Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Nhớ thầy
Threaded View
-
27-02-2018, 11:11 #2huongvdl Guest
Nhân ngày thầy thuốc việt nam 27-2-2018, với tấm lòng thành kính con xin gửi tới thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc vì những điều lớn lao mà con và các thành viên trong gia đình riêng của con đã nhận được từ Thầy. Thầy đã đem lại cho chúng con một sức sống mới về thể chất và tâm hồn. Những điều quí giá đó con luôn mang trong lòng, dù hiện tại con vẫn khiến Thầy buồn vì chưa cố gắng làm được những điều dù là nhỏ nhất cho gia đình Khí công Tâm linh. Con xin thầy tha thứ cho những khuyết điểm của con và luôn cho con cơ hội được theo thầy học tập và rèn luyện để từng bước thay đổi bản thân.
Con xin cảm ơn thầy!
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl
bần tăng (27-02-2018),DIỆU TÂM (03-03-2018),Diệu Hồng (27-02-2018),haixuyentb (27-02-2018),Hạnh An (28-02-2018),hoanlinh (04-03-2018),hoatran (28-02-2018),hoatuyet (27-02-2018),hocdao (27-02-2018),honglien (07-03-2018),Hương Nhu (01-03-2018),lê chí công (27-02-2018),Lê Minh (27-02-2018),longtadinh (27-02-2018),manhtuongngo (28-02-2018),Mộc Lan (28-02-2018),Nganpham (01-03-2018),nganuoc (05-03-2018),Ngô Minh Thành (28-02-2018),nguyenbinh82cm (27-02-2018),NguyetQuangTu (28-02-2018),phuongngoc (28-02-2018),thànhtâm (27-02-2018),theoThầy (28-02-2018),Thien Nghia (06-03-2018),Thutrang (04-03-2018),Tieutrucxinh (28-02-2018),TrangNTN (28-02-2018),Trần Kim Cương (07-03-2018),trungthanh (27-02-2018),tuluyenthantam (27-02-2018),TuMinh (28-02-2018),Vidieu (27-02-2018),youme (27-02-2018)