Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi tỉnh giấc và thấy cơ thể có chút bất thường : ngứa râm ran ở niệu đạo, đi tiểu tiện thấy nóng rát. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi trở về phòng tiến hành tập bài Thanh khí khai tâm(Tkkt) đồng thời cũng liên tục tâm niệm xin thầy và các bề trên chữa bệnh. Trong lúc tập thì cảm giác vùng bệnh phát tác nặng hơn... Tôi cũng ko suy nghĩ gì nhiều, cứ tập đều , cứ xin thuốc xem tình hình có khả quan hơn không đã. Bình thường tôi thường tập bài Tkkt và bài Cắt lớp chữa bệnh (clcb), nhưng vì vùng bệnh liên quan đến thận nên chiều tối tập thêm bài Hộ thận(ht). Như vậy là ngày tập 3 lần: sáng tập tkkt, tối tập ht, đêm tập clcb. Sau vài ngày tập lại thấy các triệu chứng không giảm mà tăng, đồng thời cơ thể xuất hiện thêm nhiều chỗ da bị đỏ tấy,và ngứa râm ran. Nếu trì hoãn như vậy, bệnh tình thêm nặng thì thật không ổn, nên tôi quyết đinh đến cầu cứu anh Sơn.

Đến gặp anh, sau khi trình bày rõ các triệu chứng, biểu hiện bệnh và nhờ anh xem giúp. Sau khi chữa,tôi thấy nhẹ đi nhiều và hỏi anh về nguyên nhân bệnh . Anh thấy thế này : trong đường niệu đạo, trong bàng quang và cả niệu quản và trong đài bể thận có một loại chất độc màu trăng trắng.Trong bàng quang và dọc đường niệu đạo còn có một loại nấm ký sinhh . Nhưng sang hôm sau thì đâu lại vào đấy... Tôi tự trấn an là không sao, chữa bệnh phải từ từ, nên vẫn cứ tập tiếp nhưng tôi suy nghĩ thế này: Nấm kí sinh thì quy về mộc, thử dùng lửa đốt sạch các mầm bệnh, bào tử nấm xem có được không?. Thế là tôi không tập clcb nữa , thay vào đó là tập bài Lửa thiêng trận pháp. Trong lúc mơ màng tôi thấy hình ảnh 1 cái cây bám vào toàn thân , phần rễ cây thô to xoắn xít bám dày đặc từ phần bụng trở xuống... hình ảnh đó chỉ thoáng qua chốc lát thôi. Không biết có liên quan gì đến nguyên nhân gây bệnh không nên tôi định bụng để hôm sau hỏi anh Sơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại thấy bệnh phát tác nặng hơn nữa... thậm chí bắt đầu có ít dịch nhầy chảy ra từ đường tiết niệu. Cả ngày khó chịu chỉ mong nhanh đến tối để nhờ anh kiểm tra lại. Tối hôm đó ,anh kiểm tra thấy độc lại về như cũ sau khi giải độc, anh khuyên tôi đến bệnh viện khám xem có phát hiện gì không. Tôi thì vẫn giữ quan điểm hình ảnh cái cây có thể liên quan đến bệnh này, nhưng thôi thì một mặt vẫn tập đều, một mặt đi khám tây y xem kiểm tra xem thế nào...
Lần một đi khám nhận kết quả bên tây y, mọi xét nghiệm đều âm tính chỉ có chỉ số bạch cầu hơi cao hơn bình thường. Bác sỹ đưa ra kết luận bệnh thường và kê thuốc (thuốc này là loại kháng sinh khá mạnh dùng cho cả bệnh nhân có kết quả dương tính) . Khẳng định bệnh của tôi là bệnh rất phổ biến ; viêm đường tiết niệu, triệu chứng nhẹ chỉ uống thuốc 1 ngày là khỏi, nhưng vẫn phải uống hết 3 ngày rồi đến khám lại. Vấn đề là sau khi uống thuốc không khỏi như lời bác sĩ nói, bệnh tình của tôi lại trầm trọng hơn... Thế là có vấn đề rồi. Lần tôi đi khám lại, bác sĩ còn thấy "lạ" vì bệnh rất thường, thể chất cũng khỏe mạnh mà uống thuốc lại không khỏi. Còn tư vấn tôi đến một bệnh viện chuyên môn nổi tiếng khác khám thêm lần nữa cho chắc, thậm chí còn xin sđt của tôi để hỏi thăm vì lần đầu gặp ca ''lạ" như này...
Lần thứ 2 nhận kết quả từ một bệnh viện khá có tiếng trong giới chuyên môn. Kết luận cũng tương tự như lần trước cộng thêm một túi to toàn thuốc. Lúc này tâm trạng tôi rât là phức tạp. Mất công sức, mất thời gian, mất luôn cả tiền của mà bệnh vẫn mang ( bức xúc vì mất một đống tiền mà ko có bệnh gì ^^). Nhưng lần này có kinh nghiệm tôi quyết định không uống thuốc, tránh tình trạng bị độc lại thêm độc của thuốc trần tục làm bệnh trở nặng hơn. Chỉ tập trung tập linh pháp và xin thuốc thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, bệnh tình vẫn thế, chỉ dừng ở mức đó, không nặng hơn, cũng chả nhẹ đi. Thỉnh thoảng lại chạy qua xin chén trà, nhờ anh giải độc. cứ thế mất hơn 1 tháng, cho đến một hôm như mọi lần anh chữa cho tôi nhưng thấy thời gian lâu hơn, người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chữa xong thấy anh tủm tỉm hỏi :
- Sao? Thấy thế nào rồi?.

- Dạ, giống như mọi lần, nhưng thấy nhẹ và mát hơn ạ.
- Có một cái cây màu xanh rất đẹp bám trên người, rễ cây tiết ra nhựa độc lan khắp cơ thể, tập trung vào vùng thận và tiết liệu. Anh nhờ người đưa đi rồi!
- Ơ, e cũng thích trồng cây mà sao ko để em nuôi ^^
...
Sau buổi tôi hôm đó, bệnh của tôi giảm đến 80%. Còn lại cứ giảm dần theo thời gian và khỏi hẳn.


Trải qua chuyện này cho đến tận bây giờ, mối lần tập linh pháp ( tkkt, lttp) đều giống như trước và sau khi bị bệnh. Tức là tôi không có cảm nhận gì nhiều, cũng không thấy hình ảnh gì, ngoài chuyện thỉnh thoảng rùng mình... thế nên tôi vẫn thắc mắc một vấn đề : "Liệu cái cây đó có phải là một loại cây cũng đã tu luyện, có linh tính đoán được "tiên cơ" cố tình bám vào người tôi. Để chính nó cũng được giải độc hoặc đưa đến một nơi khác tốt hơn?. Vì cả quá trình phát bệnh, các triệu chứng hầu như là nhẹ ở mức khó chịu nhưng vẫn chịu được thôi. Kiểu như phát tín hiệu nhẹ nhàng để cho tôi biết mà chữa bệnh, chứ không phải cố tình phát độc gây bệnh?."

Quá trình điều trị bệnh "lạ" đưa cho tôi một trải nghiệm hết sức '"vi diệu" của hai chữ "tâm linh",mà sự kiên trì chứa phần trăm rất lớn trong quá trình này!

/