Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Về Yên Tử 2017

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Gia Lai
    Bài viết
    35
    Cảm ơn!
    1,506
    Thanked 851 Times in 35 Posts

    Mặc định

    .
    Về Yên Tử: Tôi cũng chưa hiểu tại sao trong suy nghĩ của tôi lần này ba chữ Về Yên Tử cứ lởn vởn mãi trong đầu. Về Yên Tử đối với tôi lần này là lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ rõ nữa, bởi vì từ ngày tôi được theo Lớp KCTL, hàng năn cứ đến ngày đi Yên Tử do lớp KCTL tổ chưc là tôi lại được tham gia. Về Yên Tử lần này tôi thấy trong lòng phấn trấn hơn, nhưng lại thoải mái hơn nhiều, sau khi ở Yên Tử về côn sơn, đến khi vào Nhật Nguyệt Linh Đường tôi lại thấy lòng vui khó tả, tự hỏi bản thân sao mình lại vui thế nhỉ, sau đó tôi mới ngẩn người ra và ngộ ra nhiều điều trong đó có điều ngớ ngẩn nhất là điều: "Vì đây là ngôi nhà chung của mình mà! Mỗi khi đến Nhật Nguyệt Linh Đường gặp nhau tất cả lơn bé già trẻ đều phấn khởi đều coi nơi Nhật Nguyệt Linh Đường là nơi hội tụ của những người tốt, nơi anh em cùng tìm về với nhau để được sống đầm ấm bên nhau!

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranquang1510

    dangthanhha (21-11-2017),hoatuyet (18-12-2017),Hương Nhu (20-11-2017),manhcao277 (19-11-2017),Minh Toàn (19-11-2017),Nganpham (19-11-2017),nganuoc (19-11-2017),Ngô Minh Thành (20-11-2017),nguyenbinh82cm (20-11-2017),Phương Nam (21-11-2017),Thanh Quang (20-11-2017),theoThầy (19-11-2017),Thiền sư KM (21-11-2017),Thien Nghia (22-11-2017),Thutrang (20-11-2017),trungthanh (19-11-2017),TuMinh (21-11-2017),Vidieu (19-11-2017),youme (20-11-2017),Đại Minh (04-12-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •