Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    70
    Cảm ơn!
    7,710
    Thanked 2,488 Times in 66 Posts

    Mặc định Thầy kể chuyện HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

    Ngày 07/09/… (26/10/…)
    Sáng hôm nay thầy trò chúng tôi đi Côn Sơn.
    Khi xe qua Phố Mới thì nhận được thông tin Cụ Thượng Tể Cổ Trạch bảo về Đền thờ Cổ trạch, Cụ có chuyện muốn nói với một học trò của Thầy.
    *Lúc gần 11h
    Tại Đền thờ Thượng Tể Cổ Trạch, Thầy trò chúng tôi vào cung trong làm việc. Thầy nói:
    - Xin chào Cụ!
    - Bạn tôi nói ngay với Thầy: “Cụ vừa ra, Cụ tát con một cái!”
    Thượng Tể Cổ Trạch nói:
    - Ta đã nhắc nó rất nhiều lần nếu có gì cần hỏi thì nó phải hỏi ta nhưng nó không hỏi bao giờ!
    - Cụ ạ, từ trước đến nay mọi mối quan hệ giữa thế giới tâm linh và thế giới trần tục đều rất mờ ảo! Người trần tục nói thì các Cụ không nghe được, ngược lại các Cụ có nói gì thì người trần cũng không biết. Tốt nhất là từ nay trở đi nếu các Cụ có điều gì cần nói thì cứ nói rõ ràng rành mạch ra, có thế thì người trần tục mới nhận thức được.
    - Ta rất thương nó, cứ một mình gánh vác mà ta không giúp được! Cả chuyện đất cát dòng họ, tổ tiên cũng cứ để trong tâm! Mà phận gái thì làm được gì!
    - Bản thân cháu còn không biết nó là ai, cho nên có lần cháu đã nói với tôi: “Con cứ cảm thấy giữa con và Cụ Thượng Tể có mối quan hệ gì đấy rất thân thiện”.
    - Nó về đây lần đầu tiên nó đã khóc dưới chân ta, mà nó vẫn còn không biết ta?!
    - Người trần tục nó thấy có xúc cảm thì nó khóc thôi, làm sao nó biết chính xác mối quan hệ giữa nó với Cụ được! Từ nay trở đi người của thế giới tâm linh nếu phát hiện ra có ai đó xuống trần thì nên thông tin rõ ràng cụ thể. Người trần được biết mình là ai thì có thể người ta sẽ thấy tự hào rồi cũng thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Nếu như tôi không được biết mình là Nguyệt Quang Tử ... thì chắc gì tôi đã làm được những việc vừa rồi!
    - Ngài có từng thấy là nó giống ta không?
    - Tôi cũng thấy giữa cháu và Cụ có mối quan hệ thân thiết nào đấy từ những lần đầu tiên tôi đi cùng cháu về đây. Lần này xin Cụ cứ nói rõ thực chất cháu là ai?
    - Ta là ông ngoại của nó!
    - Xin Cụ nói rõ ra cháu đã là cháu ngoại Cụ từ 700 năm trước hay là Cụ xuống trần kiếp này và là ông ngoại của cháu.
    - Nó là cháu của ta, của Thượng Tể Cổ Trạch. Nó là Công chúa
    của triều Trần.
    - Xin Cụ nói rõ hơn: Vì nếu vậy thì không phải chỉ là cháu Cụ mà là Công chúa thì còn có cha, mẹ, anh, chị, em, họ hàng nữa chứ?
    - Trong gia phả nó là công chúa Huyền Trân!
    - Thế sao Cụ không nói sớm? Có lẽ người của Thế giới tâm linh nên xem xét lại việc này, cái gì thấy cần phải thông tin thì nên thông tin cho rõ ràng ngay. Làm được như thế thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.
    - Không phải cái gì cũng có thể nói ra được! Mà cái cần nói cũng phải chờ đến lúc có thể nói!
    Nghe nói đến đây thì bạn tôi vội quì xuống nói:
    - Con tạ ơn ông đã cho con biết con là ai! Con sẽ cố gắng làm những điều tốt đẹp để xứng đáng với gia tộc, với tình cảm của ông trong suốt những năm qua. Con mong ông tiếp tục giúp đỡ con để con theo Thầy làm nhiều việc tốt hơn để xứng đáng là Huyền Trân công chúa.
    Thầy nói:
    - Cụ có dạy bảo cháu thêm điều gì nữa không ạ?
    - Cái nhà của nó, của bố mẹ nó thì cần giành một nơi xứng đáng cho bàn thờ họ Trần. Thầy hãy giúp nó, còn nó sẽ không khổ đâu.
    - Cụ ơi! Nó họ Nguyễn lại là phận gái đã đi lấy chồng! Bây giờ lại về nhà bố mẹ đẻ để làm bàn thờ họ Trần thì làm sao mà làm được!
    - Thì mẹ nó cũng họ Trần đấy thôi.
    - Nhà nó cũng đã làm bàn thờ, một bát hương thờ họ Nguyễn, một bát hương thờ họ Trần rồi.
    - Cái việc trần tục thì nhờ Thầy giúp, còn hôm làm bàn thờ thì hãy mời cả ta về.
    - Làm riêng bàn thờ họ Trần là khó khăn đấy Cụ ạ!.
    - Làm được, cứ làm.
    Bạn tôi lại quì xuống nói:
    - Con tạ ơn ông con xin ông giúp cho bố mẹ con có một chỗ ở
    ổn định và hạnh phúc. Với con ở đời này thì bố mẹ con mạnh khỏe, hạnh phúc, an cư, lạc nghiệp là con mong muốn nhất. Xin ông dìu dắt cho 2 con của con trưởng thành là một người tốt và đi theo Thầy. Con lạy ông.
    - Những điều cần nói thì đã nói xong. Phần còn lại thì nhờ cả vào Ngài hãy giúp cháu tôi và triều đại nhà Trần. Xin cảm ơn Ngài tôi đi.
    - Vâng, chào Cụ.
    Khi về đến Nhật Nguyệt Linh Đường nghỉ ngơi một lúc thì Thầy hỏi học trò trong không gian:
    - Lúc nãy gặp Cụ Thượng Tể Cổ Trạch thì Cụ nói “Cô học trò ấy là Huyền Trân công chúa xuống trần!” Có đúng Cụ nói thế không?
    - Thưa Thầy đúng ạ!
    - Cụ còn nói “Cụ là ông ngoại của cô học trò ấy!”. Có đúng Cụ nói thế không?
    - Thưa Thầy, nếu mà phân tích về trực hệ thì không phải ông ngoại của Huyền Trân công chúa.
    - Ta hỏi con là “Có đúng Cụ nói thế không?”, chứ ta có bảo con phân tích đâu!
    - Vâng đúng là Cụ có nói như thế!
    - Ta giao cho con xác định chính xác cha mẹ của Huyền Trân công chúa là ai? Hôm đi Yên Tử thì trả lời.
    - Vâng con sẽ cố gắng để trong hai ngày nữa có câu trả lời.

    Ngày 08/09/… (27/10/…)
    * Lúc 11h30
    Trên tay Thầy có tín hiệu báo về
    * Buổi tối:
    bạn tôi gọi điện cho Thầy nói:
    - Thầy và con đang về Yên Tử, trên đó đang có biến động năng lượng mạnh.
    Việc đi tìm lại lịch sử đang khuấy động năng lượng trên đó. Con
    cũng thấy tay phải của mình đang cầm cái gì đó …
    - Thôi được rồi, không có việc gì quan trọng – mai báo cáo tiếp.

    Ngày 09/09/… (28/10/…)
    * Lúc 21h15’
    Học trò trong không gian báo cáo:
    - Lúc nãy ba Thầy trò mình lại về Yên Tử nhưng không gặp được cụ Trần Nhân Tông không hiểu vì sao núi Yên Tử bị nhiễu loạn năng lượng và năng lượng âm tăng lên đột ngột!?
    - Con không gặp được ai à?
    - Chúng ta đã cố chờ nhưng không gặp được. Chúng ta có tìm được một quyển sách trong đó có nói về mối quan hệ của gia tộc họ Trần. Về thực tế thì Huyền Trân công chúa không phải là cháu ngoại của Cụ Thượng Tể Cổ Trạch. Nhưng gia phả có ghi là bà ngoại của Huyền Trân công chúa có quan hệ đặc biệt với Thượng Tể Cổ Trạch …
    Theo con, còn một con đường nữa là phải tìm hiểu ông ngoại của cô học trò ấy.
    - Bây giờ chúng ta có cần về Yên Tử để kiểm tra xem vì sao năng lượng lại nhiễu loạn không?
    - Chúng con đã kiểm tra rồi, chính do sự đi tìm hiểu lại lịch sử của Thầy trò mình mà năng lượng vùng đó bị nhiễu loạn.
    - Thế vì sao năng lượng âm lại đột ngột tăng?
    - Vì năng lượng âm của cô học trò ấy là rất lớn, cô ấy lại xuất hiện trong tâm thế không ổn định nên năng lượng âm vùng Yên Tử mới tăng đột ngột như vậy.
    - Nếu vậy thì Thầy hiểu rồi!
    - Bây giờ Thầy sẽ mời ông ngoại của cô ấy về hỏi chuyện nhé!
    Ông Cụ về và nói: “Tôi xin chào Ngài”.
    - Chào Cụ, hôm nay có chuyện liên quan đến cháu Cụ nên tôi mời Cụ về để hỏi chuyện. Xin Cụ cho biết “Cụ có phải là Thượng Tể Cổ Trạch xuống trần không?”
    - Khi nhận nhiệm vụ xuống trần ở kiếp này tôi cũng biết trong dòng họ của tôi sẽ có một người có nhiệm vụ đặc biệt nên khi đi
    tôi có nhận đem theo một số năng lượng của Thượng Tể Cổ Trạch
    chứ tôi không phải là một kiếp của Thượng Tể Cổ Trạch.
    - Xin hỏi Cụ, cô gái cháu ngoại của Cụ có phải là Huyền Trân công chúa xuống trần không?
    - Đến bây giờ thì tôi cũng mới được biết nó đúng là Huyền Trân công chúa.
    - Tôi hứa với Cụ hôm nào tôi sẽ về thăm mộ Cụ.
    - Xin đa tạ Ngài.
    Sau khi ông Cụ đi, Thầy lại nói ngay:
    - Mời Huyền Trân công chúa.
    - Xin chào Ngài!
    - Xin hỏi Công chúa: Công chúa có biết kiếp này xuống trần Công chúa là cô học trò này của tôi không?
    - Tôi có biết!
    - Công chúa có thường xuyên về giúp đỡ ấy không?
    - Hôm nay tôi mới chính thức được biết nhiệm vụ của mình khi xuống trần là gì và hôm nay mới được gặp trực tiếp cô ấy. Kể từ hôm nay chúng tôi sẽ có liên lạc thường xuyên với nhau hơn.
    - Mong là Công chúa sẽ giúp đỡ cho cô ấy tu luyện tốt.
    - Phải nói là chúng tôi cùng tu mới đúng chứ!
    - Công chúa có nói gì với cô ấy không?
    - Người này có cốt của Công chúa và có cách của Huyền Trân. Tôi cũng rất vui vì cứ như thế này thì đây cũng là một kiếp tu thành công của Huyền Trân Công chúa.
    - Tôi cũng mong như vậy và tôi sẽ làm tất cả để việc tu luyện đó thành công. Từ tất cả những việc mà cô ấy đã giúp tôi, tôi xin được cảm ơn Công chúa.
    - Thưa Ngài tôi không dám nhận việc đó vì quả thật chỉ đến hôm nay tôi mới biết kiếp này mình làm gì và vì vậy không dám nhận lời cảm ơn!
    - Xin hỏi Công chúa một việc: Trong sử sách chỗ thì ghi Trần Khát Chân cứu Công chúa từ Chiêm Thành về chỗ thì ghi là Trần Khắc Chung. Vậy thực tế là ai?
    - Xin lỗi Ngài tôi có thể không trả lời câu hỏi này được không?
    - Việc này thì tùy Công chúa vì đây chỉ là băn khoăn của cá nhân tôi khi đọc sử thôi.
    - Tôi xin hỏi một câu nữa: Có phải sau khi từ Chiêm Thành về Đại Việt thì Công chúa đi tu.
    - Đúng là tôi có đi tu nhưng không phải là ngay sau khi về lại Đại Việt.
    - Cảm ơn Công chúa.
    - Vâng xin chào Ngài tôi đi.

    /

  2. 71 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc

    bần tăng (31-10-2017),dangthanhha (02-11-2017),Diệu Hồng (01-11-2017),Dieu Minh (04-12-2017),Dungnph (31-10-2017),hagiangtptn (30-10-2017),haixuyentb (30-10-2017),Hanhthong (31-10-2017),Hạnh An (31-10-2017),hiepqf3 (31-10-2017),Hoa Cát Tường (10-04-2020),hoanlinh (30-10-2017),Hoasentrang (01-11-2017),hoatran (30-10-2017),hoatuyet (24-04-2020),hocdao (30-10-2017),honglien (31-10-2017),Hương Nhu (31-10-2017),kiencuong304 (31-10-2017),lê chí công (30-10-2017),LinhTâm (20-11-2017),manhcao277 (31-10-2017),manhtuongngo (31-10-2017),Mộc Lan (31-10-2017),Một điều lành (14-05-2023),mekong (02-10-2019),Minh Toàn (30-10-2017),nangbanmai (01-11-2017),Nganpham (05-11-2017),Ngô Minh Thành (31-10-2017),Nghệ Linh (06-11-2017),nguoihoc (25-08-2022),Nguyễn Thành Công (28-04-2018),nguyenbinh82cm (31-10-2017),PhongThuyGia (31-10-2017),phuongngoc (31-10-2017),phuongpham (02-09-2020),Phương Nam (31-10-2017),Tamhuongthien (31-10-2017),tamminh (30-10-2017),tam_thuc (02-11-2017),Thanh Quang (03-11-2017),thanhphong (30-10-2017),THANHTINH (07-11-2017),ThanhTrung90 (21-08-2021),thanhvinh (06-11-2017),thànhtâm (19-11-2017),theoThầy (31-10-2017),Thiền sư KM (13-11-2017),ThienTruong (31-10-2017),Thutrang (31-10-2017),Tieutrucxinh (31-10-2017),tinhtamtuluyen (31-10-2017),trangpham (25-06-2020),Trần Kim Cương (31-10-2017),trungthanh (30-10-2017),tuluyenthantam (12-11-2017),TuMinh (01-09-2018),turaunt (31-10-2017),Vidieu (31-10-2017),youme (30-10-2017),Đại Minh (30-10-2017),Đức Tin (07-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (31-10-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •