Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Luyện Tập Võ Công
-
25-12-2017, 09:31 #1
Luyện Tập Võ Công
/
Ngày15 tháng 1 năm 20... Thiên Phụng Nhi dạy Nguyễn Quyết Tâm luyện võ.
* Buổi tập đầu tiên.
Phụng Nhi nói:
- Ông ơi! Ông biểu diễn võ công cho cháu xem nào?
Nguyễn Quyết Tâm biểu diễn tất cả khả năng võ công của mình, Nguyễn Quyết Tâm dùng cả Ma..Ka..La chưởng mà Tam tổ Trúc lâm đã truyền dạy cho, đây là chưởng lực có khả năng san phẳng một quả núi lớn thành bình địa… xem xong Phụng Nhi nói:
- Tại sao Ông có thể biết nhiều loại võ công thế?
- Nhiệm vụ của ông là trừ gian diệt ác, cho nên bắt buộc ông phải cố gắng học hỏi cháu ạ.
- Võ công của Ông giỏi lắm nhưng mới nằm ở cấp bậc võ công thường. Cháu nói Ông đừng giận nhé có một số môn võ công thường của Ông cũng chưa đạt đến tinh hoa của võ thuật đâu.
-Vì sao cháu lại gọi là bậc võ công thường?
- Ông ơi cháu gọi võ công của thế giới T5 mà Ông đang ở là võ công thường, nó có 10 bậc lớn và mỗi bậc lớn lại chia làm 10 bậc nhỏ như vậỵ là võ công thường có 100 bậc tất cả. Võ công cao cấp là võ công của các thế giới trên như thế giới của chúng cháu, nó chỉ có 5 bậc là: Ý Pháp, Thần Pháp, Tâm Pháp, Tuệ Pháp và Tuệ Tâm Pháp.
Tâm Pháp dựa vào hai yếu tố: Nhãn Thần và Tâm. Yếu tố Tâm lại cần có ba yêu cầu:
+ Việc làm chính xác
+ Trái tim trong sáng
+ Quyết tâm cao
Để giúp Ông học võ được tốt cháu có danh sách một số lá cây, Ông phải nhờ người tìm giúp để luyện thuốc cho Ông, sao cho sau khi dùng thuốc này thì mọi việc Ông làm đều chính xác. Thuốc này còn giúp Ông bớt nóng tính đi nữa, mà ngay cả khi Ông có nóng tính thì việc làm vẫn phải chính xác. Bây giờ Cháu sẽ giúp Ông hoàn thiện các bậc võ công thường nhé. Ông có chấp nhận phế bỏ tất cả võ công của Ông đi không?
Để phế bỏ đi tất cả công sức của nhiều kiếp luyện võ là điều không dễ gì, nhưng Nguyễn Quyết Tâm rất tin vào Cháu nên vẫn nói:
- Ông đồng ý
- Thế thì Ông tự phế bỏ võ công của Ông đi.
Nguyễn Quyết Tâm tự phế bỏ tất cả võ công của mình, Phụng Nhi đứng nhìn Ông rồi cười
- Thôi hôm nay tập thế này được rồi Ông ạ!
Nguyễn Quyết Tâm đã nhờ Mộc Loan và Năm đi tìm những loại thuốc mà Phụng Nhi đã nói, mấy ngày sau thì tìm được đủ số thuốc đó.
* Buổi tập thứ hai.
Hai ông cháu vừa gặp nhau thì đột nhiên Phụng Nhi phát ngay hai luồng chưởng lực cực mạnh vào Nguyễn Quyết Tâm, Nguyễn Quyết Tâm không kịp đỡ thì năng lượng đã tràn ngập cơ thể. Thực ra thì không thể đỡ được vì chưởng lực quá nhanh lại quá mạnh, hơn nữa làm gì còn võ công mà đỡ. Chưởng lực đi vào cơ thể làm chao đảo cả cơ thể nhưng lập tức một luồng sinh lực chưa bao giờ có đã xuất hiện trong người Nguyễn Quyết Tâm. Phụng Nhi cứ cười tủm tỉm đứng nhìn cho đến khi cơ thể Ông ổn định lại rồi mới nói:
- Cháu đã sắp xếp và hiệu chỉnh, đồng thời nâng cấp tất cả 100 bậc võ công thường cho Ông rồi đấy, bây giờ Ông tập lại đi.
Nguyễn Quyết Tâm đi lại mấy thế võ của mình đã học thì thấy các môn võ này đều đã khá hơn trước rất nhiều, các thế đánh ra đều nhanh mạnh chính xác hơn nhiều lắm, thì ra cháu đã truyền công lực thêm để Ông tự hoàn thiện.
Phụng Nhi nói tiếp: “Bây giờ Cháu sẽ dạy Ông võ công cao cấp”
1/Bậc thứ nhất là Ý Pháp.
- Bây giờ Ông phải đi trên mặt nước sao cho mặt nước không xao động, Ông bắt đầu luyện đi…
Nguyễn Quyết Tâm bắt đầu đi trên nước…
- Người khác phải luyện trong ba ngày nhưng Ông chỉ được luyện trong vòng 15 phút là phải xong.
Hết 15 phút Phụng Nhi nói:
- Ông ơi, Ông sai rồi, Ông làm lại đi!
Nguyễn Quyết Tâm lại đi trên nước 15 phút nữa.
Phụng Nhi nói:
- Ông ơi, Ông luyện xong rồi. Bây giờ sang bước thứ hai. Ông ơi, kiếm của Ông đâu cho Cháu xem.
Nguyễn Quyết Tâm đưa Lương Tri Nhất Minh Kiếm cho Phụng Nhi xem. Phụng Nhi nói:
- Kiếm của Ông đẹp lắm… Theo Ông khi luyện Tâm Kiếm thì có cần đến kiếm nữa không?
Nguyễn Quyết Tâm nói ngay: “Ông nghĩ là không cần!”
- Thế thì Ông bẻ thanh kiếm này đi.
Trời ơi, bẻ gãy Lương Tri Nhất Minh Kiếm ư ?... !...?...! Bảo kiếm này là sự hợp nhất của 7 thanh Thất Bảo Thần Kiếm và 7 thanh Thất Đại Ma Quỉ Kiếm. Đây là những thanh kiếm mà rất nhiều người trong cả hai phía Chính – Tà ai cũng mơ ước để có được 1 thanh thôi. Nguyễn Quyết Tâm còn biết rằng cùng với Thập Thần Trượng do một vị Bà Bà giữ (nhưng bà này đã mất tích), Bát Đại Thần Khiên do Th… L… T… đang giữ, Vạn Tuế Kim Đao do Th… T… Ng… đang giữ và Lương Tri Nhất Minh Kiếm là 4 Đại Pháp bảo đứng đầu Vũ Trụ hiện nay. Thế mà cháu lại bảo bẻ đi!
Vì rât tin Cháu nên… một tiếng “CẮC” vang lên, Nguyễn Quyết Tâm đã bẻ gãy kiếm báu. Phụng Nhi lại cười rồi nói:
- Bây giờ Ông đặt chuôi kiếm vào tâm, đặt lưỡi kiếm vào tay và trong vòng 5 phút Ông phải nhập xong kiếm vào người.
Sau 5 phút Phụng Nhi nói:
- Được rồi đấy Ông ạ, bây giờ Ông phải dùng ý nghĩ của mình để chia đôi giọt nước này ra làm hai phần bằng nhau, Ông phải nhớ rằng không được dùng phép thuật hay bất cứ thứ gì khác. Nguyễn Quyết Tâm nhìn vào giọt nước rồi nghĩ “chia làm hai”… Lập tức giọt nước tự chia ra làm 2 phần bằng nhau. Phụng Nhi nói:
- Ông ơi xong rồi đấy, thế là Ông đã luyện xong Ý Pháp. Bây giờ Cháu sẽ pha nước thuốc cho Ông tắm nhé.
* Buổi tập thứ ba.
Vào buổi học, Phụng Nhi nói ngay:
- Ông ơi hôm nay chúng ta sẽ học
2/ Bậc thứ hai là Thần Pháp:
Thần Pháp có 3 bước:
* Chạy trên mặt nước mà nước không xao động.
* Chìm xuống nước mà người không bị ướt.
* Không tránh vũ khí mà vũ khí đánh không trúng.
Sau khi luyện xong 3 bước này thì Ông sẽ nhuần nhuyễn tất cả những võ công mà trước đây Ông đã học. Bây giờ Ông tập đi
………………………………………… �
Đứng theo dõi ông tập một lúc, Phụng Nhi nói:
- Ông ơi Ông làm chưa được, mặt nước vẫn còn lõm xuống đấy. Ông muốn chạy được trên nước thì Ông đừng nghĩ đây là nước mà Ông hãy nghĩ nó là năng lượng. Nghe Cháu giảng giải Nguyễn Quyết Tâm đã hiểu ra và nghĩ ngay toàn bộ vùng nước này là một dạng năng lượng, lập tức Nguyễn Quyết Tâm thấy mình đang chạy trong một đám hơi nước, nó giống như đang đi trên mây vậy.
- Ông ơi, Ông làm được rồi, bây giờ Ông chìm xuống nước đi.
Nguyễn Quyết Tâm từ từ chìm xuống nước, nhưng chìm xuống đến đâu thì người ướt đến đấy. Phụng Nhi nói:
- Ông ơi, Ông nghĩ là chìm vào nước thì không được đâu mà Ông muốn không bị ướt thì Ông phải nghĩ là mình tan vào trong nước.
Nguyễn Quyết Tâm làm lại, và lần này cơ thể không còn bị ướt nữa, nhưng màu nước đang từ trong xanh đã chuyển sang hồng đục. Phụng Nhi lại nói:.
- Ông ơi, màu nước bị thay đổi rồi như thế cũng không được. Ông phải nghĩ rằng Ông hòa tan hoàn toàn vào trong nước thì mới được.
Cứ tập như thế mãi … cứ tập như thế mãi…Và khi Nguyễn Quyết Tâm tan vào trong nước thì nước không bị chuyển màu nữa.
- Ông ơi bây giờ Ông tan vào trong nước nhưng phải làm sao cho bề mặt nước sóng sánh mà nước ở bên dưới lại hoàn toàn yên lặng thì mới được.
Cứ tập như thế mãi… cứ tập như thế mãi… cứ tập như thế mãi…Rồi Phụng Nhi cũng nói :
- Ông ơi, Ông làm được rồi đấy. Bây giờ Ông đấu với chị con nhé.Với điều kiện, hai người cùng đứng trên nước nhưng không được đứng gần nhau, không được dùng vũ khí, nếu mặt nước dưới chân người nào xao động thì người đó bị thua.
Hai người vừa đứng đối diện nhau được một lát thì thấy Phụng nhi nói:
- Ông ơi Ông thua rồi! Ông tập lại đi
Cứ tập như thế mãi… cứ tập như thế mãi… cứ tập như thế mãi…Rồi Phụng Nhi cũng nói:
- Bây giờ nước dưới chân hai người luôn cân bằng ổn định rồi đấy. Ông ơi bây giờ Ông phải đứng im để Chị đâm vũ khí vào người Ông nhé, Ông nhớ là Ông không được tránh mà Ông cũng không được đỡ đâu. Nguyễn Quyết Tâm đứng im để Tố Nguyệt cầm một cây giáo xuyên thẳng vào ngực… Lạ thay Nguyễn Quyết Tâm nhìn thấy giáo xuyên qua ngực mà không có một cảm giác gì hết, khi Tố Nguyệt rút giáo ra thì ngực của Nguyễn Quyết Tâm không hề có một dấu vết gì cả. Phụng Nhi nhìn ngực Ông rồi nói:
- Thế là Ông đã học xong Thần Pháp rồi đấy.
* Buổi tập thứ tư.
Vào buổi học, Phụng Nhi nói:
- Ông ơi hôm nay chúng ta sẽ học
3/ Bậc thứ ba là Tâm Pháp
- Ông nên nhớ rằng yếu tố Tâm cần có 3 yêu cầu
* Việc làm chính xác
* Trái tim trong sáng
* Quyết tâm cao
- Ông ơi, đây là một giọt nước, bây giờ Ông hãy nhìn vào giọt nước này và nghĩ rằng trong giọt nước đó có một ngọn lửa đang cháy.
Cứ tập như thế mãi… cứ tập như thế mãi… cứ tập như thế mãi…Rồi Phụng Nhi cũng nói :
- Đấy Ông thấy chưa, lửa bắt đầu cháy rồi đấy. Ông nên biết rằng đối với Tâm Pháp thì không gì là không có thể
Cứ tập như thế mãi… cứ tập như thế mãi… cứ tập như thế mãi…Rồi Phụng Nhi cũng nói :
- Ông ơi, thế là Ông đã học xong Tâm Pháp rồi đấy, Tâm Pháp không thể phân chia thứ bậc được, lúc nào cũng phải cố gắng rèn luyện. Khi hai người đấu Tâm Pháp với nhau thì họ không cần dùng vũ khí chỉ cần đứng từ xa nhìn nhau thôi, nếu một người biết mình kém hơn thì phải xin thua ngay, đối phương đồng ý cho thua thì có thể bỏ đi, bằng không thì một người phải chết.
* Buổi tập thứ tư.
Vào buổi học, Phụng Nhi nói:
- Ông ơi hôm nay chúng ta sẽ học
4/ Bậc thứ tư là Tuệ Pháp
………………………………………… ………………………..???.............. .................................................. ....................
* Buổi tập thứ năm.
Vào buổi học, Phụng Nhi nói:
- Ông ơi hôm nay chúng ta sẽ học
5/ Bậc thứ năm là Tuệ Tâm Pháp
………………………………………… …………………………..???..............
Thế rồi việc luyện tập võ công cao cấp cũng đã thành công.
Tất cả việc luyện tập võ công gian khổ này cũng chỉ là điều kiện cần để cho Nguyễn Quyết Tâm luyện thành công Huệ Tâm Pháp sau này.
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (25-12-2017),hagiangtptn (25-12-2017),haile (26-12-2017),haixuyentb (10-12-2021),Hieuhoc (26-12-2017),hoanlinh (27-12-2017),hoatran (15-09-2019),hoatuyet (29-12-2017),hocdao (08-01-2018),Hương Nhu (26-12-2017),kiencuong304 (06-03-2021),kimchi (26-12-2017),lê chí công (30-12-2017),Lê Minh (25-12-2017),Lobbyvietnam (10-02-2020),longtadinh (15-01-2018),manhcao277 (25-12-2017),manhtuongngo (25-12-2017),Minh Toàn (25-12-2017),Nganpham (30-12-2017),nganuoc (19-04-2020),Ngô Minh Thành (27-12-2017),nguoihoc (03-11-2022),Nguyễn Thành Công (25-12-2017),nguyenbinh82cm (25-12-2017),phan thanh mai (30-12-2017),PhongThuyGia (25-12-2017),phuongdet (26-12-2017),phuongpham (22-02-2021),Quocanh23111989 (25-12-2017),Tamhuongthien (25-12-2017),tamminh (27-12-2017),tam_thuc (26-12-2017),Thanh Quang (25-12-2017),thanhphong (26-12-2017),THANHTINH (27-12-2017),Thien Nghia (25-12-2017),ThienTruong (26-12-2017),Thutrang (27-12-2017),tinhtamtuluyen (16-03-2018),trangpham (08-10-2022),Trần Kim Cương (25-12-2017),trungthanh (27-12-2017),tuluyenthantam (25-12-2017),TuMinh (25-12-2017),Vidieu (25-12-2017),youme (25-12-2017),Đại Minh (26-12-2017),ĐINHQUANG HIỆP (26-12-2017)