Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
29-06-2017, 23:28 #1
Mẹ tôi được Thầy chữa bệnh đau chân
.
Từ cuối năm ngoái mẹ tôi bắt đầu có dấu hiệu đau khớp đầu gối bên trái, đầu gối sưng to và đi lại khá khó khăn. Một lần mẹ tôi ra Hà Nội nên tôi xin phép đưa mẹ qua nhà anh Hocdao nhờ anh chữa giúp cho mẹ tôi, sau lần anh chữa mẹ tôi đã đỡ và đi lại bình thường. Tôi dặn mẹ tôi chịu khó tập thiền để bệnh nhanh khỏi và ổn định trở lại.
Đến dịp mấy tháng gần đây đầu gối của mẹ tôi lại có dấu hiệu đau trở lại, đi lại khó khăn và mẹ tôi rất đau. Mỗi lần về quê tôi đều bảo mẹ ngồi thiền rồi tôi ngồi đằng sau chữa cho mẹ, tôi sử dụng phương pháp chữa bệnh bằng tình thương để chữa bệnh cho mẹ tôi. Tôi bảo mẹ ngồi thiền nhắm mắt lại và tôi bắt đầu tâm niệm:
- Mời Hiền Vương LB về chữa bệnh cho mẹ của con.
- Xin mời HLHĐ về, HLHĐ đi vào trong cơ thể, hai ống thần TQ đi từ HL ra hai cánh tay, hai đầu Ống thần TQ có hai giác hút đi ra hai lòng bàn tay, đặt hai lòng bàn tay vào đầu gối của mẹ tôi.
- Tôi tâm niệm hút độc khí, bệnh khí ở vùng đầu gối đi vào bên trong HLHĐ.
- Tôi thấy hai cánh tây khí lạnh buốt, khí lạnh chạy dọc từ hai bàn tay lên cánh tay. Đến khi thấy vùng bệnh và lòng bàn tay nhẹ hơn, tôi tâm niệm mời dòng nước VTCL về, tôi tâm niệm:
- Xin dòng nước VTCL xoáy thật mạnh vào vùng đầu gối, giúp làm sạch vùng đầu gối, đẩy độc khí bệnh khí, kết tụ khí xấu, dị vật ở vùng đầu gối ra ngoài.
Sau đó tôi sử dụng phương pháp năng lượng tình thương để chữa bệnh cho mẹ, tôi tâm niệm:
- Sau đó tôi sử dụng phương pháp: Dùng năng lượng tình thương để chữa bệnh cho mẹ tôi, tôi vẫn đặt tay ở sau gáy của mẹ tôi và tâm niệm:
- Năng lượng tình thương hiển hiện trong ta
- Năng lượng tình thương tràn ngập tim ta
- Năng lượng tình thương từ trái tim ta
- Từ trái tim ta, dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh vào cơ thể bệnh nhân, dồn mạnh vào vùng bệnh của bệnh nhân..
- Giúp bệnh nhân chữa bệnh.
- Giúp bệnh nhân chữa bệnh.
- Giúp bệnh nhân khỏi bệnh.
Trong quá trình tôi chữa bệnh, tôi dặn mẹ từ trước là tâm niệm: “Con xin mời Thầy về chữa bệnh cho con, con xin mời Thầy về chữa bệnh cho con,..” để tăng hiệu quả trong quá trình chữa bệnh.
Sau 1-2 lần chữa cho mẹ, mẹ tôi cũng thấy đỡ hơn một chút nhưng sau một thời gian ngắn mẹ tôi lại đau trở lại. Một phần do năng lượng của tôi chưa nhiều để chữa được cho mẹ, một phần do mẹ tôi thường hay phải đi lại nhiều nên đầu gối lại càng đau hơn.
Vào ngày 7/6-8/6/2017 Thầy vào Thanh Hóa làm việc, chúng tôi được biết lịch làm việc của Thầy nên bố mẹ tôi đã gọi điện cho Thầy, mong muốn được lên chơi với Thầy tại nhà bác Tuân – anh Thanh Quang và nhờ Thầy chữa bệnh đau chân. Hai ngày bố mẹ tôi cùng gia đình anh Thanh Quang chơi với Thầy và các anh chị rất vui vẻ, biết là Thầy và các anh chị về chơi cũng rất nhiều việc nên bố mẹ tôi cũng không dám xin Thầy để nhờ Thầy chữa bệnh, bố mẹ tôi nghĩ chắc để dịp khác nhờ Thầy sau. Khi mọi người chuẩn bị ra về tiễn Thầy và các anh chị đi làm việc tại Nông Cống, Thầy bắt tay và chào bố mẹ tôi, Thầy bảo với bố mẹ tôi rằng: Thầy đã chữa bệnh ở chân cho mẹ tôi rồi đấy, mẹ tôi cứ yên tâm, bố mẹ tôi rất bất ngờ và xúc động cảm ơn Thầy. Thầy là thế đấy, Thầy vẫn biết việc gì Thầy cần làm thì Thầy cứ âm thầm làm. Từ hôm được Thầy chữa bệnh, chân mẹ tôi đã đỡ hơn, không còn đau như trước. Tuy nhiên do gia đình chúng tôi vừa có việc nên mẹ tôi phải đi lại rất nhiều, nên tôi vẫn động viên mẹ chịu khó tập thiền để bệnh được khỏi hẳn. Con xin bố mẹ con và gia đình cảm ơn Thầy luôn dành tình cảm cho các gia đình ở Thanh Hóa nói chung và gia đình con nói riêng.
/View more the latest threads:
- Chữa đau khớp ngón chân cái bên phải cho con...
- KCTL chữa ngón chân cái bị gập lại
- Bị bàn đá rơi vào chân, KCTL chữa vết thương...
- KCTL chữa bệnh đau lưng.
- KCTL chữa bệnh viêm khớp thái dương hàm
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau cổ vai gáy
- Chữa bệnh đau đốt sống lưng
- Chữa bệnh giãn cơ chân cho cháu trai
- KCTL chữa bệnh đau lưng
- Chữa bệnh đau cổ vai gáy P1
Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 30-06-2017 lúc 13:15.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (30-06-2017),dangthanhha (02-11-2017),haixuyentb (31-10-2017),Hùng Hiên (02-07-2017),hoatran (30-06-2017),hoatuyet (10-07-2017),lê chí công (01-11-2017),Lê Minh (30-06-2017),manhcao277 (30-06-2017),Mộc Lan (31-10-2017),Minh Toàn (30-06-2017),newebook (30-06-2017),Nganpham (30-06-2017),nganuoc (31-10-2017),Ngô Minh Thành (30-06-2017),nguyenbinh82cm (30-06-2017),NguyetQuangTu (30-06-2017),PhongThuyGia (31-10-2017),Phương Nam (12-07-2017),tanrau (02-09-2017),THANHTINH (30-06-2017),thanhvinh (03-07-2017),theoThầy (30-06-2017),Thien Nghia (01-11-2017),ThienTruong (02-07-2017),Thutrang (30-06-2017),Trần Kim Cương (30-06-2017),trungthanh (30-06-2017),tuluyenthantam (01-07-2017),TuMinh (01-07-2017),Vidieu (30-06-2017),xuangiang14 (02-11-2017),youme (30-06-2017),Đại Minh (30-06-2017)