Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Chúng tôi ĐI TÌM NGŨ HÀNH

    .
    Ngày 09/10/00.
    Tại nhà Nam 18/78 Ngô Quang Bích - Thẩm Bắc.
    Ngày 20/8 hàng năm là ngày hội Đền Trình.
    Tối nay Nguyễn Quyết Tâm cho vía đi trước, có Vinh,Thạch, Hải, Xuyến, Lượt, Nam cùng đi.
    Mọi người tập trung tại Thanh Quang động, đòan của mình rất đông…
    Thanh Quang Đạo nhân dùng giải lụa bạc đưa mọi người đi.Về đến đền Trần giờ này chỉ có đòan của Nguyễn Quyết Tâm thôi, khi vào làm việc thì Sư tổ nói :
    - Chính và Tà đều được sinh ra từ một chữ Lửa, Chính – Tà đều từ một Mẹ Lửa sinh ra nhưng lại đối ngược nhau.
    Nguyễn Quyết Tâm nói:
    - Có phải bề trên định dạy chúng con: “Để tiêu diệt phái tà hoàn toàn cũng không khó nhưng phải tìm ra bà Mẹ đã sinh ra ngọn Lửa phải không ạ ? ”
    - Đúng như vậy, nhưng Cụ này lại đang đi trốn vì Cụ đụng vào đâu thì ở đấy bốc cháy ngay.Cụ luôn trốn ở trong lòng trái đất. Cụ đã tạo ra các tầng đất đá để bảo vệ, để chống cháy lan, vào được đấy là rất khó…Tuy vậy nếu ai rất quyết tâm thì vẫn có thể vào được.
    - Chúng ta nhất định loại bỏ Ma giáo ra khỏi Tam giới, cho nên dù khó khăn đến mấy chúng con cũng sẽ đi tìm bằng được Mẹ Lửa.
    - Con nên nhớ rằng Phật Tổ cũng đã từng đi tìm Mẹ Lửa nhưng không đến nơi được. Nếu con quyết tâm đi thì phải rất cẩn thận.Ta cho con một nắm hạt giống lúa, con hãy giữ gìn cẩn thận, ta sẽ giúp con. Hạt giống lúa này phải được gieo trên một đám lửa 1000 năm, nó sẽ mọc lên lúa non, con nhớ phải chăm sóc cẩn thận. Dạ của lúa này khi kết thành áo để mặc thì nó sẽ chống được sức nóng của lửa ở nơi ấy. Những hạt giống lúa này con không nên dùng hết, con phải để giành còn dùng vào việc khác, để giúp ích được cho nhiều người như các hồn ma chết hoặc loài người ở cấp độ cao hơn.

    Ngày 10/6/00 .
    * Buổi sáng đi đền Trần.
    Những người đi cùng có :Vinh, Thạch, Phấn, Tươi, Noãn, Quỳnh, Lượt, Tuyết, Hải, Xuyến.
    Tại đền Trần, Tam tổ cho sách bút và dạy tiếp :
    - Con hãy dùng Makala chưởng tạo một hố ở dưới đất chỗ có đám lửa ấy rồi gieo hạt lúa này vào. Sau 2 ngày sẽ lấy dạ lúa để may áo nhưng phải dùng Thiên thủ Thiên nhãn mới may được, nhớ rằng chỉ cần gieo lúa 2 ngày thôi và gieo vào lúc nào cũng được.

    * Buổi chiều tại nhà Phục Long.
    Khi gặp Thái Thượng Lão Quân Nguyễn Quyết Tâm nói :
    - Con xin hỏi : Để chịu được sức nóng của lửa thì còn có pháp bảo nào khác không ?
    - Có, “Cà Sa Đại pháp tôn.”, nhưng không biết có lấy được không.
    Nguyễn Quyết Tâm chắp tay cầu: “Ai đang giữ Cà sa Đại pháp tôn thì xin cho tôi mượn” một lúc sau thì thấy áo đó bay về ngay.
    Thái Thượng Lão Quân dặn tiếp :
    - Nếu đi lần này mà các con xin được mẹ Lửa đồng ý giúp thì phải quay về ngay, vì lúc đó nhiệt độ sẽ rất cao.
    Đúng 16h hôm đó Nguyễn Quyết Tâm tìm thấy một chỗ đất có lửa cháy lớn ngay gần nhà Phục long. Khi xuất chưởng Makala tạo ra một hố lớn ở chỗ đám lửa thì thấy có một con chim màu đỏ rực đang ngửa cổ há miệng chờ sẵn…Nguyễn Quyết Tâm gieo hạt giống lúa vào miệng chim, con chim này cắm ngay đầu xuống đất… Tên chim là Hỏa điểu.
    Hôm nay Nguyễn Quyết Tâm được giao một cây quyền trượng tên là Nhật Nguyệt Minh quyền, tức là từ nay trở đi Nguyễn Quyết Tâm đã được phép sử dụng quyền năng của của Nhật - Nguyệt.

    Ngày 12/06/00.
    Lúc 16h35p Phật Mẫu gọi:
    - Tất cả đi nhổ lúa. Gốc và thân thì làm mũ, nhánh để dệt áo, lá để dệt giầy.
    Thu hoạch xong lúa,Nguyễn Quyết Tâm dùng Thiên thủ thiên nhãn để dệt áo,16h43p thì dệt xong áo.
    Nguyễn Quyết Tâm mặc áo dạ vừa dệt xong, Phục long mặc Cà sa Đại pháp tôn rồi chui vào bụng Thầy và hai thầy trò cùng đi…
    Vào đến chính giữa lòng đất, nơi Mẹ Lửa đang ở thì Cụ vừa ngủ dậy.Chưa kịp chào thì Cụ đã hỏi :
    - Các con xuống đây có việc gì ?
    - Kính lạy Mẹ ! Con là Nguyễn Quyết Tâm hôm nay về đây để cầu xin Mẹ Lửa.Con biết bất cứ người Mẹ nào sinh con ra cũng đều rất thương con, nhưng con xin Mẹ Lửa độ trì cho những đứa con ngoan và trừng phạt những đứa con hư.
    - Ta hiểu ý con rồi!
    Nói xong, Cụ vuốt tay một cái thì phần xanh đen của ngọn lửa liền bị nhốt vào bình, lúc này ngọn lửa chỉ còn màu vàng của Lửa trông rất đẹp.
    Nguyễn Quyết Tâm vội cảm ơn rồi quay về ngay.Về đến nhà Nguyễn Quyết Tâm báo cáo kết quả với Địa Vương Mẫu, nghe xong Mẫu dặn :
    - Chuẩn bị mấy hôm nữa đi gặp Mẹ Nước. Ta cho một con cá để về nhân giống lên…Rồi sau đó lấy vảy cá làm áo, xương đầu cá làm mũ. Đi gặp Mẹ Nước vào ngày nào cũng được.
    Nguyễn Quyết Tâm nhận cá giống về nhốt vào một cái lồng rồi thả xuống hồ ở động Thanh Quang. Cá luôn luôn bơi nửa nổi nửa chìm. Hỏa điểu xin về động Thanh Quang để làm nhiệm vụ kích thích cá sinh sôi.

    Ngày 13/06/00.
    Trước khi đi gặp Mẹ Nước, Thái Thượng Lão Quân dặn :
    - Trên đường đi gặp Mẹ Nước sẽ phải đi qua miệng cá voi to… Mũ xương cá sẽ tách nước, tạo đường cho con đi, Cà Sa Đại pháp tôn sẽ giúp con đi trong mọi môi trường. Con nên nhớ rằng Địa Mẫu Phật cũng đã từng đi tìm Mẹ Nước một lần nhưng không được gặp. Con cần phải biết Địa Mẫu là do linh quang của 5 Cụ ngũ hành hợp lại mà thành nên Địa Mẫu Phật chính là con của 5 Cụ Ngũ hành.
    Đến 10h22p thấy cá từ Thanh Quang động bay về, vảy cá tự tách ra rơi thành một đống…
    Thạch đan vảy cá lại để làm áo, Liên nhận đuôi cá để bơi theo, Vinh nhận đầu cá để làm mũ, hai thầy trò thì cùng mặc Cà sa Đại pháp tôn.
    Trước khi đi Thái Thượng Lão Quân còn dặn :
    - Trên đường đi gặp Mẹ Nước lúc qua miệng cá voi lớn thì phải cẩn thận, khi nhìn thấy các hang động thì đừng nghĩ đến nó, nếu không sẽ bị bắt mất vía đấy.
    10h28p cả đoàn bắt đầu đi. Khi đi qua miệng cá voi lớn, do bà Liên ngó vào hang động…xuýt nữa thì bị bắt mất vía.
    Khi xuống đến đáy nước gặp được Mẹ Nước thì Cụ nói ngay:
    - Nguy hiểm thế, các con xuống làm gì?
    Nguyễn Quyết Tâm nói:
    - Chúng con xuống đây để cầu xin Mẹ loại bỏ đi những dòng nước bẩn, cứu độ cho chúng sinh.
    Mẹ Nước gật đầu: “Được rồi!”.
    Nói xong Cụ dùng bình hút hết những dòng nước đen bẩn đi bỏ đi, chỉ còn lại một dòng nước xanh trong đang chảy.
    Nguyễn Quyết Tâm nói: “Chúng con xin tạ ơn!”.
    Khi về báo cáo kết quả với Thái Thượng Lão Quân thì Cụ nói :
    - Việc tiếp theo là phải đi gặp được Phong Linh Thần Mẫu, thời gian đi ta sẽ báo sau. Muốn đi được thì phải tự luyện được Phong Linh Huyền Tự, trên người con đã có 3 chữ rồi, cần phải luyện thêm một chữ nữa sau đó cấp cho hai người cùng đi, cần luyện chữ trong 2 buổi tối ở một nơi quần thể có đủ Đền – Chùa - Miếu. Trước khi đi thì phát cho ông Vinh và Phục long mỗi người một chữ rồi cùng đi. Khi gặp Mẹ Gío thì nhớ ăn nói cho lễ phép nhẹ nhàng nếu không quân bà ấy sẽ đánh cho đấy. Bà ấy thích gọi là Cô chứ không thích gọi là Mẹ đâu.

    Ngày 15/06/00. Lúc 13h30p cả đoàn từ nhà Phục long đi gặp Mẹ Gió.
    Trước khi đi, Thái Thượng Lão Quân nói: Để cho ông Hải và Đỗ Quyên đi trước.
    Khi đi lên rất cao, lúc qua các ngọn núi thì gặp mấy tên rất hung hăng ra cản đường. Đỗ Quyên bay lên trước hót thật to làm cho cả bọn ngơ ngác, Thầy và Phục long liền thổi lửa ra tiêu diệt cả bọn. Đi một lúc nữa thì thấy một cung điện sáng rực rỡ, mọi người đi vào thì thấy có một bà người mảnh khảnh nhưng mặc rất sang trọng ở đó.
    - Con xin chào Cô, con là Nguyễn Quyết Tâm trước khi đến đây bà con là Địa Vương Mẫu có bảo con chuyển lời thăm Cô.
    - Con lên đây có việc gì ?
    - Thưa Cô, Cô đã cho chúng con những ngọn gió mát lành, tất cả mọi chúng sinh đều được hưởng ân huệ ấy. Tuy vậy trong những ngọn gió ấy thỉnh thoảng vẫn còn lẫn những cơn gió độc đã từng làm hại chúng sinh. Chúng con về đây cầu xin Cô loại bỏ những cơn gió độc ấy.
    Mẹ Gió giơ tay ra khua một cái những ngọn gió độc liền bị nhốt lại, làm xong Cô dặn : “Khi về nói với mọi người, trước khi đi ra đường nhớ ấn hai ngón tay vào hai lỗ mũi, làm như thế sẽ tránh được gió độc.”
    - Chúng con xin tạ ơn Cô.
    Khi báo cáo kết quả với Thái Thượng Lão Quân thì Cụ nói :
    - Ta cho con một cái bình, hồ lô này sẽ đưa các con xuống gặp Mẹ Đất. Bình có thể trở được 10 người, nhưng những người này phải ở trong một thân thể hòa hợp được với bình, thân thể đó chính là con. Con cần phải luyện tập để sau 2 ngày nữa có thể hòa hợp tuyệt đối với bình. Đúng 14h ngày 17/06 thì lại đến đây.
    Thầy trò bàn nhau để tìm đủ 10 người đi, đã có được ba người rồi đấy: Con, Phục Long và Xuân Thiên còn phải tìm bảy người nữa.

    Ngày 17/06/00. Đúng 14h Thái Thượng Lão Quân dặn :
    - Có đủ 9 người là đi được rồi, phải xưng hô là con và gọi là Cụ sau đó nói luôn mục đích rồi nhảy ngay vào hồ lô mà về.
    Càng đi sâu xuống lòng đất thì càng nóng, khi đến nơi thì nhiệt độ ở đây là rất nóng. Gặp Cụ Nguyễn Quyết Tâm nói ngay:
    - Con xin lạy Cụ, con là Nguyễn Quyết Tâm hôm nay con xuống
    đây là để xin Cụ loại bỏ đi những loại đất xấu có thể làm hại tới chúng sinh.
    Nghe nói vậy, Cụ liền lấy tay vơ các loại đất xấu để vào một chỗ.
    Nhớ lời Thái Thượng Lão Quân dặn, mọi người nhảy ngay vào hồ lô và trở về
    Khi báo cáo kết quả với Thái Thượng Lão Quân thì Cụ nói :
    - Lần tiếp này trước khi đi gặp Cụ Không gian thì phải hấp thu thêm được nhiều tiên thiên khí. Mỗi ngày phải luyện 4 lần, sau 2 ngày nữa lại đến đây. Khi gặp được Cụ rồi thì chỉ cần nói : “Xin Cụ lọc đi những mây xanh khói phủ để cho bầu trời thế gian được trong sáng.” Nhớ phải chào hỏi cho cẩn thận đấy.

    Ngày 19/06/00 đi tìm Mẹ Không gian.
    Đoàn người đi thật xa, thật cao…và rồi cũng tìm đến được chỗ Mẹ Không gian.
    - Con xin chào Cụ, con là Nguyễn Quyết Tâm hôm nay con cùng với học trò về đây để cầu xin Cụ lọc đi những mây xanh khói phủ để cho bầu trời của thế gian được trong sáng hơn.
    Cụ lấy tay khua… khua…mấy cái, bầu trời liền trong sáng hơn hẳn. Cụ nói : “Nhớ về nhắc Vương Mẫu phải độ trì chúng sinh nhiều hơn.” Ròi Cụ hỏi tiếp :
    - Còn gì nữa không ?
    - Chúng con xin được Cụ ban phước.
    - Trên đường đi ta đã cho rồi còn gì.
    Mọi người chào Cụ rồi ra về. Khi về nhà kiểm tra lại thì thấy ai cũng có thưởng
    + Ông Vinh được một cây thánh giá
    + Bà Thạch được một con heo vàng để cất giữ năng lượng.
    + Bà Nhiên được một con gà trống, nó sẽ giúp cho khi ngồi thiền dễ nhập thiền hơn.
    + Ông Hải được một cái cặp đỏ để đi học
    + Ông Chiến được một cái mũ Thiên tướng
    Buổi chiều cả 5 Cụ Ngũ hành cùng về, các Cụ nói với Nguyễn Quyết Tâm :
    - Bây giờ chúng ta đi tìm Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương là thân mẫu của chúng ta, có thể chúng ta không trở về đây nữa.
    Nguyễn Quyết Tâm lo quá vội nói:
    - Nếu các Cụ không về đây nữa thì ai độ trì dạy bảo chúng con.
    - Ở đây có Địa Vương Mẫu là người tốt rồi
    Nói xong cả 5 Cụ đi về với Mẹ của các Cụ.
    Từ rất xa các Cụ còn nói vọng về : “Chúng ta muốn những người đã làm việc như con phải cố gắng. Khi nào con muốn tập một trận nào đó thì con đọc tên của Mẹ ta ra và nói tìm trận…tìm trận…xin tìm trận. Con phải tập trận theo thứ tự như khi đi tìm chúng ta tức là Lửa - Nước – Gió - Đất – Không gian, có tập như thế mới đủ ngũ hành.Ngày nào đã tập thì phải tập cho hết, mỗi hành tập 10p sau đó nghỉ 30p.Nếu không có thời gian thì cho phép mỗi ngày tập một trận, nếu tập mà bỏ dở thì không tốt đâu”.
    ……………..
    Có một hôm Nguyễn Quyết Tâm hỏi Phục long :
    - Theo con thì thực chất 5 Cụ Ngũ hành là những người như thế nào, mà từ trước đến nay lại không ai đi tìm được ?
    - Có Cụ đã nói với con đây là những người công chính vô tư, không ưu tiên ai, không ưu tiên thiện hay ác.Năm Cụ này được gọi là Ngũ hành Tinh Quái.
    ……………

    Ngày 12/9/ trong khi đi luyện tại Côn Sơn.
    Nguyễn Quyết Tâm nói với Phục long :
    - Thầy thấy 5 Cụ Ngũ hành rất tốt, rất thông minh, tại sao lại gọi là Ngũ hành Tinh quái mà phải gọi là Ngũ hành Tinh minh mới đúng chứ.
    Vừa nói xong thì 5 Cụ xuất hiên, các Cụ nói ngay:
    - Chúng ta đã cố tình giấu tên mà con cũng đoán ra được à.
    Nói xong các Cụ búng tay giao cho Nguyễn Quyết Tâm một loạt trận. Nguyễn Quyết Tâm nói:
    - Xin các Mẹ cho con biết đây là những trận gì ?
    - Chúng ta cũng chưa đặt tên, con đặt tên đi.
    Hai Thầy trò bàn nhau, lấy tên hai thầy trò và tên các Cụ để đặt tên cho những trận này, đó là : Tọa Pháp Ngũ Hành Tinh Minh trận.

    - Ngày 13/09/00 khi luyện ở Đồi Lân.
    Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương Mẹ của Năm cụ Ngũ Hành gửi về cho Nguyễn Quyết Tâm Tinh Minh Ngọc bội, Ngọc bội này có giá trị như một Lệnh bài. Người nào có được Lệnh bài này thì mới gọi được các trận mà năm Mẹ Ngũ hành đã giao cho.
    __________________
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (19-01-2018),cảnh thắng (01-12-2019),dangthanhha (22-01-2018),Dungnph (30-07-2021),hagiangtptn (23-01-2018),haixuyentb (20-01-2018),Hạnh An (24-01-2018),Hieuhoc (25-01-2018),hoanlinh (21-01-2018),Hoasentrang (19-01-2018),hoatran (19-01-2018),hoatuyet (24-04-2020),hocdao (22-01-2018),honglien (19-01-2018),hongvulien (19-01-2018),Hương Nhu (20-01-2018),kiencuong304 (26-01-2018),lê chí công (19-01-2018),Lê Minh (21-01-2018),Lobbyvietnam (20-01-2018),manhtuongngo (19-01-2018),mekong (02-10-2019),Nganpham (23-01-2018),nganuoc (30-08-2019),Ngô Minh Thành (19-01-2018),Ngoạn Hiền (24-02-2018),nguoihoc (05-11-2022),Nguyễn Thành Công (21-01-2018),nguyenbinh82cm (19-01-2018),phan thanh mai (22-01-2018),phongha (24-01-2018),PhongThuyGia (24-01-2018),phuongngoc (19-01-2018),Phương Nam (22-01-2018),Quocanh23111989 (19-01-2018),Tamhuongthien (20-01-2018),tamminh (22-01-2018),tam_thuc (20-01-2018),tanrau (23-01-2018),Thanh Bình (20-01-2018),Thanh Quang (24-01-2018),Thanhduong (19-01-2018),thanhngoc (19-01-2018),thanhphong (22-01-2018),theoThầy (20-01-2018),Thien Nghia (20-01-2018),tiendung23680 (19-01-2018),Tieutrucxinh (24-01-2018),tinhtamtuluyen (16-03-2018),Trần Kim Cương (20-01-2018),trungthanh (20-01-2018),tuluyenthantam (22-01-2018),TuMinh (19-01-2018),tutamhocdao (19-01-2018),Vidieu (22-01-2018),youme (19-01-2018),Đào Hương 95 (24-09-2020),Đức Tin (17-04-2025),ĐINHQUANG HIỆP (21-01-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •