Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
01-01-2018, 13:54 #1Dáng Nguyệt Guest
Đi thăm Thầy ốm,Thầy lại chữa bệnh cho!
.
Sau lễ Noel đầy ý nghĩa của Gia đình KCTL của chúng tôi, chúng tôi được Thầy đưa về nước Chúa,để gặp Chúa Jesus và cả Đức mẹ. Được nghe những lời Đức Chúa khen về Thầy và học trò mà chúng tôi cảm giác vô cùng tự hào.
Mới cách đó có mấy ngày thôi,mà lại được tin Thầy tôi ốm nặng, những anh chị học trò giỏi trong lớp trần tuc có thể giúp đỡ được Thầy phần nào thì đếm trên đầu ngón tay...Còn lại,đa số trong chúng tôi,khi biết Thầy ốm,chỉ có thể đến thăm hỏi Thầy,rồi Thầy trò rủ rỉ chuyện trò với nhau,chứ bản thân không giúp được Thầy điều gì cả...Thật là đáng suy ngẫm và tự xấu hổ với bản thân mình!
Đã vậy,trong khi trò chuyện,lại hở ra vài bệnh mình đang mắc phải,rồi Thầy lại phải để tâm,lại lo chữa bệnh cho lũ học trò ngốc ...
Trong khi Thầy trò chuyện trò vui vẻ ,thì chị B có bảo thi thoảng đau dạ dày,Thầy bảo: Sao vẫn còn đau? Lúc đó,tôi cũng chả nghĩ gì,buột miệng nói con cũng bị đau,cứ đói là lại bị...Một lúc sau,tự dưng Thầy bảo tôi lấy 2 Cụ Rùa trong tủ ra,chúng tôi đang ngơ ngác,thì Thầy nói tiếp:"Xin một trong hai Cụ,Cụ rùa không có gươm trên lưng tên là Vui Thắng TQ, Cụ có gươm có tên là Quang Tử TQ,đặt vào lòng bàn tay rồi xin Cụ về chữa bệnh đau dạ dày cho".
Tôi ngồi xuống,đưa Cụ vào lòng bàn tay,rồi tâm niệm xin Cụ về chữa bệnh đau dạ dày giúp con!.Một lúc sau,cánh tay bên phải tôi buốt buốt,tôi đặt cụ bên lòng bàn tay phải,rồi người tôi hơi rung nhẹ,rồi thấy êm ái trong cơ thể....Xong,tôi chắp tay cảm tạ ơn Cụ,cảm tạ ơn Thầy thật nhiều,xen lẫn xúc đông nữa,hixhixx
Từ hôm thăm Thầy về,hễ đói bụng là không bị đau dạ dày nặng như đợt trước đó nữa...Thật là sảng khoái trong người Thầy ạ!
Con không biết phải nói lời gì nữa,chỉ biết cảm động,tận sâu trong tim mình thôi Thầy kính yêu của con ạ!!!
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
anbich (01-01-2018),bần tăng (01-01-2018),dangthanhha (03-01-2018),haixuyentb (06-01-2018),Hạnh An (01-01-2018),hiepqf3 (02-01-2018),hoatuyet (01-01-2018),honglien (05-01-2018),Hương Nhu (02-01-2018),KIM.H.GIANG (22-01-2018),kimchi (26-01-2018),lê chí công (02-01-2018),Lê Minh (01-01-2018),LinhTâm (01-01-2018),longtadinh (01-01-2018),manhtuongngo (01-01-2018),Mộc Lan (03-01-2018),Minh Toàn (01-01-2018),nangbanmai (02-01-2018),Nganpham (01-01-2018),nganuoc (02-01-2018),Ngô Minh Thành (01-01-2018),Nghệ Linh (09-01-2018),Ngoạn Hiền (02-01-2018),nguyenbinh82cm (01-01-2018),NguyetQuangTu (01-01-2018),phan thanh mai (01-01-2018),PhongThuyGia (03-01-2018),phuongngoc (01-01-2018),Phương Nam (03-01-2018),Tamhuongthien (02-01-2018),tamminh (01-01-2018),Thanh Bình (05-01-2018),THANHTINH (02-01-2018),theoThầy (01-01-2018),Thien Nghia (01-01-2018),Thutrang (02-01-2018),Tieutrucxinh (01-01-2018),tinhtamtuluyen (06-01-2018),trungthanh (01-01-2018),tuluyenthantam (01-01-2018),TuMinh (03-01-2018),tutamhocdao (08-01-2018),Vidieu (03-01-2018),youme (01-01-2018),ĐINHQUANG HIỆP (03-01-2018)