Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
27-06-2022, 00:07 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,976
- Thanked 3,549 Times in 119 Posts
Căn bệnh giãn dây chằng cột sống của bố con đã bị khá lâu rồi. Thỉnh thoảng bệnh lại tái phát rồi đỡ. Nhưng lần này bệnh ở lại khá lâu và khiến tình trạng nặng hơn. Cơn đau tăng dần khiến cho việc đi lại khó khăn, gần như nằm một chỗ. Những cơn ho quặn thắt làm cho người co rúm lại, đau quá không dám ho. Bệnh tật cũng khiến người ta phát cáu, dễ nổi khùng lên vô cớ. Tâm trạng chán nản đó lây lan sang mọi người trong gia đình. Con khuyên ông ngồi thiền nhưng ông không nghe, khuyên đi châm cứu cũng bảo chả có tác dụng gì, ông đi khám, chụp, chiếu tại bệnh viện nhưng chả thấy đỡ.
Thời gian đó, con cũng bị đau vùng thận đến mức không chịu nổi. Cứ thiền thì đỡ xong lại đau, người rất mệt như bị cạn năng lượng. Nhờ Thầy kiểm tra thì phát hiện vùng thận của con có một dị vật nhỏ nhưng sắc làm rách. Thầy rút ra, rửa sạch vết thương, khâu liền lại và cho thuốc (cũng phải mất 10 ngày sau đó, cơn đau mới giảm dần và cơ thể bình thường trở lại).
Sau khi đã được Thầy chữa, mặc dù vẫn còn mệt và chưa hết đau hoàn toàn, nhưng con cũng vẫn mạnh dạn chữa bệnh cho bố, vì suy cho cùng, vẫn là Thầy và người của Thầy chữa là chính. Bố con cũng chẳng tin nhưng khuyên mãi thì đành để yên. Con lấy chiếc vòng tay đặt lên vùng đau và tâm niệm xin Thầy và các vị Thần y giúp thanh lọc cơ thể, khai thông trục sinh lực, các kinh lạc mạnh, huyệt đạo và các đường ống dẫn năng lượng, giải tỏa khí độc, khí bệnh, kết tụ khí xấu ra khỏi vùng bệnh, tìm và giải quyết triệt để nguyên nhân gây bệnh.
Khoảng 5 phút sau thì con xin chiếc khăn Thầy tặng đi vào vùng bệnh, giúp giảm đau và cho thuốc phù hợp với cơ địa của bệnh nhân. Tâm niệm như vậy thêm 5 phút nữa thì dừng lại. Trong suốt quá trình đó, con thấy năng lượng đi ra từ tay mình rất mạnh và ấm nóng. Nhưng hỏi bố có cảm nhận được gì không thì ông bảo không. Còn sau khi chữa xong, người con run lên vì mệt.
Khoảng 40 phút sau, ông đi lên phòng bảo: “Bố đi được cầu thang rồi này” rồi cười hề hề nói tiếp “Tối mày làm lại lần nữa cho bố xem nào, khéo tao ngồi xem đá bóng được đấy”.
Bao nhiêu ngày đau, mãi không khỏi, chỉ 10 phút chữa bệnh bằng KCTL mà tình trạng chuyển biến rõ. Những lần chữa bệnh sau, cũng vẫn bài cũ soạn lại, chỉ có là lúc con dùng khăn của Thầy, lúc dùng cánh sen của cụ TNT, lúc xin bình nước VTCL. Đến ngày thứ 3 thì đỡ được 90% rồi, đi lại bình thường, chỉ cúi xuống thì phải chậm và còn đau nhẹ. Sau việc này, ông cũng chịu ngồi thiền Thanh khí mỗi ngày. Nhưng đúng là “Muốn thiền, thiền phải có duyên”. Việc thiền của bố con không duy trì được lâu, vì ông bảo ông chả có cảm giác gì cả, không ngồi yên được đến hết bài.
Tuy vậy, con cũng mừng vì bệnh tình của bố đã được thuyên giảm, bản thân con cũng không còn đau vì vết thương ở vùng thận nữa. Con cảm ơn Thầy vì đằng sau những “cái được” đó luôn có sự giúp đỡ rất nhiều của Thầy!
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
hoatran (30-06-2022),hoatuyet (03-07-2022),huongtamlinh (30-06-2022),lê chí công (01-07-2022),manhcao277 (30-06-2022),Minh Toàn (02-07-2022),nganuoc (05-07-2022),NguyetQuangTu (30-06-2022),thiện tai (30-06-2022),Thutrang (06-07-2022),TinhQuang (09-03-2026),youme (30-06-2022),ĐINHQUANG HIỆP (01-07-2022)

Trả lời kèm Trích dẫn