Kết quả 1 đến 10 của 36
Threaded View
-
25-04-2011, 11:21 #32
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 7 Times in 1 Post
Kính gửi thầy Nguyệt Quang Tử !
Con đã gửi những cảm nhận đầu tiên khi bắt đầu theo học môn học mà thầy truyền dậy(qua đứa em gái) nhưng thật tiếc là không thấy thầy hồi âm. Có lẽ thầy bận nhiều công việc... Mặc dù vậy, con vẫn chăm chỉ học theo những bài tập mà thầy hướng dẫn qua website.
Hôm 17/4 đọc trên diễn đàn con cũng nhận được thông tin thầy phát khí từ Sài Gòn. Đúng 23h00 con cũng đã ngồi thiền và tập chung nhận năng lượng của thầy.
Tại thời điểm đó con đã nhận được rất nhiều hình ảnh và cảm giác khoan khoái dễ chịu. Tuy nhiên, có 2 hình ảnh rõ ràng nhất mà con muốn chia sẻ với Thầy và cùng các đồng môn là:
Hình ảnh thứ nhất: Con nhìn thấy hình ảnh nhìn từ góc nghiêng của một ông già có dâu dài (Kiểu như bác Hồ)-hình ảnh đi qua rất nhanh chỉ đủ để con cảm nhận.
Hình ảnh thứ 2: Lâu hơn và rõ ràng hơn thì cũng là hình ảnh nhìn nghiêng nhưng là "hình bóng màu đen" nửa người từ cổ trở lên của một ông già. Và đặc biệt hơn cả là con nhìn thấy có sóng phát ra từ "hình bóng màu đen" đó. Sóng phát ra từ đó như là người ta minh họa sóng vô tuyến hay sóng điện thoại phát ra từ cột phát sóng đấy ạ. Sau đó hình ảnh đấy mất đi thì cũng là lúc con rời bài tập và đúng là thời điểm của 23h30.
Kính thưa thầy, một lần nữa con xin gửi lời cảm ơn thầy đã vì chúng sinh mà cứu giúp độ thế. Con xin hứa sẽ theo học siêng năng và chia sẻ tới nhiều người cùng học vì sức khỏe và vì cộng đồng.
Cuối cùng con kính chúc thầy sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.
(Học trò tại TP Việt Trì - Phú Thọ)
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ngaoop
Dieu Minh (25-04-2011),huongtamlinh (25-04-2011),mai (26-04-2011),Nganpham (12-04-2013),nhuhainguyen (25-04-2011)