hiện thực.
(Nhật Nguyệt Linh Đường)
Cho tới tận hôm nay, khi viết bài viết này 03 điều ước to đùng của Vidieu đã sắp thành hiện thực. Vận nước đã tới. Bố mẹ Vidieu đã giải quyết được nhiều khó khăn và có một ngôi nhà. Vidieu cũng đã có một người chồng tâm đầu ý hợp, vừa có Đức – Vừa có Tài, cả hai cùng nhìn về một hướng vì một ước mơ chung.
Vidieu hiểu ra rằng “cứ tin như thế, tin như thế. Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều”. Vidieu đã có một niềm tin mãnh liệt vào Thầy, vào thế giới tâm linh, vào các Cụ bề trên, vào con đường mình đã chọn. Vidieu đã đặt một người vào vị trí cao nhất trong Tâm và luôn nhớ về một nơi còn linh thiêng hơn cả một ngôi Chùa. Đấy là lý do vì sao lúc nào có ai đó gặp khó khăn Vidieu đều xui về với Thầy đi, về Nhật Nguyệt Linh Đường đi. Vidieu mong rằng mọi người cũng nhận được nhiều ân huệ từ thế giới tâm linh và các Cụ bề trên như Vidieu.
Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Vị bề trên, Thầy Huệ Tâm đã luôn độ trì dậy bảo, soi đường dẫn lỗi, tôi luyện con, lắng nghe và thấu hiểu con và phù hộ để những ước mơ của con trở thành hiện thực.
Thầy ơi, từ giao thừa tới giờ cứ như có ai nhắc nhở con câu thơ này Thầy ạ:
“Lúc về KHÔNG, lúc Tâm trong
Là lúc thoát tục, không mong mà thành”
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (22-02-2018),dangthanhha (22-02-2018),Hieuhoc (29-04-2018),hoatuyet (22-02-2018),honglien (22-02-2018),huongtamlinh (22-02-2018),KhanhChi (22-02-2018),Lê Minh (22-02-2018),Lobbyvietnam (22-02-2018),longtadinh (22-02-2018),manhcao277 (21-02-2018),manhtuongngo (21-02-2018),Mộc Lan (23-02-2018),Minh Toàn (21-02-2018),nganuoc (02-03-2018),Ngô Minh Thành (22-02-2018),Ngoạn Hiền (22-02-2018),nguyenbinh82cm (22-02-2018),NguyetQuangTu (22-02-2018),phuongngoc (21-02-2018),theoThầy (21-02-2018),Thutrang (22-02-2018),tiendung23680 (22-02-2018),Tieutrucxinh (25-02-2018),tinhtamtuluyen (21-02-2018),Trần Kim Cương (22-02-2018),trungthanh (22-02-2018),tuluyenthantam (22-02-2018),TuMinh (22-02-2018),youme (22-02-2018),Đại Minh (25-02-2018),ĐINHQUANG HIỆP (22-02-2018)