Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Trăng đã về rồi!
-
14-12-2017, 09:55 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Trăng đã về rồi!
.
Ngày 04/09/Đ D (23/10/2067)
*Buổi tối:
Huệ Tâm đi chữa răng ở 125 Hoàng Ngân – Hà Nội
Phương Dung ở Pleiku gọi điện nói:
- Thầy ơi! Thằng Gấu nhà con nó ốm quá! Xin Thầy chữa cho
nó.
Huệ Tâm nói với Hùng Võ:
- Thời gian trước đây, con nhà Thảo (cháu ngoại của Trần Thuận) cứ về nhà bác ở là tối nó lại khóc, Thầy đã phát hiện có một nguồn sáng cứ chiếu xuống nhà này. Phải che bớt nguồn sáng ấy đi thì đứa bé mới đỡ khóc! Bây giờ ta vào đấy xem sao nhé.
Khi hai thầy trò vào đến nơi thì Huệ Tâm nói ngay:
- Đấy, có nguồn sáng vẫn chiếu xuống nhà này. Tại sao nguồn sáng này trông giống hệt như một mặt trăng nhỉ?
Hùng Võ nói:
- Có một mảnh đá ở vườn phát sáng. Nó là một mảnh vỡ của mặt trăng!
Khi chú ý theo dõi mảnh đá nằm ở vườn thì thấy nó phát ra ánh
sáng giống hệt ánh sáng của mặt trăng. Huệ Tâm liền nói ngay:
- Hằng Nga đâu về đây!
Khi Hằng Nga về, Huệ Tâm nói:
- Em xem giúp ta, vì sao mảnh đá này lại phát ra ánh sáng giống ánh sáng của mặt trăng thế?
Khi Hằng Nga đi đến gần mảnh đá này thì Hùng Võ nói vội:
- Nó đúng là một mảnh vỡ của mặt trăng rồi, chỉ có điều nó mang cả năng lượng tốt và năng lượng xấu của mặt trăng. Khi Hằng Nga đến gần nó thì tính xấu của Hằng Nga cũng bộc lộ ra ngay.
Huệ Tâm liền giơ tay chỉ về phía hòn đá rồi nói:
- Tách năng lượng xấu và năng lượng tốt của viên đá này riêng biệt hẳn ra!
Hùng Võ nói:
- Năng lượng chia thành hai phần rồi, một bên đen một bên trắng!
Huệ Tâm nói tiếp:
- Thu gom và hủy bỏ phần năng lượng xấu đi, hủy bỏ hoàn toàn phần năng lượng xấu đó đi!
Một lát sau Hùng Võ nói:
- Xong rồi, hủy bỏ năng lượng xấu được rồi! Bây giờ không còn khí đen nữa.
Huệ Tâm hỏi:
- Hằng Nga, mảnh đá này đã sạch chưa? Ta muốn đem nó về vườn Nguyệt Quang thì có được không?
Hằng Nga nói:
- Viên đá này sạch rồi, có thể đem về vườn Nguyệt Quang được rồi.
Huệ Tâm liền hô:
- Đem viên đá này về vườn.
Sau lời hô đó thì ngay lập tức có một mảnh trăng rơi xuống Nguyệt Quang Viên và nó nằm ngay trong lòng Hoàn Tuyền. Từ hôm đó Nguyệt Quang Viên lúc nào cũng có ánh trăng chiếu dọi dù đêm đó là đêm 30. Chỉ có điều là “Ai có thiên nhãn mới nhìn thấy ánh trăng này!”
/View more the latest threads:
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
64 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (15-12-2017),dangthanhha (15-12-2017),Diệu Hồng (14-12-2017),forum (06-09-2019),hagiangtptn (14-12-2017),Hạnh An (16-12-2017),Hieuhoc (21-12-2017),Hoa Cát Tường (24-08-2020),hoanlinh (16-12-2017),Hoasentrang (02-04-2020),hoatran (15-12-2017),hoatuyet (18-12-2017),hocdao (14-12-2017),honglien (14-12-2017),huongtamlinh (15-12-2017),Hương Nhu (22-12-2017),kiencuong304 (14-12-2017),Lê Minh (14-12-2017),Lobbyvietnam (14-12-2017),manhcao277 (14-12-2017),manhtuongngo (14-12-2017),Minh Toàn (15-12-2017),Nganpham (14-12-2017),nganuoc (21-12-2017),Ngô Minh Thành (18-12-2017),Ngoạn Hiền (14-12-2017),nguoihoc (25-08-2022),Nguyễn Thành Công (15-12-2017),nguyenbinh82cm (21-12-2017),PhongThuyGia (14-12-2017),phuonganhhp (29-04-2021),phuongngoc (14-12-2017),Phương Nam (15-12-2017),Tamhuongthien (14-12-2017),tamminh (14-12-2017),tam_thuc (16-12-2017),Thanh Bình (18-12-2017),Thanh Quang (22-12-2017),thanhngoc (11-05-2018),thanhphong (15-12-2017),THANHTINH (18-12-2017),thanhvinh (14-12-2017),thànhtâm (14-12-2017),theoThầy (14-12-2017),Thien Nghia (14-12-2017),Thutrang (08-12-2022),tranquang1510 (15-12-2017),Trần Kim Cương (14-12-2017),Trung Nghĩa (04-09-2024),trungthanh (20-12-2017),tuluyenthantam (14-12-2017),TuMinh (15-12-2017),Vidieu (14-12-2017),xuangiang14 (18-12-2017),youme (14-12-2017),Đại Minh (23-12-2017),Đức Tin (07-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (16-12-2017)