Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thầy Khúc Hồng Đào là ai?
-
11-09-2012, 11:00 #1
khách
- Ngày tham gia
- Jun 2011
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 332
- Thanked 1,016 Times in 48 Posts
Thầy Khúc Hồng Đào là ai?
"Dân ta phải biết sử ta,
Cái gì không biết thì tra Google"
Đây là "ca rao" thường xuyên của giới trẻ hiện nay...
Nhưng trong gia đình KCTL thì lại có câu mới như sau:
"Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì ta hỏi Thầy"
Chắc sẽ có nhiều người như TaTaTâm là sau khi nhận được tin Thầy tổ chức giỗ cụ Khúc Hồng Đào, sẽ lên ngay Google để tìm hiểu thông tin và...kết quả là...NHƯ NHAU: không có gì hơn là chỉ duy nhất 1 câu về việc Cụ tặng Thầy NQT 1 thanh kiếm để cắm thẳng xuống trục sinh lực mà chữa bệnh. Đến nhà Thầy ăn giỗ Cụ xong mà vẫn chưa được biết Cụ là ai,quả là thất kính.
Thôi thì mạnh dạn hỏi Thầy về Thầy Khúc Hồng Đào. Nay em nhớ lại và ghi lại đây để chúng ta cùng nhớ ra ạ.
Thầy NQT kể về Cụ Khúc Hồng Đào như sau:
Có một lần Thầy và PL đi làm việc trong không gian thì thấy có một ngôi nhà trong đó một Cụ ông tóc bạc đang ngồi dạy cho 1 lớp học, trong ngôi nhà này còn có một kho sách khá lớn. Thầy liền đến gần, chào hỏi. Cụ hỏi Thầy:
- Ông đến đây có việc gì ?
- Thưa Cụ chúng con đi qua đây ghé vào thăm Cụ và xin Cụ dạy bảo.
- Ta chỉ dạy mấy đứa trò nhỏ cho vui thôi chứ biết gì mà dạy bảo.
- Thưa Cụ chúng con cũng đang là học trò.
- Anh học ai ?
- Chúng con là học trò của thầy Chu Văn An.
- Ta còn là Thầy của Chu Văn An.
Nghe Cụ nói vậy, Thầy giật mình nhưng cũng thấy rất vui. Giá mà được Cụ nhận làm học trò.
- Con thấy Cụ có một kho sách lớn, xin Cụ cho xem có được không ạ ?
- Ta có sách gì đâu!
Rõ ràng Cụ có một kho sách rất lớn mà Cụ lại bảo là không có sách !...?...
- Thưa Cụ , Cụ có thể cho con được biết quí danh ?
- Ta là Khúc Hồng Đào.
Hai Thầy trò chào Cụ , ra về.
Thế rồi có lần Thầy NQT đến nhà một học trò ở Tỉnh…chơi. Bà này kể:
- Thầy ơi! Có một lần em con làm cỏ ở vườn rau sau nhà, vườn thì khô mà tự dưng nó nghe tiếng nước chảy mạnh, nó sợ quá chạy vào ngã vật ra hè. Nó bảo vườn nhà con có ma. Hôm nay Thầy kiểm tra giúp con xem vườn nhà con có gì không ?
Thầy và học trò kéo nhau ra vườn thì …PL nói nhỏ vào tai Thầy: “Ở đây có một ngôi mộ”. Khi Thầy mời người dưới mộ lên để hỏi chuyện thì… PL lại vội kéo áo Thầy mà thì thầm: “Thầy ơi! là cụ Khúc Hồng Đào đấy.”
Thầy mình biết là “duyên đã đến” nên vội quì xuống xin Cụ nhận làm học trò…và lần này Cụ đã đồng ý. Thầy bảo chủ nhà xây mộ để từ đấy hương khói cho Cụ.
Sau này Cụ đã dạy Thầy nhiều phương pháp chữa bệnh rất hiệu quả. Trong đó phương pháp “Phát công ra hai ngón tay, rồi vuốt theo các đường kinh để đảy khí độc ra ngoài” là một phương pháp vô cùng hiệu quả.
Vâng...Tất cả mọi việc đều có căn nguyên của nó, và mọi thứ đếu là cái duyên....Thầy đã có thêm một người Thầy tuyệt vời là Cụ Khúc Hồng Đào.
Thế rồi một thời gian sau, trong khi tà đạo đang lộng hành khắp mọi nơi, lúc bấy giờ ở chỗ nào cũng nguy hiểm, chỉ có căn cứ của Thầy NQT là an toàn, tà đạo không thể đánh vào được.Thầy mình đã đi đón tất cả các Cụ trong đó có cụ Khúc Hồng Đào về đây. Khi Thầy đến đón Cụ Khúc Hồng Đào, Cụ đồng ý ngay, trước khi đi Cụ chỉ vào kho sách nói: “ Thôi con đem kho sách này đi luôn.”
……………
Con luôn cảm thấy ngưỡng mộ vì tinh thần ham học hỏi của Thầy, ngưỡng mộ vì Thầy đi đến đâu cũng được các bậc Cao nhân yêu quý và tặng quà và đặc biệt hơn nữa là Thầy có được những người Thầy tuyệt vời mà không ai có được. Đến bây giờ chúng con càng thấm thía lời dạy của Thầy: “ Cứ sống thật tốt với mọi người, rồi cái gì đến nó sẽ đến, ”, “Khi không tham cái gì cả thì sẽ có tất cả.”
Và chúng con hiện nay lại được là học trò của NGƯỜI MÀ AI AI CŨNG QUÝ MẾN NỂ TRỌNG - thật vinh dự và hạnh phúc biết bao !View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
“ Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người”.Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa. (Thầy NQT)
-
69 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam
anhhq (12-09-2012),bần tăng (08-12-2017),boystyle83 (11-09-2012),Diệu Hồng (08-12-2017),dietmatam (29-09-2012),ducdokieu (11-09-2012),dulichkhonggian (23-11-2015),haixuyentb (07-12-2017),hiepqf3 (12-09-2012),HoangSyHiep (06-08-2014),hoanlinh (13-12-2017),hoatran (02-05-2020),hoatuyet (18-12-2017),honglien (07-12-2017),Hua Toan (12-09-2012),Hương Nhu (07-12-2017),khicongtl (13-09-2012),kiencuong304 (11-09-2012),lê chí công (09-12-2017),LinhTâm (05-08-2014),longtadinh (07-04-2014),manhcao277 (15-08-2014),manhtuongngo (08-12-2017),Minh Toàn (26-09-2021),newebook (15-01-2015),Nganpham (08-04-2013),nganuoc (09-12-2017),Ngô Minh Thành (12-12-2017),omaimo (18-09-2012),phuonganhhp (29-07-2019),phuongngoc (01-06-2021),Phương Nam (11-09-2012),Quocanh23111989 (07-12-2017),sophan (12-09-2012),tamanh (11-09-2012),Tamhuongthien (19-03-2013),tamminh (12-09-2012),tam_thuc (03-03-2014),tanrau (23-08-2017),thanhphong (16-07-2014),THANHTINH (12-09-2012),ThanhTrung90 (12-09-2012),theoThầy (07-12-2017),Thien Nghia (07-12-2017),Thuanhoang (12-09-2012),Thutrang (20-08-2016),Tieutrucxinh (09-12-2017),tinhtamtuluyen (11-12-2017),tranhung266 (11-09-2012),tranthanhlong181982 (12-09-2012),Trần Kim Cương (08-12-2017),trungthanh (07-12-2017),tuluyenthantam (12-10-2015),turaunt (12-09-2012),TuTam (11-09-2012),Vidieu (12-09-2012),xuangiang14 (13-12-2017),xuanthuynet (12-09-2012),youme (13-09-2012),Đại Minh (18-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (11-09-2012)
-
06-12-2017, 10:24 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Cụ Khúc Hồng Đào này có phải sống từ đời Khúc Thừa Dụ kg ạ?
Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
bần tăng (08-12-2017),haixuyentb (07-12-2017),lê chí công (09-12-2017),Thien Nghia (07-12-2017)