Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Về Yên Tử 2017
Threaded View
-
09-11-2017, 16:44 #3
Cứ mỗi dịp thu về, tôi luôn mong được về Yên Tử, mà có lẽ không phải mình tôi, tất cả học trò vì được theo Thầy trở về nơi cội nguồn của Môn phái. Nhớ ngày nào lần đầu tiên được đi Yên Tử, tôi đi vẫn còn nhiều mơ hồ chưa hiểu hết những việc Thầy đã làm, chỉ biết rằng năm đó Thầy đi để "Sơ kết một năm chấn hưng Thiền phái". Tại Chủa Đồng năm ấy Thầy đã khấn :”… Cầu mong Tam Tổ kết nạp tất cả học trò của NQT trở thành Đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Thay mặt tất cả học trò chúng con xin hứa chấn hưng và chấn hưng bằng được thiền phái Trúc lâm Việt Nam”.
Đến nay, lời hứa của Thầy đã thành hiện thực, việc chấn hưng Thiền phái đã thành công, như Sư Tổ đã nói: “Thiền phái Trúc Lâm đã sang một trang vàng“. Những việc Thầy đã làm, khó có thể tưởng tượng được, chỉ biết rằng điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Chúng tôi hân hoan chúc mừng Thầy và cả ba học trò của Thầy đã trở thành Đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm.
Một năm đánh dấu sự kiện vô cùng đặc biệt tại Yên Tử!
Không những thế, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi Thầy tôi, mọi năm leo núi rất khó khăn, Thầy cứ cố vì chúng sinh, mỗi bước chân leo bậc cầu thang là Thầy đau chân lắm. Có năm Thầy ngồi lại đỉnh thiêng không lên được nữa, chưa kể Thầy phải mặc mấy áo ấm. Vậy mà, năm nay Thầy leo băng băng, không phải ngồi nghỉ nhiều, trên đỉnh thiêng học trò thì mũ khăn, áo rét kín mít, Thầy vẫn chỉ chiếc áo sơ mi mà không thấy hề hấn gì. Thầy khỏe, chúng tôi đều mừng, đều vui cả, sợ nhất là mỗi khi thấy Thầy nhăn nhó vì đau, vì mệt. Một sự thay đổi cực kỳ lớn, nguyên nhân vì sao thì mọi người tự tìm câu trả lời nhé!
Ngồi thiền tại Đỉnh thiêng Yên Tử
Hành hương Yên Tử trong thời tiết se lạnh thật tuyệt vời, nhưng mà năm nay gió to chưa từng thấy, những lần đi trời rét hơn mà tôi cũng không thấy gió to như vậy. Sau này, khi nghe Thầy giải thích chúng tôi mới hiểu cơn gió bất thường như thế, đúng là những sự việc xảy ra trong tâm linh kinh khủng hơn so với thế giới trần tục nhiều.
Ngồi thiền tại đỉnh thiêng, mặc cho gió thổi ào ào, tôi ngồi thiền với tư thế thoải mái nhất và tâm niệm xin Thầy được đi gặp mẹ và mời mẹ tôi về. Vừa tâm niệm tới đó tôi thấy rùng mình, rồi tôi mỉm cười vui vẻ, có lẽ vía tôi đã được gặp mẹ mình rồi chăng? Tiếng gió rít, tiếng trẻ con thỉng thoảng léo nhéo khiến tôi đôi khi hơi mất tập trung, có những lúc người tôi thì ấm, mà hai tay run lên. Nhưng có lúc cũng nhập thiền được, cảm giác như bồng bềnh tận hưởng những nguồn năng lượng âm áp linh thiêng từ núi rừng Yên Tử. Tuy tôi không có nhiều cảm nhận, nhưng tôi tin hôm nay tôi đã gặp mẹ mình.
Chụp ảnh kỷ niệm tại Chùa Đồng
Mỗi năm một cảm xúc, chuyến đi năm nay tôi cũng thấy nhiều suy nghĩ, tôi còn phải phấn đấu nhiều nhiều lắm trên con đường tu luyện. Có những điều không may mắn đến với mình, có lẽ cuộc sống còn nhiều thử thách, tôi vẫn cố gắng với niềm tin tuyệt đối với KCTL, dù chậm chạm nhưng sẽ hết sức mình vì bên cạnh tôi luôn có Thầy và các đồng môn yêu quý!
Lời dặn của Sư Tổ năm nào vẫn còn vang mãi luôn nhắc nhở chúng tôi:
“Đã bỏ công ra LÀM thì LÀM sao cho xứng đáng với chữ LÀM.
Đã bỏ công ra TU thì phải TU cho đúng là TU”
Con xin được Tạ ơn Thầy! Tạ ơn Tam Tổ!
/Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
anbich (14-11-2017),bần tăng (20-11-2017),dangthanhha (21-11-2017),Diệu Hồng (12-11-2017),Dungnph (12-11-2017),Hanhthong (16-11-2017),Hạnh An (17-11-2017),hoanlinh (10-11-2017),hoatran (10-11-2017),hoatuyet (18-12-2017),huongtamlinh (11-11-2017),Hương Nhu (13-11-2017),july (15-11-2017),Lam (14-11-2017),LinhTâm (10-11-2017),manhtuongngo (11-11-2017),Mùa Xuân Đến (16-11-2017),Mộc Lan (15-11-2017),Minh Toàn (11-11-2017),nangbanmai (14-11-2017),Nganpham (13-11-2017),nganuoc (19-11-2017),nguyenbinh82cm (10-11-2017),Phương Nam (21-11-2017),Thanh Bình (12-11-2017),Thanh Quang (13-11-2017),Thanhduong (11-11-2017),thanhngoc (12-11-2017),THANHTINH (13-11-2017),thanhvinh (13-11-2017),theoThầy (10-11-2017),Thiền sư KM (21-11-2017),Thien Nghia (10-11-2017),Thutrang (11-11-2017),Tieutrucxinh (11-11-2017),tranquang1510 (18-11-2017),Trần Kim Cương (12-11-2017),trungthanh (12-11-2017),tuluyenthantam (12-11-2017),Vidieu (11-11-2017),youme (10-11-2017),Đại Minh (13-11-2017)