Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Uống rượu cao hổ cốt ...!
Hybrid View
-
25-12-2017, 20:26 #1
Uống rượu cao hổ cốt ...!
.
Tôi có 1 anh bạn, nhà anh có ngâm 1 số loại rượu quý như rượu cao hổ, rượu nhung hươu, rượu tắc kè để uống giống như thuốc bổ và anh thấy sức khỏe khá tốt. Cũng vì vậy mà cả chục năm nay anh duy trì mỗi này 1 chén rượu ngâm hoặc pha của mấy loại trên, như ăn cơm hàng ngày.
Hôm kia, anh bỗng gọi tôi và tâm sự hiện tượng lạ trong nhà. Khoảng 1 tháng nay, vợ anh rất hay mơ hoặc nghe thấy tiếng hổ gầm. Thi thoảng, chị ấy còn thấy như mình đang đi lạc trong rừng và bị bủa vây bởi nhiều mãnh thú. Tuy nhiên, chị hay bị ám ảnh bởi hình ảnh con hổ dữ tợn hoặc nghe tiếng gầm thảm thiết của nó. Mỗi lần mơ như thế, chị lại toát mồ hôi vì sợ. Có hôm, chị mơ thấy lũ hổ trong bụng anh. Khoảng 1 tuần nay, chị mơ còn ú ớ, giấc ngủ không sâu khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.
Chị xin tôi bản nhạc để ngồi thiền, nhằm ổn định tinh thần và ngủ sâu giấc. Chị đang thiền thì anh mang chén rượu vào phòng ngủ để uống. 1 lúc sau chị bỗng thấy mình giữa 1 khu rừng lớn, chị nghe 1 tiếng hổ gầm rất ghê rợn, tiếng gầm ở rất gần, như ngay bên cạnh chị vậy. Chị hốt hoảng giật mình mở choàng mắt thì thấy anh đang nằm trên giường, và trong bụng anh có hình ảnh 1 con hổ. Chị quá hoảng sợ trước hình ảnh này, giật mình chị bèn cầu cứu đức Phật và cầu cứu được giúp đỡ thoát khỏi sự ám ảnh của hổ này.
Đúng lúc đó thì chị nghe thấy tiếng của một người, không rõ từ đâu văng vẳng bên tai chị bảo chị, cứ mời thần rừng về thì sẽ có hướng giải quyết. Lời nói có tác dụng như chiếc phao cho người đang bị đuối giữa dòng nước, chị vội vàng nói :
- Con xin kính mời thần rừng, xin thần rừng giúp con giải quyết con hổ giúp con với ạ.
Ngay lập tức, chị thấy xuất hiện 1 người đàn ông cao lớn, râu đen rắn rỏi trông như cây gỗ lớn của cánh rừng đại ngàn, đầu đội vòng bằng lá, mặc khố bằng lá cây, đi đôi hài cũng bện bằng thừng cây. Thần rừng đi tới thì ngay lập tức hình ảnh con hổ hiện rõ hơn ở trong bụng của anh chồng, tiếng gầm bây giờ còn rõ hơn, sự tức giận, oán trách lại càng rõ hơn. Thật kỳ lạ không chỉ có hổ, mà còn có cả sơn dương, có cả tê tê…quá sợ hãi trước cảnh tượng ấy, chị lầm bầm khấn
- Con xin thần rừng xá tội, xin thần rừng tha cho chồng con và xin ngài hãy cứu giúp các con vật này.
Thần rừng không nói gì và khoát tay 1 cái, tất cả đàn thú đang ôn ào thì bỗng dưng im lặng, cùng nhẹ nhàng đi đến đứng bên thần rừng, rồi sau đó ông cùng bầy thú quay về phía cánh rừng đại ngàn phía trước…
Đúng lúc ấy thì bản nhạc không lời đến đoạn kết thúc, chị vã mồ hôi. Chị gọi anh bạn tôi dậy và kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Anh ấy thì thấy cảm giác bụng không bị đầy, trướng và cứng như trước, quả là có thấy nhẹ đi.
Hôm sau, anh định đi lấy rượu uống tiếp thì chị ngăn anh lại và nói không nên uống rượu cao động vật nữa vì chị sợ sẽ gây nghiệp. Việc bỏ rượu đối với anh khá khó vì đã bao năm anh sử dụng như 1 thói quen rồi.
Tối hôm sau, anh rót rượu uống và cảm giác rượu như có mùi vị khác lạ, có thể anh bị ám ảnh của tiếng gầm con hổ trong giấc mơ của chị vợ, những con thú trong rừng đại ngàn.
/View more the latest threads:
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
- Giấc mơ nay đã thành hiện thực
"Tương lai chẳng phải tại Trời
Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong
Diệu Hồng (27-06-2018),haixuyentb (27-12-2017),Hạnh An (28-12-2017),Hieuhoc (28-12-2017),hoanlinh (28-12-2017),hoatran (27-12-2017),hoatuyet (29-12-2017),hocdao (28-12-2017),honglien (28-12-2017),Hương Nhu (28-12-2017),lê chí công (30-12-2017),Lê Minh (27-12-2017),manhcao277 (27-12-2017),Minh Toàn (27-12-2017),nangbanmai (28-12-2017),Ngô Minh Thành (27-12-2017),Nguyễn Thành Công (27-12-2017),nguyenbinh82cm (27-12-2017),NguyetQuangTu (27-12-2017),PhongThuyGia (27-12-2017),phuongngoc (27-12-2017),Phương Nam (29-12-2017),Tamhuongthien (28-12-2017),tamminh (27-12-2017),tam_thuc (28-12-2017),thanhngoc (29-12-2017),thanhphong (27-04-2018),THANHTINH (27-12-2017),thanhvinh (29-12-2017),theoThầy (28-12-2017),Thien Nghia (27-12-2017),ThienTruong (29-12-2017),tiendung23680 (27-06-2018),Trần Kim Cương (27-12-2017),trungthanh (27-12-2017),TuMinh (27-12-2017),tutamhocdao (27-12-2017),Vidieu (27-12-2017),youme (27-12-2017),Đại Minh (28-12-2017),Đức Tin (30-05-2025)