Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
12-02-2018, 18:18 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Một bệnh nhân bị ung thư tủy sống được Thầy cứu chữa.
.
Bệnh nhân viết thư cảm ơn thầy Nguyệt Quang Tử ngày 07/12/2017 (http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...-cua-BENH-NHAN) tên là Phạm Văn H, năm nay 36 tuổi vừa là đồng hương, vừa là đồng nghiệp với tôi, nhưng công tác tại một đơn vị khác trong tỉnh.
I/ Tình trạng bệnh và quá trình chữa trị tại bệnh viện:
- Năm 2014 ban đầu H thấy đau lưng, nghĩ là mình bị thoái hóa đốt sống hay bị thoát vị đĩa đệm gì đó, nhưng mỗi ngày một đau hơn và luôn mệt mỏi, chân tê và yếu dần, đi lại rất khó khăn vậy là phải nhập viện. Điều trị mãi không đỡ, phải chuyển tuyến lên bệnh viện trung ương quân đội 108 và được kết luận bị u máu thể mao mạch trong thân đốt sống L4. Các y bác sỹ đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật bóc bỏ khối u, cắt một phần thân đốt sống L4, bơm xi măng, cố định các đốt sống L3, L4, L5 bằng đinh vít và nẹp ti tan. Sau khi phẫu thuật tình trạng bệnh nhân khá ổn định, đi lại bình thường. Bệnh viện chỉ định 6 tháng phải kiểm tra khám lại một lần theo định kỳ.
- Năm 2016 bị đau lưng trở lại, các triệu chứng tê chân khó đi lại và cơ thể mệt giống như lần trước, đi khám lại thì bác sỹ thông báo u máu trong đốt sống mọc trở lại và phát triển to hơn rất nhiều, gây chèn ép thần kinh. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện và tiến hành phẫu thuật lần thứ hai nhưng không thành công vì máu phun ra rất nhiều. Phải nằm điều trị tại bệnh viện, nửa tháng sau tiếp tục hội chẩn, đồng thời tiến hành phẫu thuật lần thứ ba để cắt bỏ u và cắt phần bị nhiễm u là một phần thân đốt sống L3, một phần thân đốt sống L5, đặt lồng kim loại thay thế đốt sống L4. Lần mổ này người nhà được thông báo là ca mổ chỉ có 30% hy vọng thành công và rất nguy hiểm đến tính mạng. May mắn là lần mổ này thành công, H lại có thể đi lại tốt.
- Đầu tháng 9/2017 thấy có dấu hiệu đau lưng và mệt mỏi trở lại, kiểm tra thì u máu lại đang phát triển rất to và đã gây chèn ép dây thần kinh, phải nhập viện ngay để phẫu thuật. Nhưng sau nhiều lần hội chẩn, các bác sỹ đã không thể mổ. Tính mạng của H như đang treo lơ lửng trên sợi tóc…
Đặt lồng kim loại thay thế đốt sống
(Hình ảnh do bệnh nhân cung cấp)
II/ Được Thầy cứu chữa
Năm 2016 trong một lần đến làm việc tại đơn vị, biết H đang mang trong mình trọng bệnh, tôi đã hướng dẫn em tập các bài luyện trong diễn đàn “Từ Khí công đến Tâm linh” và đọc các bài viết của diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm tự luyện tập và chữa bệnh cho mình. Thời điểm này H đang xây nhà nên cậu ta chưa thực sự chú tâm tập luyện. Những lần gọi điện hỏi thăm tôi luôn nhắc nhở H: “Bệnh của em chỉ có chịu khó kiên trì tập luyện Khí công - Tâm linh thì mới có cơ hội khỏi được em ạ”. Thật may mắn, đầu năm 2017 sau khi ổn định việc nhà cửa, H đã tập trung tập luyện và cảm nhận rất nhanh.
…Những ngày nằm điều trị ở bệnh viện 108 hồi tháng 9/2017 H lo lắng và rất hoang mang, bởi kết quả hội chẩn lần này các bác sỹ cho biết tình trạng của em không thể mổ được, nếu vẫn tiến hành mổ thì vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể xạ trị và…chờ đợi sự may mắn.
Gọi điện thoại thông báo kết quả hội chẩn cho tôi, rồi H hỏi: “Anh ơi! Bây giờ có còn cách nào không anh?”
- Có một người có thể cứu được em!
- Ai vậy anh? Người đó ở đâu vậy, xa mấy em cũng đi được mà.
- Thầy của anh, thầy Nguyệt Quang Tử ấy!
- Em biết Thầy trên diễn đàn rồi, nhưng làm sao em gặp được đây anh?
- Em cứ mạnh dạn viết thư cho Thầy đi, nếu em có duyên chắc chắn Thầy sẽ trả lời em mà.
- Nhưng viết như thế nào được?
- Em cứ trình bầy tình cảnh bệnh tật của mình và xin Thầy giúp đỡ, có sao cứ nói như vậy, Thầy biết hết đấy.
Hai ngày sau H thông tin cho tôi biết em vừa gửi thư cho Thầy và cũng đã nhận được tin nhắn trả lời của Thầy rồi, Thầy còn dặn em hãy liên lạc với anh Hocdao để bàn về việc này. Em mừng lắm anh ạ!
(Sau này tôi được anh Hocdao cho biết khi kiểm tra anh thấy lưng của H (phần linh) bị nát be bét giống như một bãi bùn bị một tảng đá to ném vào. còn nguyên nhân thế nào thì chỉ có Thầy kiểm tra mới biết được).
Đầu tháng 11/2017 H được tham gia cùng gia đình Khí công - Tâm linh hành hương về Yên Tử và được Thầy trực tiếp chữa bệnh tại Nhật Nguyệt Linh Đường từ ngày 06/11/2017 đến ngày 15/11/2017. Thầy cũng đã kiểm tra và xác định H bị ung thư tủy sống.
Cũng xin nói thêm rằng căn bệnh ung thư tủy sống biểu hiện trên thực thể của H chỉ là các khối u mao mạch. Các thiết bị chụp chiếu hiện đại cũng không giúp xác định chính xác được căn nguyên của bệnh, vì vậy H đã phải mổ nhiều lần nhưng các khối u vẫn tái phát trở lại.
Cho đến ngày hôm nay bệnh của H chưa khỏi hẳn vì thời gian gặp Thầy chưa lâu. Tuy nhiên nhiều tín hiệu khả quan, bệnh đã thuyên giảm rõ rệt. Tần số những cơn đau cũng đã cách xa dần. Các triệu chứng chân tay tê, khó đi lại, người mỏi mệt hầu như không còn xuất hiện.
H vui mừng thông báo cho tôi biết kết quả. Bây giờ H rất chịu khó tập luyện các bài thiền mà Thầy cho em.
Hôm gói bánh chưng tết tại NNLĐ Thầy cũng cho phép em tham gia! H bảo Tết này em vui hơn tất cả các Tết trước đây, em tin tưởng rằng thầy Nguyệt Quang Tử đã cứu sống em rồi.
/View more the latest threads:
- Niềm tin có trở thành ĐỨC TIN?
- Tôi được chữa bệnh bằng phương pháp hiện đại...
- Có phải là HOANG TƯỞNG (P2)
- Có phải là HOANG TƯỞNG ?
- Nhật ký chữa bệnh ung thư vú của Vợ tôi
- Niềm hạnh phúc của tôi
- "Mang Thai Hộ"
- Được Thầy chữa bệnh bằng năng lượng mới
- Một bệnh nhân bị ung thư tủy sống được Thầy...
- Nhật ký chữa bệnh ung thư vú.
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
anbich (14-02-2018),Bạch Vi (06-08-2018),bần tăng (13-02-2018),haixuyentb (10-12-2021),Hieuhoc (15-02-2018),hoanlinh (13-02-2018),hoatran (21-07-2018),hocdao (15-02-2018),honglien (20-02-2018),huongtamlinh (13-02-2018),lê chí công (14-02-2018),Lobbyvietnam (13-02-2018),manhcao277 (13-02-2018),Một điều lành (22-07-2023),Nganpham (16-02-2018),nganuoc (23-02-2021),Ngoạn Hiền (27-10-2018),PhongThuyGia (15-02-2018),phuongngoc (13-02-2018),tam_thuc (14-02-2018),tanrau (17-02-2018),thanhphong (13-02-2018),THANHTINH (14-02-2018),theoThầy (16-02-2018),Thien Nghia (13-02-2018),Trần Kim Cương (13-02-2018),trungthanh (13-02-2018),tuluyenthantam (13-02-2018),TuMinh (11-12-2018),Vidieu (13-05-2019),youme (13-02-2018),Đào Hương 95 (01-10-2020),Đại Minh (13-02-2018)