Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 36
  1. #21
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,523
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    PTG nghe thông tin thầy phát công từ xa, tinh thần phấn chấn, hồi hộp, chờ từng ngày để đến hôm đó. Mà lần này thầy phát công ở vị trí khác- mấy lần trước Thầy ở Hà Nội phát công mà đợt này là từ trong TP Hồ Chí Minh.
    Trước 23 giờ đêm, mấy anh em nhắn tin với nhau: hôm nay siêu trăng, mọi người nên tập bài Bạch Minh trước khi nhận năng lượng từ Thầy.
    23h kém 4 phút, PTG ngồi thiền, Một lúc sau chưa kịp tâm niệm gì cả, người rung lên, ấn đường giật giật, tay lắc lắc. PTG biết là thầy đã phát công, thầm nhủ “ thầy ơi, con mà làm 1 bài “động công” bây giờ chắc cả nhà dậy mất”. Dừng một lúc, PTG thấy người nhẹ bẫng (kiểu như bước hụt xuống cầu thang), thầm nghĩ” chắc thầy mang vía của mình đi luyện ở đâu rồi, hờ hờ nhàn đây…!”. Mắt đang nhắm, lòng đang lâng lâng thì có một lực kéo hai mí mắt ngược lên, kết quả là hai mắt mở to ra hết cỡ mà không sao nhắm lại được. Một lúc sau thì nhắm mắt lại. PTG lại tĩnh tâm ngồi cảm nhận thì thấy ấn đường lạnh và tê đi. Một lúc sau có một lực dựng toàn bộ cột sống thẳng lên, cổ cứng lại, hai tay để trên gối cứng lại. Toàn thân bị khóa cứng lại không thể cựa quậy được. Lúc này cảm giác có những cái ghim giữ chặt hai tay vào đầu gối, xương sống bị khóa cứng. Cảm giác gồng căng cứng toàn thân hơi khó chịu, PTG dùng tâm niệm thả lỏng cơ thể nhưng cảm giác bị bó cứng không mất ( lúc này PTG thử thở bằng ngực thì thấy cả xương sườn cũng bị bó cứng lại). Ấn đường vẫn liên tục có cảm giác tê lạnh. Gần cuối buổi thiền thì PTG thấy có ánh sáng từ phía trên bên phải chiếu vào. Vài phút sau thì thấy cơ thể nặng trở lại. Biết là thầy đã dừng phát công. Lễ tạ thầy xong. PTG vội ra xem đồng hồ 23h31 phút. Buổi thiền kết thúc mà lòng vẫn lâng lâng, ấn đường vẫn tê lạnh, PTG thầm cảm cơn Thầy.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    huongtamlinh (18-04-2011),nhuhainguyen (18-04-2011)

  3. #22
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    75
    Cảm ơn!
    1,677
    Thanked 691 Times in 65 Posts

    Mặc định

    Lần đầu tiên con thấy cảm nhận được khí mạnh và lâu như thế! Khí dồn xuống Bách hội mạnh và đè nặng đầu, ấn đường tê, ngực tê. Hơn nữa, khí vào 2 lòng bàn tay và cánh tay con rất mạnh. Có lẽ lúc chiều ngồi hút khí cho anh H.A bằng tay phải( trong thời gian rất ngắn) nên lúc ngồi nhận khí của Thầy, con quán tưởng đẩy khí xấu ra khỏi cơ thể, con thấy tay phải cảm nhận rõ hơn và thỉnh thoảng hơi đau, cổ bị nhói một cái. Trong khi ngồi thiền, lúc đầu con kết hợp tập thở đan điền và đã thấy khí chạy ở mạch nhâm, đốc (trước đó thì con chưa cảm nhận được). Do nhà con hơi ồn nên con đã cắt một đoạn nhạc trong bài Như Ý Bạch minh trận pháp để ngồi tập trung hơn và con cảm giác giống như những lần Thầy cho chúng con tập trên CS và ở nhà Thầy vậy! Con ngồi thiền hơn một tiếng nhưng thấy khí ở tay vẫn mạnh nên tham lam ngồi thêm. Nhưng do trước đó con có ngồi tập bài Như Ý Bạch minh trận pháp nên cơ thể không ngồi lâu hơn được nữa. Con thấy tiếc khi phải dừng lại
    Con cám ơn Thầy rất nhiều !!!
    Lần sửa cuối bởi HoaXuan, ngày 18-04-2011 lúc 10:58.

  4. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoaXuan

    Hành Thiện (20-04-2011),nhuhainguyen (18-04-2011)

  5. #23
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    1,620
    Thanked 399 Times in 19 Posts

    Mặc định Cảm nhận việc thu khí nửa đêm 15/03/2011 (âm lịch)

    Cảm nhận việc thu khí nửa đêm 15/3/2011
    - 5 phút đầu chưa có cảm nhận gì. Từ phút tứ 6 đến phút thứ 15 Bách hội có 1 luông khí đi vào mát dịu. từ phút 15 đến phút 20 khí vào Bách hội dồn dập từng đợt, từng đợt vùng Bách hội rất mát. Từ phút thứ 21 đến phút thứ 30 khí vào Bách hội giảm dần. vùng Bách hội rất mát, từ rốn trở lên có 1 luồng khí nóng bao trùm, riêng 2 cánh tay mồ hôi ra ướt thành giọt,
    Kết thúc 30 phút Thầy phát công cơ thể trở lại bình thường.
    Xin cảm ơn thầy Nguyệt Quang Tử.
    12h ngày 15/3/2011 (âm lịch) từ ngày 18/4/2011

  6. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới turaunt

    nhuhainguyen (18-04-2011)

  7. #24
    huongvdl Guest

    Mặc định

    Kính chào Thầy và các bạn!
    Hôm qua là lần đầu tiên con được nhận nguồn năng lượng phát từ xa của Thầy và con có cảm nhận: lần đầu tiên con thấy không khí xung quanh con có vẻ ấm hơn; sống lưng con có một số tác động khác (vì những lần tập trước đấy con chưa có cảm nhận gì ở vùng lưng); cảm nhận dọc theo hai cánh tay mạnh hơn bình thường (con chưa hiểu rõ là khí nó chạy trong cơ thể thì như thế nào); đầu con thì như có cái gì bóp chặt và con rất khó thở. Con biết là Thầy đang chữa bệnh cho chúng con mà. Con xin cảm ơn Thầy!

  8. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl

    nhuhainguyen (18-04-2011)

  9. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,170 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Em thì cảm giác khí vào từ bách hội trước.Sau thì bao trùm.Sau nữa thì thấy như là mình đang bơi trong biển khí.
    Con xin cám ơn thầy !

  10. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương

    nhuhainguyen (18-04-2011)

  11. #26
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    Tối qua 9h30, con bắt đầu tập bài Như ý bạch minh trận pháp. Cảm giác về ánh sáng trong lúc tập rất mạnh, kèm theo hiện tượng ấn đường giật và tức trong suốt bài nữa. Những hình ảnh lờ mờ cứ xuất hiện rồi lại vụt đi. Sau khi tập xong bài NYBMTP, con ngồi nghỉ một lát, đúng 11h con bắt đầu ngồi thiền, tâm niệm nghĩ đến Thầy và nhận khí từ Thầy, vẫn là hiện tượng ấn đường tức, và giật mạnh kèm theo khí dồn nặng xuống huyệt bách hội, toàn thân nóng ấm dần lên, giống như có khí nóng bao xung quanh cơ thể con vậy.

    Chúng con cảm ơn Thầy thầy đã ban cho học trò chúng con những điều kỳ diệu!
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  12. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    nhuhainguyen (18-04-2011)

  13. #27
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định

    Thu nhận năng lượng của Thầy
    Hôm qua con tập bài Như ý Bạch Minh trận pháp từ lúc 21h đến 22h 45. Sau đó đến 22h55 con thả lỏng ngồi thiền để tiếp nhận năng lượng của Thầy. Khi thầy phát năng lượng con cảm nhận được một lực rất mạnh rồn vào vai phải con. Thời gian phát năng lượng của thầy 30 phút thôi nhưng đối với con khi ngồi thiền nhận năng lượng của thầy là cả 1 quãng thời gian khá dài. Con mặc dù cố gắng ngồi thiền đến 23h35 nhưng đến 23h25 con đã phải dừng 2 lần vì năng lượng dồn vào vai con rất mạnh con cảm thấy vai con rất mỏi mặc dù trước đó con đã ngồi 2h rồi. Đúng là tiếp nhận năng luợng tuỳ theo cơ địa của mỗi người, con thì được tiếp nhận vào vai mà con không chịu nổi, nếu như con được nhận năng lượng vào Bách hội hoặc ấn đường thì chắc là con phải dừng ít nhất là 10 lần. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều.

  14. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    nhuhainguyen (18-04-2011)

  15. #28
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    8
    Thanked 38 Times in 8 Posts

    Mặc định

    Đúng 23h Con, Anh Hùng và cả Mẹ cùng ngồi thiền chờ nhận năng lượng của Thầy. Con thả lỏng cơ thể lòng hướng về Thầy. Mới được mấy phút con thấy hơi nóng dồn mạnh vào người, người cảm thấy oi bức khó chịu vô cùng. Ngạc nhiên với cơ thể mình, mọi hôm chỉ có anh H là than nóng còn con dù có nắng nóng thì cũng chưa bao đổ mồ hôi hay người bốc hỏa như thế này. Ăn gian mở mắt ra trườn về phía có quạt trên đầu nhưng cảm giác nóng bức và khó chịu vẫn không dứt mà còn rịn cả mồ hôi ra nữa. Ngồi thiền mà như có cảm giác" giòi bò trong xương", đầu ngón tay tê dại, người có cảm giác chao đảo nhẹ, hai đầu lông mày như có vết hằn xéo quay quay, quay quay . Rồi cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa, mồ hôi đã bớt túa ra, man mát dễ chịu....

    Cúi đầu cám ơn Thầy đã phát năng lượng, mở mắt ra đã thấy 11h45. Nhìn qua anh H, con giật cả mình, tưởng ảnh mới tắm xong chưa kịp lau người.

    Anh H bảo :" E gọi cho Thầy đi" ----" Thôi anh ah mai thế nào cũng gặp Thầy, lúc đó chia sẻ với Thầy cũng chưa muộn. Bây giờ chưa chắc dt Thầy đã rảnh, mọi người chẳng gọi cho Thầy tới tấp".

    Trước khi ngủ Con hỏi " Em nghĩ chắc HN giờ này lạnh, nên Thầy mới đem nắng SG ra HN. Thầy phát công nóng quá. Sau câu nói Con chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị, thích lắm Thầy ạh.

    Cám ơn Thầy rất nhiều

  16. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoaithuong

    nhuhainguyen (18-04-2011)

  17. #29
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Lần đầu tiên con được nhận năng lượng của thầy từ xa nên rất hồi hộp không biết mình có nhận được năng lượng của thầy không nữa. nên giờ con mới viết những gì mình cảm nhận thấy.
    22h 55 phút con bắt đầu ngồi thiền tâm niệm nhận năng lượng của thầy. Ngồi tầm được hơn 5 phút con thấy vùng ấn đường bắt đầu tê sau đó lan dần ra hai bên thái dương, rồi vùng đầu thấy nặng nặng (lúc đó thái dương vẫn đang tê). Đặc biệt sau đó con thấy có những luồng ánh sáng trắng lan tỏa rộng như những đợt sóng giao thoa cứ liên tục hết lớp này đến lớp khác. Con như bị hút hồn vào những ánh sáng đó.con nhận thấy được ánh sáng như vậy 4 lần trong vòng 30 phút đó với những hình thái lan tỏa khác nhau khoảng thời gian phát sáng rất đều nhau và khoảng thời gian ngắt quãng cũng khá đều. Cả thời gian thiền con bị hút sâu vào ánh sáng đó thầy ạ nên hầu như cảm nhận của con chỉ như lúc đầu. Kết thúc buổi tập là 23h 28 con thấy cả người nhẹ bẵng đi còn đầu thấy thanh thoát hơn. Con cảm ơn thầy đã phát công cho học trò chúng con.

  18. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405


  19. #30
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,523
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Chủ nhật vừa rồi, PTG ngồi chơi cùng mấy đứa em. Liền có đứa bảo hôm vừa rồi em cũng nhận được khí của khí công sư Nguyệt Quang Tử.
    - PTG hơi ngạc nhiên, hỏi lại: em thấy thế nào?
    - Em thấy tóc trên đầu bay bay, rồi sau đó người nhẹ đi.
    - Em ngồi được bao nhiêu lâu?
    - Lúc em dừng lại là 12h!
    PTG cười và hiểu rằng đây đúng là biểu hiện của việc nhận được tín hiệu từ Thầy. Em đó tên Hiệp năm nay 11 tuổi, đã từng được PTG chữa bệnh bằng khí công. Tuần trước, trước khi thầy phát công, PTG có nhắc cho em thời gian thầy phát công và bảo nếu ngồi thiền được thì ngồi. Không ngờ em nó ngồi thật và cũng nhận được tín hiệu từ Thầy phát ra.
    PTG bảo giờ em ngồi thiền anh mở băng của Thầy xem ngồi có khác những lần trước không! Em ngồi đủ thời gian một bài (TKKT) những lần trước em thường chỉ ngồi được một lúc là thôi. PTG đứng quan sát thấy tư thế em ngồi khá tốt, một lúc thấy đầu em quay quay…Khi ngồi xong PTG hỏi, tại sao lúc ngồi thiền em lại quay đầu.
    - Em có cố ý quay đâu, khi em nghe đoạn “khí quay thật nhanh, quay thật nhanh…” thì đầu em tự quay theo đấy chứ. PTG cười, hỏi tiếp: em có cảm nhận gì nữa không!
    - Lúc em nghe:” tụ kết khí xấu…thoát ra khỏi cơ thể. Em thấy hình như có cái gì chạy ra khỏi người.
    Xong câu chuyện PTG cũng hơi giật mình ngạc nhiên, không ngờ một đứa bé nhỏ tuổi như vậy nhưng lại có những “thực chứng” về khí công rất chuẩn xác
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  20. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    Hành Thiện (25-04-2011),huongtamlinh (27-04-2011),Nganpham (12-04-2013),nhuhainguyen (25-04-2011)

Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •