Kết quả 1 đến 10 của 36

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    2,898
    Thanked 1,262 Times in 57 Posts

    Mặc định

    Đúng 11h kém 5 phút con bắt đầu ngồi thiền và tâm niệm xin tiếp nhận khí của thầy NNTT.
    - Một lúc sau thấy ấn đường giật mạnh sau đó thấy như có một luồng khí xoáy mạnh vào ấn đường như tê đi.
    - Tiếp đó trên bách hội bắt đầu cảm thấy nặng đi như có vật gì ấn xuống (chắc là khí của thầy), rồi cảm thấy một làn khí nóng dồn xuống từng đợt rất rõ rệt, tụ xuống bên dưới vùng đan điền nóng lên, hay bàn tay cảm thấy rất nóng (mặc dù quạt thổi vù vù vào người). Làn khí nóng dồn xuống như những đợt sóng liên tục....liên tục...cơ thể cảm thấy nhẹ, bồng bềnh và trôi đi.
    - Trong quá trình khí đi vào bách hội thì thấy trước mặt sáng lên, một lúc sau thì xuất hiện những hình ảnh lạ làm mất tập trung.
    - Lúc mở mắt ra là 11h40'. Đây là lần tiếp nhận khí thứ hai từ thầy, lần này cảm nhận rõ rệt hơn rất nhiều so với lần trước khi con chưa theo học thầy. Chắc là quá trình tập đã có tiến triển.
    Con cảm ơn thầy rất nhiều !

  2. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kiencuong304

    nhuhainguyen (18-04-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •