Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: GĐ KCTL! Ra đi-Để trở về!
Threaded View
-
11-11-2017, 05:18 #2
Cảm ơn chị Dáng Nguyệt vì một bài viết rất hay và cảm động. Trong gia đình KCTL em đã chứng kiến nhiều người đến rồi đi, đến vì có duyên lành nhưng đôi khi đi lại do chính người ấy lựa chọn, dù là nguyên nhân gì thì em cũng thấy buồn và tiếc nuối cho họ. Nhưng đúng như chị viết, trong Gia đình KCTL có những sự ra đi - để trở về, và khi một thành viên đã trở về chắc chắn người ấy sẽ càng thêm hiểu thêm yêu thương, trân quý những phút giây được ở bên Thầy, bên gia đình KCTL. Con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau, đôi khi vẫn cần thiết phải lùi một bước để tiến nhiều bước. Em không mong muốn sẽ có nhiều sự ra đi, chỉ hi vọng nếu có thì đó là "sự ra đi - để trở về".
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
anbich (14-11-2017),Diệu Hồng (11-11-2017),Hạnh An (17-11-2017),hoanlinh (14-11-2017),Hoasentrang (12-11-2017),HoaThai (24-11-2017),hoatuyet (18-12-2017),honglien (12-11-2017),Hương Nhu (13-11-2017),lê chí công (12-11-2017),LinhTâm (12-11-2017),manhcao277 (11-11-2017),manhtuongngo (11-11-2017),Mộc Lan (13-11-2017),Minh Toàn (11-11-2017),nangbanmai (13-11-2017),Nganpham (21-11-2017),nganuoc (23-11-2017),nguyenbinh82cm (11-11-2017),nguyenngochuyen205 (12-11-2017),NguyetQuangTu (22-11-2017),PhongThuyGia (14-11-2017),Phương Nam (13-11-2017),Tamhuongthien (12-11-2017),tamminh (22-11-2017),Thanh Bình (11-11-2017),Thanh Quang (13-11-2017),THANHTINH (13-11-2017),thànhtâm (19-11-2017),theoThầy (11-11-2017),Thien Nghia (11-11-2017),Thutrang (11-11-2017),Tieutrucxinh (11-11-2017),Trần Kim Cương (11-11-2017),trungthanh (20-11-2017),tuluyenthantam (21-11-2017),TuMinh (12-11-2017),Vidieu (11-11-2017),youme (12-11-2017),Đại Minh (22-11-2017)