Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,262 Times in 259 Posts

    Mặc định

    ...

    Bẵng đi một thời gian, mình không nhờ Thầy chữa bệnh. Thầy lúc nào cũng bận và có nhiều việc quan trọng Thầy cần làm, nên mình càng ngại gọi hoặc gặp nhờ Thầy, sợ phiền Thầy. Nhưng đấy là tư duy suy nghĩ vô trách nhiệm với chính bản thân. Thầy giận vì bị bệnh như vậy mà cũng không lo, coi thường tính mạng. Mình khóc như mưa, không phải vị sợ Thầy sẽ không chữa cho, mà vì hối hận đã không giúp gì được Thầy, còn để Thầy giận việc như thế. Mình sợ cảm giác gặp Thầy mà Thầy không thèm nhìn mặt. Có ai như Thầy mình, giận mình chỉ vì mình không nhờ Thầy chữa bệnh cho mình, Thầy toàn phải đi nhắc mình phải lưu ý đến bệnh của chính mình, trong khi Thầy không có yêu cầu gì khác.

    Ngày 28/10: Đến nhà Thầy tự ngồi thiền. Thầy vẫn giận không nói gì, nhưng mình biết trong lúc tập Thầy đã chữa cho. Cảm nhận có nguồn nặng lượng bao trùm, vùng đau được thắt lại.

    Ngày 29/10: Sáng mình đến Thầy tiếp tục ngồi thiền VPTDT, Thầy vẫn gián tiếp chữa chứ không chữa trực tiếp.

    Tối 30/10: Tối đến nhà Thầy để kiểm tra bệnh.
    Thầy và TV đang làm việc rất quan trọng, trong lúc làm Thầy dành thời gian tranh thủ kiểm tra bệnh cho mình.
    Thần Y - Y Bạch khám và báo cáo bệnh: Bệnh tiến triển tốt, đã phong tỏa xong, thắt chặt khối u và đang trong quá trình tiêu diệt.

    Sáng 31/10: Đến Thầy chữa bệnh: Tiếp tục đưa con thuốc vào các khối u để tiêu diệt toàn bộ tế bào trong các khối u. HTDS trực tiếp chỉ đạo sản xuất con thuốc chữa bệnh.

    Sáng 1/11: Đến nhà Thầy: Mình tập cùng Cô VPTDT, trước khi được Thầy chữa bệnh trực tiếp.
    Tiếp tục đưa con thuốc vào các khối u để tiêu diệt hoàn toàn các khối u. HTDS trực tiếp sản xuất con thuốc.
    Trong giai đoạn chữa này thỉnh thoảng hơi đau, nhưng không còn nhói như lúc đầu

    Sau đó đến dịp đi Yên Tử. Mãi sau mình mới biết, dịp đi Yên Tử Thầy đã mất nhiều năng lượng, người bình thường với năng lượng còn lại có lẽ nằm bẹp rồi, vậy mà Thầy vẫn chữa bệnh cho mọi người và chuyến đi diễn ra tốt đẹp.

    Ngày 11/11: Đi khám Tây Y tại BV Ung bướu Thanh Nhàn theo chương trình tamkiemsoatungthuvu.
    Siêu âm và chụp X Quang thì U vú phải có kích thước là 7x3mm và 1 u 10x4mm. Vú trái kích thước u là 13x7mm,
    KL: Nhân vú phải theo dõi nhân sơ, nhân vú trái theo sõi xơ nang, theo dõi định kỳ.

    Như vậy, kích thước các khối u đã nhỏ đi, bệnh đã chuyển biến rõ rệt. Lúc đó chỉ còn biết thầm Tạ Ơn Thầy!

    Bắt đầu có lịch Thầy chữa bệnh tại CS cho các bệnh nhân.

    5h chiều 18/11: Thầy gọi điện hẹn chữa bệnh.
    Thầy cho Tiếp tục phong tỏa các tế bào.
    Trong lúc Thầy chữa, mình cảm thấy buồn nôn trong chốc lát, tay Thầy đặt vào lưng chữa bệnh mà thấy nóng rực

    Ngày 19/11: Xuống Côn Sơn: Tập cùng những bệnh nhân khác bài Bách Hợp Trận Pháp.
    Thây không phải phát công chữa trực tiếp vì Thầy bảo 3 ngày Thầy mới phải phát công 1 lần.
    Tối mình tập Lửa thiêng vùng đau bên trái đau như dao cứa, chỉ một lát thì hết đau.

    Bắt đầu có lịch Thầy chữa bệnh tại CS cho các bệnh nhân.

    Đợt 1: 10 ngày liền.
    Do mình chưa thu xếp được, xin phép Thầy cách ngày xuống, sẽ tốt hơn nhiều và hiệu quả hơn nếu đi đủ lộ trình. Thực tình Thầy thương lắm mới đồng ý như thế, chứ có "Bác sỹ nào chữa theo ý bệnh nhân" được cơ chứ!

    Ngày 21/11: Ngày đầu tiên đi cùng các bệnh nhân khác, toàn bệnh nhân nặng:
    Thầy có việc gấp phải về Hà nội, các bệnh nhân cùng nhau tập bài VP TDT
    Ba ngày sau:
    Tối tập Tiêu vạn bệnh. Thầy, A Sơn, TV kiểm tra cho các bệnh nhân, mình nghe không rõ. Chỉ thấy Thầy hỏi mình: Bên trái vẫn còn đau, bên phải hết đúng không?

    Ngày 26/11:
    Sáng tập Linh Cầu Khí Nhà Phật: có lúc mình khóc trong khi tập, cảm nhận thấy xúc động và thấy buồn.
    Chiều tập VP Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật: cảm nhận tập lại thấy vui.
    Trước khi về, Thầy phát công chữa trực tiếp cho lần nữa

    Ngày 30/11: Tại Côn Sơn: Tập cùng mọi người VP Linh Đường Trận Thầy hô trực tiếp trận:

    Thầy cử HTDS trực tiếp chữa bệnh và cho con thuốc vào cơ thể bệnh nhận. Kho thuốc để ở đản trung, khi nào cần nó tự đưa thuốc ra từ đấy. Tiếp tục chữa bệnh khi mọi người ra về.

    Chiều: Ra hồ tập VP TDT, tập không nhiều cảm nhận, có lẽ do bản thân đang buồn nên tập không vui những lần trước. Đang tập mình bỗng khóc nức nở.
    Tập xong, Thầy lại tiếp tục chữa bệnh cho:

    Hỏa-hai tia sáng như hai tia laze đốt cháy khối u
    Năng lượng Trùng Quang thành tia sáng ngũ sắc tiêu diệt toàn bộ khối u, vùng có khối u.


    Trong quá trình được chữa mình thấy hơi tức, hơi rát và nóng ở bên trái, bên phải không có cảm giác nhiều. Khoảng gần 2 tiếng tiếp theo, mình vẫn còn hơi đau có lẽ năng lượng mạnh vừa phát vào khối u nên gây đau đồng thời vùng đau đang được chữa nên như vậy.
    Vùng đau đã giảm dần, các cục u sờ có lúc không thấy đâu.

    Ngày 20/12/17: Lịch chữa bệnh lần 2 đến 24/12
    Nhưng trước ngày đi nhận được thông tin hoãn việc chữa bệnh do Thầy bận.

    Mình chỉ biết Thầy có nhiều việc quan trọng cần giải quyết, chưa thể chữa bệnh ngay được. Tuy Thầy không trực tiếp chữa, nhưng chắc chắn vẫn có “Người của Thầy” chữa bệnh cho các bệnh nhân. Mình yên tâm tiếp tục tự tập các bài luyện ở nhà.

    /
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    haixuyentb (01-05-2018),Hạnh An (01-05-2018),hoatran (21-07-2018),lê chí công (28-04-2018),LinhTâm (27-11-2018),Lobbyvietnam (28-04-2018),Nganpham (05-05-2018),Ngô Minh Thành (07-05-2018),PhongThuyGia (26-04-2018),phuongngoc (27-04-2018),theoThầy (26-04-2018),trungthanh (26-04-2018),TuMinh (26-04-2018),Vidieu (26-04-2018),youme (26-04-2018),Đức Tin (25-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (26-04-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •