Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,507 Times in 272 Posts

    Mặc định Thực hành phương pháp xả khí sau khi chữa bệnh



    Trên văn phòng tôi thỉnh thoảng có một số em trong công ty bị mệt hay ốm tôi trong những lúc giải lao tôi thường xin chữa bệnh cho các em. Một lần có một em không hiểu nguyên nhân tại sao toàn bộ vùng miệng bị phồng rộp, hai môi sưng to lên, mọng nước trông như người bị bỏng vậy. Thây vậy đến cuối giờ chiều tôi bảo em ra ghế sofa tôi chữa cho em. Khi em ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tôi chắp tay mời HVLB về, sau đó tôi xin LB giúp con chữa bệnh cho bệnh nhân. Tôi đặt hai tay lên vùng đầu của bệnh nhân và tâm niệm:

    - Khai mở hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống Luân xa của cơ thể, các Luân xa phải nằm đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, quay đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
    - Khai thông trục Sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục Sinh lực. Trục Sinh lực phải thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng.
    - Khai thông toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục Sinh lực đi tới tất cả các bộ phận khác trong cơ thể.
    - Phát năng lượng vào vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh – phá vỡ kết cấu vùng bệnh.
    - Đẩy độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh, dồn mạnh lên Bách hội, dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh xuống hai chân thoát ra khỏi cơ thể, thoát hết ra khỏi cơ thể.


    Trong quá trình chữa tôi thấy tay tôi buốt và nhức kinh khủng, toàn bộ hai bàn tay nóng ran, khí độc chạy thẳng lên hai cánh tay tê buốt dọc hai cánh tay. Sau đó tôi mời HLHĐ đi vào trong cơ thể, hai ống thần TQ nối từ HLHĐ đi dọc ra hai cánh tay, các giác hút nằm ở hai lòng bàn tay hút độc khí, bệnh khí, khí xấu và năng lượng xấu đi vào trong HLHĐ.

    Sau khoảng 10p tôi thấy hai cánh tay đã đỡ nhức hơn, không còn khó chịu như trước, hai lòng bàn tay đã không còn nóng như trước và căng tức như trước. Tôi lại tâm niệm mời dòng nước VTCL xoáy từ trên cao xuống đỉnh đầu bách hội, xoáy dọc cơ thể từ trên xuống, xoáy vào vùng bệnh giúp thanh lọc vùng môi, thanh lọc vùng não, đẩy độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu ra ngoài qua đường ngắn nhất. Dòng nước VTCL giúp con hoàn thiện lại chức năng của vùng môi miệng, giúp môi miệng nhanh bình phục.

    Sau khoảng 5 phút tôi thấy cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn, tôi tâm niệm thu HLHĐ lại, đậy nắp và bay vào không gian vũ trụ xả khí độc ra ngoài. Sau đó tôi chắp tay cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã giúp đỡ. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là sau khi chữa bệnh, tôi thấy cơ thể tôi ngập trong độc, cơ thể cực kỳ khó chịu và nóng bứt dứt trong người, tôi đoán là trong quá trình chữa bệnh mình đã bị nhiễm khí độc từ cơ thể bệnh nhân. Do lúc đấy là cuối giờ chiều nên tôi phải về nhà rồi tối sẽ ngồi thanh khí xả độc sau.

    Tối về tôi và vợ cùng ngồi thiền, tôi bật bài thanh khí để xả độc. Cũng như mọi ngày vợ tôi có bầu nên không ngồi được mà nằm thiền ở bện cạnh, tuy nhiên sau khi thiền xong, tôi xả được khí độc ra ngoài nhưng do vợ tôi nằm bên cạnh nên bị nhiễm khí độc do trong quá trình thiền tôi xả ra ngoài. Vậy là một lúc sau vợ tôi có hiện tượng đau bụng, trong người rất lạnh mặc dù đã đắp chăn và trong phòng rất kín. Sau đó tôi ngồi chữa cho vợ và tâm niệm xin Thầy giúp đỡ thanh lọc cơ thể cho vợ tôi và chữa bệnh cho vợ tôi. Phải mất một lúc sau vợ tôi thấy đỡ hơn, vợ tôi ngủ được nhưng sáng hôm sau cơ thể rất mệt, đến ngày hôm sau tập thiền cơ thể vợ tôi mới trở lại bình thường.

    Một lần khác, tôi cũng chữa bệnh cho một em trên công ty, em bị đau đầu mà uống thuốc hai hôm chưa khỏi, tôi cũng bảo để tôi chữa cho em. Sau khi chữa cho em 15p em đã thấy đỡ hơn, đầu nhẹ đi rất nhiều. Do tôi tập thực công chưa được tốt nên năng lượng đang còn yếu, sau mỗi lần chữa bệnh cơ thể tôi bị nhiễm độc ngược trở lại nhưng lần này thì ít hơn lần trước. Tối về nhà tôi cũng sử dụng bài Thanh Khí Khai Tâm để thanh lọc cơ thể, nhưng lần này tôi ngồi xa vợ tôi và khi bắt đầu vào bài thiền trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng, tôi tâm niệm “xin một ống năng lượng thẳng đứng, đặt cơ thể của tôi vào trong chiếc ống này chiếc ống có hai đầu một đầu sâu vào lòng đất, còn một đầu ở trên cao trong không gian vũ trụ. Cơ thể tôi vẫn nằm trong vùng trận của bài TKKT nhưng vẫn nằm trong chiếc ống, để khi tôi xả khí độc ra, tôi tâm niệm khí độc sẽ thoát ra theo đường ống này mà không bay ra không gian phòng của tôi nữa” kết quả là sau khi tập bài TKKT xong, tôi thấy cơ thể được xả độc ra ngoài và nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng hỏi vợ tôi có bị hiện tượng nhiễm độc như lần trước không thì vợ tôi trả lời là không. Và lần sau tôi cũng áp dụng theo ý tưởng này, tôi thấy vợ tôi không còn có hiện tượng gì nữa.

    Với phương pháp này mình tâm niệm đường ống năng lượng đưa khí độc ra xa ngoài không gian mình ngồi thiền, để tránh những trường hợp xả độc ra quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới những cơ thể có mức năng lượng yếu hơn, thậm chí là nhiễm độc vào trong cơ thể.

    /
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (31-12-2017),hoatran (31-12-2017),hoatuyet (01-01-2018),Hương Nhu (02-01-2018),lê chí công (24-06-2018),Lê Minh (31-12-2017),manhcao277 (31-12-2017),Minh Toàn (31-12-2017),nganuoc (01-01-2018),Nghệ Linh (27-03-2018),Ngoạn Hiền (06-01-2018),NguyetQuangTu (31-12-2017),PhongThuyGia (03-01-2018),phuongngoc (31-12-2017),Phương Nam (03-01-2018),Tamhuongthien (01-01-2018),tamminh (01-01-2018),THANHTINH (31-12-2017),theoThầy (31-12-2017),Thien Nghia (01-01-2018),tiendung23680 (31-12-2017),Tieutrucxinh (01-01-2018),Trần Kim Cương (01-01-2018),trungthanh (01-01-2018),TuMinh (01-01-2018),youme (31-12-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •