Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    75
    Cảm ơn!
    1,677
    Thanked 691 Times in 65 Posts

    Mặc định

    Sau khi đọc xong bài viết : “Năng lượng của suy nghĩ” của Thầy , tôi đã tự nhủ rằng sẽ phải luôn luôn có những suy nghĩ tích cực, ý nghĩ tốt và hành động tốt đối với tất cả mọi người. Vẫn biết là nên như vậy nhưng để làm được điều đó thì quả thật hơi khó. Bởi hàng ngày đọc báo thấy đầy rẫy những vụ nào là lừa đảo, nào là phản bội,…và ngay bản thân tôi cũng đã bị “trả giá” không ít bởi cái sự “tin người”, luôn tin rằng những người mình gặp, mình quen đều tốt cả. Chính vì thế, sau không ít những lần bị “trả giá” đó tôi đã bớt đi cái sự tin tưởng, bớt đi cái ý nghĩ tốt về mọi người, cẩn thận hơn, thậm chí là đa nghi hơn. Hôm nay, tôi cảm thấy tôi có lỗi với suy nghĩ của mình, có lỗi với người đã giúp tôi!
    Chả là, hôm nay là hạn nộp bằng tốt nghiệp ở trường. Do chủ quan nên tôi không đi công chứng từ sáng. Đến 3h chiều mới cầm bằng để đi công chứng tại 1 UBND phường (đối diện hồ Hoàng Cầu- Hào Nam). Lên đến nơi thì đã 3h15p. Chậm 15p so với quy định! Mặc dù biết sẽ nhận được 1 câu từ chối. Nhưng lo hết hạn nộp nên thôi thì cứ cố hỏi 1 chị (ngồi ở cửa tiếp nhận HS, giấy tờ) xem có thể nhận nốt giúp cho tôi cái bằng được không. Kết quả là: “Hết giờ nhận rồi em ơi. Sáng mai em nộp đi, mà sáng mai thì ngày kia em mới được lấy cơ. Em sang phường khác công chứng xem”. Sợ muộn nên tôi chẳng cố đứng thuyết phục nữa, đành chạy vội sang UBND phường Trung Liệt gần đó. Sang đến nơi, lại gặp 1 chị. Hy vọng được nhận, ai dè lại bị từ chối không phải vì hết giờ mà là:
    - Em nhìn đây này, bao nhiêu hồ sơ- giấy tờ, chị không nhận được nữa đâu”.
    - Chị ơi, chị nhận giúp em, em công chứng có mỗi cái bằng thôi mà. Em đang cần gấp, chị có thể linh động giúp em được không?
    - Không được, nhiều hồ sơ lắm rồi , chị không nhận được bây giờ đâu.
    Đứng gần tôi, có 1 anh cũng xin nộp mãi mà chẳng được. Sau đó, thấy anh này chạy sang cửa khác gặp 1 anh đồng nghiệp của chị kia xin thì anh đó cho nhận luôn. Lóe lên chút hy vọng, tôi cũng bắt chước chạy sang xin. Anh ấy nói:
    - Giờ sếp anh đi vắng rồi, anh có nhận cũng không ai ký cho em bây giờ đâu.
    - Chết rồi, em lại đang cần gấp – tôi lo lắng.
    - Làm thế nào bây giờ nhỉ. Em có biết phường Thịnh Quang không,? Sang bên đó công chứng đi cũng được.
    - Em không biết phường đó ở đâu.
    - Thôi được rồi, để anh dẫn em sang bên đó. Em ra ngoài đợi anh chút.
    Trời ơi, tôi có tin nổi không. Tôi chưa thấy ai làm ở nơi “hành là chính” mà lại nhiệt tình đến thế ! Tôi nghĩ: hay là anh này có ý gì đây? Nhìn mặt anh ấy đâu có đáng nghi nhỉ? Thôi cứ đi xem sao. Trong khi đứng chờ, tôi quan sát thấy cái chị vừa từ chối nhận bằng của tôi còn bất ngờ và nói gì đó với anh ấy.
    Sau đó tôi ra lấy xe và 1 lúc sau thấy anh ấy chạy ra kêu không biết để chìa khóa xe của anh ấy ở đâu, rồi chạy ra chạy vào tìm. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ , chết rồi kiểu này có khi lại định... gì đây. Sau đó, anh ấy chạy ra bảo: “Hay là để anh chở em nhé.” Tôi hơi ngập ngừng nhưng rồi đồng ý ngay vì nghĩ chắc đường đông thế này sao dám giở trò. May quá, chưa kịp ngồi lên xe thì một anh đồng nghiệp của anh ấy đi về vừa đỗ xe ở sân, anh ấy hỏi luôn anh kia có biết chìa khóa xe của anh ấy để đâu không. Anh thanh niên kia nói hình như anh để ở bàn… trên phòng…. Anh này chạy đi tìm luôn. Thấy vậy, tôi bớt nghi ngờ đi một chút. Sau khi tìm được chìa khóa, anh ấy dẫn tôi đi đến UBND phường Thịnh Quang. Đường đông, anh ấy đi nhanh, do không biết đường nên tôi bám theo sau. Thỉnh thoảng thấy anh ấy còn quay lại xem tôi có theo kịp không. Trong đầu tôi lại nghĩ: “Hay là sợ mất “ con mồi” đây! Đã thế lại còn dẫn mình đi đường ngõ nữa chứ! Nhưng thôi đường đông cứ đi xem sao. Có gì hét to vậy”. Sau khi bám theo anh ấy 1 đoạn đường gần 2 cây số thì :“ Ôi, may quá, anh ấy dẫn mình đến UBND thật !” . Anh ấy dừng xe ở ngoài cổng UB rồi nói tôi đưa bằng TN cho anh ấy vào công chứng hộ và hỏi : “Em công chứng làm mấy bản? ”, “ Em làm 1 bản thôi anh ạ”. Thế rồi, anh ấy nhanh nhẹn chạy vào công chứng hộ tôi. Đứng ngoài cổng nhìn vào, tôi thấy anh ấy chạy đi chạy lại. Chạy từ phòng này sang phòng khác. Trong đầu tôi lúc đó lại có 2 suy nghĩ trái ngược nhau:
    1. Sao lại có người chả quen biết gì mà tốt thế nhỉ, cũng có thể người ta tốt thật thì sao ???
    2. Chắc công chứng xong thể nào cũng làm quen, xin số điện thoại đây! Cũng có thể là hơn thế nữa. Đọc báo thấy bọn lừa đảo tinh vi lắm!
    Tôi có suy nghĩ này vì mới đây tôi bị mấy anh công an trẻ “tóm cổ” vì tội “xinhan muộn” ! Do hôm đó không mang theo giấy tờ xe nên không dám cãi và đành đứng xin xỏ. Sau khi xin xỏ thì cuối cùng chỉ bị nộp 1 nửa số tiền phạt. Tưởng các anh công an tốt bụng, ai ngờ các anh ấy phạt nhẹ để sau đó xin số điện thoại làm quen!
    Từ đó mà tôi cũng nghi ngờ luôn cả cái sự tốt của anh thanh niên kia. Một lúc sau, thấy anh ấy chạy ra đưa tôi bằng gốc và 2 bản công chứng. Trong khi tôi dặn chỉ làm hộ 1 bản. Lại bất ngờ thêm ! Tôi nghĩ nhanh: “ đưa xong bằng chắc thể nào cũng hỏi han, xin số điện thoại! ”. Tôi cám ơn anh ấy và hỏi hết bao nhiêu tiền em gửi anh. Hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ xấu đó của tôi. Anh ấy nói: “ Thôi có mấy nghìn ấy mà, anh cho đấy, không phải gửi tiền đâu. Anh phải vào xin chữ kỹ của sếp mà sếp còn đang họp đấy. Thôi, anh có việc phải về phường bây giờ đây.” Thế rồi lên xe phóng luôn. Tôi chỉ kịp nói lời cám ơn vội theo.
    Thế đấy, tôi cảm thấy xấu hổ và thật đáng trách vì sao lại có những suy nghĩ trước đó như thế ! Chưa gì đã vội nghĩ xấu cho người khác ! Thật xấu hổ! Giờ đây tôi đang thầm xin lỗi người đã giúp tôi !
    Qua câu chuyện này, tôi thấy rằng xung quanh ta, vẫn còn rất nhiều người tốt mặc dù chẳng quen biết gì nhưng vẫn có thể sẵn sàng giúp đỡ không một chút vụ lợi ! Hãy tiếp tục với những suy nghĩ tốt để không nghĩ xấu, nghĩ nhầm cho ai đó, để năng lượng của chúng ta luôn luôn trong sáng như những suy nghĩ vậy!

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoaXuan

    anbich (10-05-2014),dangthanhha (25-11-2014),haixuyentb (07-02-2014),Hùng Hiên (13-06-2014),Hoang Quyet (18-04-2012),hoatuyet (10-05-2014),Hua Toan (13-07-2012),khicongtl (01-07-2012),kiencuong304 (13-04-2012),Lam (16-04-2012),Lê Minh (30-03-2017),letunghp (09-02-2014),maiha (09-05-2014),Mùa Xuân Đến (03-08-2016),Mộc Lan (12-04-2012),newebook (10-05-2014),Nganpham (11-01-2013),nganuoc (26-04-2012),Nghệ An (12-04-2012),ngoisaodem (11-04-2014),NGUYENCONGCHAT (09-05-2014),nguyendinhtuan (13-05-2014),nguyenthithu (13-10-2014),nguyentran (23-07-2014),nhuhainguyen (12-04-2012),PhuongNguyen (18-07-2012),Phương Nam (13-04-2012),River (13-05-2014),Tamhuongthien (10-09-2012),tam_thuc (10-05-2014),tanrau (01-08-2016),thanhphong (17-09-2014),theoThầy (10-05-2014),Thiền sư KM (12-05-2014),Thuy tuyen (05-09-2018),thuyttkd (05-12-2012),Tieutrucxinh (15-05-2014),TruongKhoat (12-04-2012),ĐINHQUANG HIỆP (12-04-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •