Kết quả 1 đến 1 của 1
-
01-02-2018, 21:03 #1
Giấc mơ được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp
Con ĐQH xin báo cáo với Thầy và xin chia sẻ với mọi người về giấc mơ của ĐQH.
Sáng ngày 25/1/2018 vừa qua sau khi con dậy sớm tập bài Vạn Pháp Tùy Duyên Trận xong, con đi nằm nghỉ lúc đó khoảng 5h40 sáng. Trong lúc nằm nghỉ con đã thiếp đi và con được đi vào giấc mơ, trong giấc mơ đó con được về bên Thầy. Trong giấc mơ con thấy Thầy đang ngồi trên chiếc phản lớn cùng một học trò mà con chưa gặp mặt. Con cảm thấy Thầy cũng đang ốm mệt, sau đó Thầy có nói học trò chữa cho ĐQH đi, thì con thấy phía sau con là một người anh đã đặt hai tay vào phía sau lưng con để chữa bệnh cho con. Người anh đó là anh hocdao, sau đó có lẽ con và anh hocdao đã được Thầy đưa về một không gian khác. Ở nơi đó con thấy một khung cảnh đẹp, con thấy một đàn chim nhỏ rất đẹp đang đi kiếm ăn. Lúc đó con thấy Thầy vuốt nông chú chim nhỏ, một điều đặc biệt là chú chim đó vẫn đứng yên, đồng thời ngay tại vị trí chú chim nhỏ đang đứng có xuất hiện một dòng chữ: OCOUTS. Ngay lập tức con thấy Thầy nói ở đó đấy, nó là một miếng thạch độc ở ngay vị trí chữ OCOUTS đó. Ngay lập tức con thấy Thầy đưa tay xuống dưới nước để lấy vật thể đó, thì sau đó cả ba Thầy trò trở về nhà Thầy. Sau đó Thầy có hỏi, con có nhớ dòng chữ đó không, lúc đó con bảo con chỉ nhớ mang máng, thì ngay lập tức con đã tỉnh dậy.
Sáng con đến Công ty, con đã tranh thủ vào mạng internet để dịch thử xem chữ đó là chữ gì. Khi con dịch thử từ: OCOUTS theo tiếng anh là chữ: XUẤT HIỆN, thực sự đã làm con ngạc nhiên, có lẽ trong giấc mơ đó con đã được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp. Có một điều rất lạ là buổi sáng khi con đến Công ty tự nhiên con thấy vùng Gan của con đau tức một cách kỳ lạ, hiện tượng đau tức vùng Gan từ trước đến giờ con chưa bị, hiện tượng đau tức vùng Gan đến chiều thì con không bị nữa. Xâu chuỗi lại giấc mơ cùng thực thể của con, con nhận thức được đây không chỉ là giấc mơ mà còn là một sự thật con đã được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp, con đã được Thầy đưa quay về kiếp mà con là một chú chim nhỏ, trong lúc đi kiếm ăn đã ăn phải chất kịch độc, chất độc đó đã để lại năng lượng xấu tích tụ ở Tạng Gan đến kiếp này. Đây có lẽ là một nguyên nhân nữa dẫn đến đường tiêu hóa của con bị rối loạn và cơ thể con cứ cảm thấy mệt về chiều do có độc ở Tạng Can. Đến giờ này con mới biết được tại sao mỗi khi ngồi thiền là khí xấu ở đâu đó cứ dồn xuống lòng bàn chân phải con rất mạnh, con cũng đã nghi khí xấu ở Gan. Tuy nhiên khi con đặt tay cảm nhận thì chưa thấy rõ nét, có lẽ đến giờ này bệnh của con mới lộ rõ nguyên nhân để được Thầy chữa bệnh và giải thêm cho con một nghiệp kiếp nữa.
Thực sự là con rất vui, con không biết nói gì hơn, con ĐQH xin tạ ơn Thầy đã giải nghiệp kiếp cho con, cảm ơn anh hocdao đã chữa bệnh cho em.View more the latest threads:
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
- Giấc mơ nay đã thành hiện thực
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP
anbich (05-02-2018),bần tăng (03-02-2018),hagiangtptn (02-02-2018),haixuyentb (03-02-2018),Hạnh An (04-02-2018),hiepqf3 (05-02-2018),hoanlinh (04-02-2018),Hoasentrang (06-02-2018),hoatran (07-02-2018),hoatuyet (01-02-2018),huongtamlinh (02-02-2018),Hương Nhu (02-02-2018),Minh Toàn (02-02-2018),Nganpham (02-02-2018),Ngô Minh Thành (02-02-2018),Ngoạn Hiền (06-02-2018),nguyenbinh82cm (02-02-2018),PhongThuyGia (02-02-2018),phuongdet (02-02-2018),tam_thuc (01-02-2018),thanhphong (27-04-2018),THANHTINH (08-02-2018),thànhtâm (09-02-2018),theoThầy (04-02-2018),Thien Nghia (02-02-2018),tinhtamtuluyen (01-02-2018),Trần Kim Cương (04-02-2018),TuMinh (02-02-2018),youme (02-02-2018)