Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định Bệnh nghiệp kiếp của bác Xuyến TB

    Trong đợt đi Côn Sơn chữa bệnh, tôi có nhiều thời gian để hàn huyên cùng các bác và các đồng môn cùng cảnh ngộ. Bệnh nhân lần này toàn là bệnh nặng, mỗi người một bệnh, nhưng ai nấy đều lạc quan và đều có niềm tin vào phương pháp chữa bệnh KCTL mà Thầy Huệ Tâm đang chữa.
    Chúng tôi được nghe nhiều chuyện của các bác Cựu chiến binh ở chiến khu xưa Thái Bình - những người một thời đã từng đồng cam cộng khổ với Thầy. Trong không gian luôn gặp hiểm nguy khi đánh tà nhưng vẫn dũng cảm chiến đấu. Còn trong trần tục, Thầy trò có khi bữa cơm chỉ là dưa cà muối vừng, nhưng Thầy gọi bất kể lúc nào không kể đường sá xa xôi lập tức “lên đường” làm nhiệm vụ. Đó là những điều mà tôi cũng như thế hệ học trò sau luôn kính nể và trân trọng!

    Tôi đã may mắn khi được nói chuyện với bác Xuyến – một trong nhũng Cựu chiến binh, bác kể nhiều chuyện mà trong đó có câu chuyện về Bệnh nghiệp kiếp của bác.

    Hơn hai chục năm trước, bác bị hen xuyễn, ho nặng, khó thở triền miên. Mọi người khuyên bác nên học khí công chứ bệnh này là “1 trong 10 bệnh của thế giới mà không chữa khỏi”. Do có duyên, bác được biết tới lớp khí công của Thầy Nguyệt Quang Tử, khi đó Thầy mở lớp dạy tại Thái Bình có hơn 100 người tham dự. Theo học lớp của Thầy, bác được chỉ dẫn chăm chỉ luyện tập hàng ngày, thì cũng đỡ ho và cơ thể dễ thở hơn.
    Vào dịp Tháng 9/2006, Thầy tổ chức luyện tập và chưa bệnh ở CS, bác đăng ký đi dù vẫn mang trong mình “bệnh hen xuyễn”, việc leo núi là khó khăn nhưng bác vẫn quyết tâm đi để mong muốn được chữa bệnh. Tại đây, các bệnh nhận lần lượt đều được Thầy chữa bệnh, với bệnh của bác Thầy hỏi các Thần y trong không gian lúc đó thì chưa rõ nguyên nhân bệnh là gì, xuất phát từ đâu, chỉ có kết luận là “bệnh lạ”, từ trước đến nay chưa gặp. Trong phổi như có một lớp keo đặc tựa sáp ong bọc lấy hai lá phổi. Các cụ đã cho bác chổi lông mèo để quét nhớt trong phổi nhưng phương pháp đó không giảm được nhiều vì lớp keo quá đặc. Sau lần đó, bác vẫn tập luyện chăm chỉ, lúc thì phát bệnh lúc không, như theo chu kỳ.
    Một thời gian sau, Thầy kiểm tra nguyên nhân thì đó chính là bệnh nghiệp kiếp: Cách đây 8 kiếp bà Xuyến lúc đó là một đứa trẻ nhỏ có vào chùa chơi, ở sân chùa có 3 đống rơm đứa trẻ này đã châm lửa đốt 3 đống rơm đó, khói rơm bay vào phổi đứa trẻ và bác bị mang bệnh phổi từ ngày ấy. Khi Thầy giải độc khói rơm xong thì cứ tưởng bệnh sẽ lành nào ngờ một thời gian sau nó lại tái phát và cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy.
    Có lần đi Đền Hùng ở Việt Trì, khi ấy khó thở lắm, nhưng bác vẫn muốn đi, trên đường leo đến Đền Mẫu Âu cơ bác phải dừng lại vì nghẹt thở không đi tiếp được. Ngồi ở bậc đá, bác được các Cụ chữa bệnh bằng cách: cho "thằn lằn thần" liếm hết chất độc bám trong phổi, nhưng cũng chỉ đỡ thôi chứ không khỏi.
    Đến lúc này, Thầy lại phải điều tra lại từ đầu! Thầy rất băn khoăn: "Tại sao bệnh được chữa nhiều lần tưởng là khỏi, rồi lại không khỏi???!!!".

    Thầy lại phải đưa mọi người trở lại 8 kiếp trước của Bà Xuyến để kiểm tra lại: "thì ra ở một trong 3 đống rơm mà đứa trẻ vô tình đốt có một đứa bé nằm ngủ và nó đã bị đốt chết". Khói đi vào phổi không chỉ là khói rơm mà còn là “khí chết của một oan hồn”. Thầy đã phải hồi sinh cho đứa bé bị chết oan đó…
    Đứa bé ấy chính là con trai của Ông Thần canh cửa đường nối Địa Ngục với Trần gian. Khi Thầy mời ông này về và giải thích: đây chỉ là những đứa trẻ vô tình - một đứa trẻ vô tình đốt đống rơm, 1 đứa trẻ vô tình nằm trong đống rơm mà bị chết!. Sau khi nghe Thầy phân tích, ông ta cũng đồng ý sẽ chữa và nói đại ý là: Tôi nể ông, tôi chữa, chứ người này có chết 5,7 lần cũng chưa hết tội được!
    Từ đó bệnh bác đã đỡ nhiều và gần như khỏi hẳn.

    Tuy nhiên, sau một thời gian dài thì bệnh lại tái phát.

    Cách đây nửa tháng. bác có biểu hiện ho nhiều, ho dữ dội, rất khó thở, nhiều lúc ho đến nghẹt thở, đau thắt hết cả ngực, cả vùng bụng. Bác lên CS trong kỳ chữa bệnh 10 ngày từ 21/11/2017 do Thầy tổ chức trong trạng thái mệt mỏi, thần sắc kém, bệnh thì nặng. Hàng ngày Thầy cho mọi người luyện tập đều đặn sáng – chiều – tối và cách độ 3 ngày Thầy phát thực công chữa cho các bệnh nhân.



    Thầy đang phát công chữa bệnh cho bác Xuyến

    Tới ngày thứ tư, Thầy và học trò kiểm tra tình trạng bệnh của các bệnh nhân, thì phát hiện trong phổi của bác Xuyến như là có con sâu chúa, chỉ huy 1 đàn sâu con đi đến đâu chúng tạo ra những chất nhớt, đó chính là những chất độc bám vào phổi, Đàn sâu này giống hệt đàn sâu mà ngày đầu Thầy đã bắt từ phổi bác xuyến ra!
    Thầy cho điều tra nguyên nhân: hóa ra trước đây, Ông Thần canh cửa ngục nghe lời Thầy đồng ý chữa bệnh cho bác Xuyến, ông ấy đã chữa khỏi bệnh này nhưng do lòng hận thù chưa được giải bỏ mà nhiều năm sau ông ta lại lén bỏ một số trứng sâu trước đây quay trở lại phổi của bác Xuyến!
    Dần dần sâu nở ra trong phổi và lượng sâu ngày một tăng lên thêm theo thời gian. Do vậy, bệnh không khỏi hẳn mà còn có triệu chứng nặng thêm lại cộng với tuổi già đến nên sức chịu đựng của bác cũng kém hơn. Thầy kiểm tra thì Ông canh ngục đó đã bị người trong không gian giam từ lâu rồi do không giữ lời hứa với Thầy, Thầy lại phải bắt hết sâu trong phổi bác Xuyến ra rồi nhờ Thần Y Hoa Đà giải độc cho.

    Chỉ hai ngày sau bác xuyến đã hết ho và khí sắc tốt hơn hẳn ...
    Kết thúc kỳ chữa bệnh sau 10 ngày ở CS da mặt bác đã tươi tắn, sáng hơn, khác hẳn so với hôm mới xuống, đồng thời không còn ho, bệnh khó thở gần như đã hết.

    Một bệnh nghiệp kiếp vô cùng ly kì, mỗi lần lại lộ dần ra những sự việc liên quan đến nhau, và kéo dài tận…11 năm, đến nay bệnh nghiệp kiếp đó mới thực sự kết thúc.

    Cháu xin cảm ơn bác Xuyến đã đồng ý cho phép cháu được ghi lại câu chuyện của bác để được chia sẻ lên diễn đàn.
    Chúc bác có cuộc sống an nhiên, luôn vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình! Cháu tin sau lần này bác sẽ khỏi hoàn toàn, bác cứ yên tâm ạ!


    (nguồn ảnh: Hạ Vi)
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 04-12-2017 lúc 10:57. Lý do: bổ sung hình ảnh
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    Bảo Bảo (03-12-2017),bần tăng (03-12-2017),Diệu Hồng (04-12-2017),Dungnph (08-12-2017),haixuyentb (04-12-2017),Hanhthong (05-12-2017),hoanlinh (03-12-2017),hoasen (04-12-2017),hoatuyet (18-12-2017),hocdao (04-12-2017),huongtamlinh (03-12-2017),Hương Nhu (04-12-2017),kimchi (26-12-2017),lê chí công (04-12-2017),Lê Minh (04-12-2017),Lobbyvietnam (04-12-2017),manhcao277 (04-12-2017),Minh Toàn (03-12-2017),nangbanmai (04-12-2017),Nganpham (03-12-2017),Ngoạn Hiền (14-12-2017),nguyenbinh82cm (07-12-2017),phan thanh mai (07-12-2017),phuongngoc (03-12-2017),Phương Nam (04-12-2017),Tamhuongthien (07-12-2017),tam_thuc (04-12-2017),Thanh Quang (04-12-2017),Thanhduong (03-12-2017),THANHTINH (05-12-2017),theoThầy (03-12-2017),Thien Nghia (03-12-2017),tinhtamtuluyen (04-12-2017),Trần Kim Cương (03-12-2017),trungthanh (03-12-2017),tuluyenthantam (05-12-2017),TuMinh (05-12-2017),tutamhocdao (06-12-2017),Vidieu (04-12-2017),youme (03-12-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •