Kết quả 11 đến 20 của 36
Hybrid View
-
18-04-2011, 00:41 #1
em chao Thay,
Thay cho em hoi ve cam giac khi nhan nang luong do Thay phat ra:
em thay dau tien hai ban tay nhu cham vao mang bong bong xa phong
sau do em thay cam giac nhu dua ban tay den gan man hinh vi tinh, tuy nhien khong duoc ro net nhu vay
em co cam giac giong nhu con song, het lop nay den lop khac
co mot luc em nhin thay mot nguoi dang ngoi, co trai tim mau vang choi dang phat sang
Thay cho em hoi cam nhan do co dung khong, hay chi la ao giac cua em?
17/4/2011 bgoneView more the latest threads:
- Buổi phát công tại Nguyệt Quang Viên - Trung...
- Cảm nhận sau buổi phát công trực tiếp của...
- Mong thầy phát công…
- Cảm Nhận Sau Buổi Phát Công Đêm 2/1/2013 Của...
- Thông báo: Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát công
- Những cảm nhận khi được Thầy phát công từ...
- Thông báo
- Thông Báo (Thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát...
- Thông Tin Từ Những Người Nhận Công
- Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát công lần 2
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 18-04-2011 lúc 06:25. Lý do: Chuyen muc cho dung vi tri
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bgone (18-04-2011),nhuhainguyen (18-04-2011),ĐINHQUANG HIỆP (18-04-2011)
-
18-04-2011, 04:50 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2010
- Bài viết
- 7
- Cảm ơn!
- 770
- Thanked 312 Times in 59 Posts
Trong thời gian ngồi thiền, con thấy người nóng như bên trong đang cháy, rất nóng! Khi người thấy mát trở lại thì lúc đó tầm 11h35p. Con rất cảm ơn thầy vì sự thanh lọc cơ thể vừa rồi cho con!
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HuyenAnh
nhuhainguyen (18-04-2011),ĐINHQUANG HIỆP (18-04-2011)
-
18-04-2011, 07:37 #3Vũ Hiên Guest
Với con thì con cảm nhận được khí ấm bao quanh cơ thể rất rõ rệt. Thời điểm Thầy phát khí con Thấy sáng bừng trước mắt, rồi cảm giác như lạc dần vào một không gian khác lạ.....Nhưng mà bị gián đoạn Thầy ah!!!(cô bé cùng phòng có điện thoại), trong quá trình đó con cũng thấy 2 lòng bàn tay, ấn đường căng, tê....Mọi cảm nhận đều đặc biệt lắm ah. Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều.
Xin chúc mừng các thành viên đã nhận được "Quà" của Thầy nhé!
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên
nhuhainguyen (18-04-2011),ĐINHQUANG HIỆP (18-04-2011)
-
18-04-2011, 08:07 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2010
- Đang ở
- TP.HCM, Sđt: 0936686696
- Bài viết
- 105
- Cảm ơn!
- 610
- Thanked 481 Times in 87 Posts
Đợt phát khí lần này Tâm Anh cảm nhận được tốt hơn lần trước, không biết do mình tiến bộ hơn hay là do nguyên nhân gì?hihi...
- Đúng thời gian thông báo của Thầy, TA ngồi khoảng được 2 phút thì cảm thấy tóc trên đỉnh đầu bay bay.
- Khoảng 10 phút thì thấy có những vòng ánh sáng bay vào đầu từ phía bên trái sau đó là đầu quay cuồng, quay được 1 lúc thì khí chạy xuống dưới và cả vùng phía trước người nóng lên.
- Sau đó ở bả vai trái cứ giật lên 1 lúc (trước đó cả bả vai bên trái của TA bị nhức).
Ngồi thiền được khoảng 40 phút đứng dậy đi lại thì bả vai hết đau, tinh thần phấn chấn.
Kinh nghiệm trong đợt ngồi thiền nhận khí lần này của TA là mở trang web lên và nghe nhạc thiền từ trang web.Tâm Anh
-------------------------------
Tu lâu là để hiểu người
Tu cao là để làm người tốt hơn
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh
nhuhainguyen (18-04-2011)
-
18-04-2011, 08:21 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 104
- Cảm ơn!
- 1,323
- Thanked 918 Times in 90 Posts
Hôm qua, những cảm nhận khí của con là:
+ Đầu sáng lên
+ Bách hội, ấn đường đều rung lên rõ rết ( Nhất là Ấn đường)
+ Chân tay như có kiến bò
+ Trong đầu nghe có cái gì đang đập như tim đập, đập nhanh, k biết chính xác phát ra từ đâu trong đầu.
+ Một lúc sau vùng gáy như có ai giữ chặt, đầu cứng đờ
Mỗi tội nhà con nhiều muỗi quá, con chuẩn bị không tốt nên lúc tập không tập trung lắm, tập xong thì gãi khắp người như Tôn ngộ không. :P
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều.升日
Tâm bất minh thì tâm khó định
Trí bất thành thì lộ khó qua.
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TruongKhoat
nhuhainguyen (18-04-2011)
-
18-04-2011, 08:43 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2011
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0979951000
- Bài viết
- 54
- Cảm ơn!
- 399
- Thanked 587 Times in 49 Posts
Con cám ơn Thầy. Hôm qua là lần đâu tiên con cảm thấy khí xoáy quanh người và xoáy ở dưới địa cung. Cảm giác bồng bềnh như ngồi trên chiếc thuyền hơi giống với lần con được tập cùng mọi người dưới cây Bồ Đề, trên Bách Hội thì tê tê như một mũi khoan nhỏ xoáy vào, Ấn Đường rất sáng và toàn bộ cơ thể như là đang ngồi dưới ánh trăng dịu mát vậy.
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới boystyle83
nhuhainguyen (18-04-2011)
-
18-04-2011, 08:47 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 49
- Cảm ơn!
- 463
- Thanked 450 Times in 51 Posts
Còn tôi có cảm giác kiến bò ở mặt và tay, đầu thì như đang đội mũ hơi bị chật, lúc hết cảm giác mở mắt ra là 11g45.
Cám ơn thày nhiềuLần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 18-04-2011 lúc 09:02. Lý do: sửa chính tả
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bocautrang
nhuhainguyen (18-04-2011)
-
18-04-2011, 09:01 #8trannam792003 Guest
11h kém 15 , mình ngồi thiền, vì là lần đầu nhận khí từ xa nên rất hồi hộp, người hơi bị căng cứng, nhưng rồi cũng thả lỏng được và có cảm nhận : đầu tiên thấy một luồng khí mát lạnh phả vào vùng đầu, trán mặt, lan ra toàn thân. Mình tâm niệm, xin thầy NNTT khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể. Lúc này bách hội và ấn đường căng tức, cả cơ thể mình được bao bọc bởi một trường khí mát , thanh, mịn,mình cảm giác khí mát thấm vào từng thớ thịt của mình vậy. Sáng nay thức dậy, cơ thể mình như khác hẳn tối hôm qua, vẫn là thanh mát và nhẹ nhàng, sảng khoái. Con cảm ơn Thầy nhiều.
Con mong mỗi tháng, thầy phát khí vào ngày rằm giúp chúng con khai mở.
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
nhuhainguyen (18-04-2011),ĐINHQUANG HIỆP (18-04-2011)
-
18-04-2011, 09:19 #9
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
23h04p:Bắt đầu thấy đầu cứng đờ, rồi tê-->biết là đã nhận được năng lượng Thầy phát đi
-Bày tay cũng tê, đầu ngón tay thì như có kim châm nhè nhẹ...
-Điểm giữa ở lòng bàn tay cho cảm giác rõ ràng nhất..cứ dờn dợn, xóay xóay thế nào í
-Tòan thân nóng lắm , quạt chĩa vào người để xua muỗi nhưng chẳng ăn thua gì cả...Nóng quá chịu kg nổi nên 23h28p phải chạy đi bật máy lạnh, ngồi thêm 5p nữa thì kg thấy cảm giác gì nữa---> biết là Thầy đã dừng...
Con cảm ơn Thầy...
>
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
nhuhainguyen (18-04-2011),PhongThuyGia (18-04-2011)
-
20-04-2011, 13:12 #10nhatchimai_2405 Guest
Lần đầu tiên con được nhận năng lượng của thầy từ xa nên rất hồi hộp không biết mình có nhận được năng lượng của thầy không nữa. nên giờ con mới viết những gì mình cảm nhận thấy.
22h 55 phút con bắt đầu ngồi thiền tâm niệm nhận năng lượng của thầy. Ngồi tầm được hơn 5 phút con thấy vùng ấn đường bắt đầu tê sau đó lan dần ra hai bên thái dương, rồi vùng đầu thấy nặng nặng (lúc đó thái dương vẫn đang tê). Đặc biệt sau đó con thấy có những luồng ánh sáng trắng lan tỏa rộng như những đợt sóng giao thoa cứ liên tục hết lớp này đến lớp khác. Con như bị hút hồn vào những ánh sáng đó.con nhận thấy được ánh sáng như vậy 4 lần trong vòng 30 phút đó với những hình thái lan tỏa khác nhau khoảng thời gian phát sáng rất đều nhau và khoảng thời gian ngắt quãng cũng khá đều. Cả thời gian thiền con bị hút sâu vào ánh sáng đó thầy ạ nên hầu như cảm nhận của con chỉ như lúc đầu. Kết thúc buổi tập là 23h 28 con thấy cả người nhẹ bẵng đi còn đầu thấy thanh thoát hơn. Con cảm ơn thầy đã phát công cho học trò chúng con.
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405