Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    81
    Thanked 81 Times in 19 Posts

    Mặc định Gửi thầy - người con rất mực tôn kính

    Nếu có thể tạo được nhân duyên
    Con sẽ tạo mối thâm tình được gặp thầy trước nhất.
    Bởi khi gặp thầy là khai tâm mở huệ
    Là mê lầm tạm gác lại sau lưng.
    Con đi theo tiếng gọi tâm hồn
    Để sống một cuộc đời đáng sống.

    Những muộn phiền sau chuỗi ngày bực dọc
    Được trút đi sau những phút lắng sâu.
    Con thấy như hạnh phúc mới bắt đầu
    Và cuộc đời đã lật sang trang mới.

    Được gặp thầy - có khi là kiếp trước
    Con đã tu từ sâu thẳm trong tâm!
    Và...
    Con vẫn đi lặng lẽ, âm thầm
    Dưới bóng thầy - một tầm cao mới!

  2. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuonglam

    291279 (14-04-2011),hoaithuong (15-04-2011),HoaXuan (14-04-2011),huongtamlinh (14-04-2011),huyenkhongthanhnam (14-04-2011),lê chí công (07-12-2014),nguoimuonhochoi (04-01-2012),nhuhainguyen (14-04-2011),TrangNTN (14-04-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •