Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Kỉ niệm về Yên Tử

    Nhận Thông báo “Hành hương về Yên Tử 2017” mà lòng tôi mong ngóng, xốn xang (chắc hẳn rất nhiều đồng môn có thể chia sẻ cảm giác này cùng tôi). Kể từ lần đầu được theo Thầy đi Yên Tử, thấm thoắt đã 7 năm trôi qua. Vậy mà những ký ức, ấn tượng của tôi về Yên Tử cách đây 7 năm vẫn như còn nguyên vẹn, vẫn như mới ngày nào.

    Những trải nghiệm quý giá ấy đong đầy và tái hiện trong tâm trí tôi khiến cho tôi càng mong đến ngày được quay trở lại Yên Tử cùng Thầy và các đồng môn trong Gia đình KCTL.

    Tôi nhớ, có một lần sát ngày đi Yên Tử, thông tin về cơn bão rất lớn đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh liên tục cập nhật. Ngày đó, tôi đang làm việc cùng với traitimdungcam (khi đó, traitimdungcam chưa theo Thầy), em ấy cứ lo lắng hỏi tôi, chị ơi, Thầy vẫn tổ chức đi Yên Tử hả chị? Bão như thế, hay chị nói với Thầy đừng đi, chị ơi hay chị cũng đừng đi, em lo lắm… Vậy mà tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì về bão, vẫn hớn hở chờ đón ngày được đi Yên Tử. Ngày ấy mới biết và theo Thầy được có vài tháng, cũng chưa hiểu và chứng kiến nhiều việc “kỳ lạ” và “bất thường” khi đi cùng Thầy nhiều như bây giờ, ấy vậy mà tôi có một niềm tin mãnh liệt là sẽ chẳng sao cả dù có bão gió thế nào và thế nào thì tôi cũng sẽ đi Yên Tử.

    30/9/2011, Thầy và một số anh chị em có việc về Quảng Ninh trước, theo thông tin cập nhật thì mưa gió rất to và xe đi đúng vào tâm bão. Sớm hôm sau, đoàn của chúng tôi đi sau, mưa cứ nhỏ dần, nhỏ dần và đến nơi thì trời còn hửng nắng lên nữa. Bão đã tan đi và không khí thật trong lành, dịu mát… Ôi thật là khó tin nhưng đó là sự thật.

    Yên Tử 2011 là sự kiện đặc biệt và không thể quên đối với cá nhân tôi nhưng đối với môn phái thì đó là một dấu mốc vô cùng quan trọng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

    Tối 1/10/2011, Thầy cho chúng tôi ngồi vòng tròn và tập một trận pháp: “Định Pháp Vô Minh trận”. Thầy cho gọi tất cả các vía của những người theo Thiền phái Trúc Lâm về hội tụ để cùng tập trận. Trận pháp này rất đặc biệt, tại đây, tất cả các đệ tử của Thiền phái Trúc lâm Việt Nam cùng phát năng lượng để xây dựng lên TRÚC LÂM BẢO THÁP. Cho đến giờ, đây vẫn là trận pháp ấn tượng nhất, cảm nhận rõ ràng và sâu sắc nhất của tôi. Ngay khi vào trận, lời Thầy hô đến đâu, tôi cảm nhận rõ ràng đến đó, những hình ảnh cứ dần hiện ra khi tất cả tập trung phát năng lượng xây lên Trúc Lâm Bảo Tháp, tôi thấy rất rõ hình ảnh ngôi tháp cứ nở to ra, cao dần lên và choán ngợp toàn bộ không gian của núi rừng Yên Tử. Sau khi Bảo Tháp hình thành, tôi thấy có lá cờ (có hình chữ Vạn) bay phấp phới trên đỉnh Tháp. Khi Thầy hô “Trúc Lâm Bảo Kiếm” xuất hiện và thanh lọc và loại bỏ những người không phù hợp với Môn phái, tôi nhìn thấy rất rõ Thanh kiếm bay và xoay liên tục trong không gian, một cảm nhận rất nghiêm trang và có phần hồi hộp. Chỉ có những người có trái tim trong sáng mới được giữ lại trong Môn phái. Không khí này kéo dài một thời gian, sau đó là một cảm nhận rất nhẹ nhõm và thanh thoát. Khi Thầy mời các Sư Tổ về, tôi thấy bóng Thầy bay lên đỉnh Tháp rất nhanh, tự nhiên người tôi chới với, và cảm nhận cả cơ thể cứ nở to dần ra, cứ thế hai tay tôi giơ lên cao và giang rộng hai cánh tay không hạ xuống được, tôi có cảm giác cơ thể mình nở to bằng cả cái nhà 2 tầng nơi chúng tôi ngồi thiền. Một cảm giác xúc động không kiểm soát được và tôi bật khóc nức nở, dù rất cố gắng kiềm chế nhưng tôi khóc ngày một to hơn. Xung quanh tôi cũng có thêm một vài tiếng khóc… Lúc này Thầy cũng đã hô kết thúc trận, mà hai tay tôi không hạ xuống được, người thì vẫn cảm giác căng phồng và nở rộng như vậy. Rất may, Thầy đã đến và đặt tay vào đầu tôi, giúp đưa tôi trở về trạng thái cơ thể cân bằng và bình thường trở lại… Có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được những hình ảnh và cảm nhận đó, nó đã ghi sâu vào não và khắc sâu trong trái tim tôi từ giây phút đó rồi.



    Thầy cho biết, sự kiện này chỉ xảy ra duy nhất một lần, nó sẽ không bao giờ lặp lại nữa và nó có tầm quan trọng lịch sử đối với Thiền phái Trúc lâm Việt Nam.

    Sau khi tất cả ổn định lại, anh Hocdao nói với Thầy: Sư tổ Huyền Quang tặng chúng ta một bài thơ:

    “Yên Tử đã linh lại thêm linh
    Phật kỳ soi rọi khắp chúng sinh
    Các con đồng lòng xây bảo tháp
    Thiền phái từ nay sẽ hưng vinh


    Rồi Thầy nói: Sư tổ Huyền Quang đã tặng thơ chúng ta. Mọi người làm thơ tặng lại Sư tổ đi nào. Thầy trò chúng tôi ngồi quây quần với nhau chuyện trò và làm thơ… Các vía “thơ” đã hoạt động hết công suất để có thể đáp lại tấm lòng Sư Tổ.

    Tôi cũng đã gửi tất cả tấm lòng mình qua những vần thơ:

    Chúng con đã biết nhiệm vụ mình
    Kết đoàn để Thiền phái hưng vinh
    Một lòng quyết tâm tu luyện tốt
    Trọn đời, trọn đạo, vị chúng sinh!”


    Rất nhiều anh chị em cũng đã làm thơ và cùng đọc lên chia sẻ với mọi người…

    Hôm sau, trên đường xuống núi, chúng tôi được nghe Thầy đọc cho hai bài thơ rất ý nghĩa:

    “Chín tiếng ba hồi chuông ngân vang
    Từ Chùa Đồng trấn động không gian
    Tiếng Chuông báo tiệp hưng thiền phái
    Quang ĐẠI PHẬT KỲ, độ chúng sinh”.

    ---
    “Người đi Yên Tử cầu xin
    Ta đi Yên Tử để tìm đường tu
    Non thiêng tràn ngập sương mù
    Tim ta phát sáng, đường tu đây rồi”



    Rất nhiều bài học, rất nhiều trải nghiệm và kỷ niệm, đến khi kết thúc hành trình, chúng tôi lại được “tắm” tại Suối Giải Oan để thanh lọc cơ thể và chữa bệnh… Cũng sẽ là một kỷ niệm mãi mãi không thể quên đối với tôi và các anh chị em đồng môn…

    Chúng tôi thầm tạ ơn Tam Tổ, tạ ơn Thầy đã dẫn dắt chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội được luyện tu theo con đường mà các Sư Tổ và Thầy đã dầy công tạo dựng!

    Hành trình Yên Tử 2011 đóng lại và dư âm còn vang vọng trong tôi mãi đến bây giờ. 7 năm đã qua, Thầy trò chúng tôi lại sắp có dịp trở lại nơi ấy, những ký ức ùa về và cảm giác mong ngóng lại đong đầy!!!

    Hẹn gặp lại Thầy và các đồng môn tại nơi ấy, Yên Tử 2017 đang đón chờ!

    TTX.
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (31-10-2017),dangthanhha (02-11-2017),Diệu Hồng (30-10-2017),hagiangtptn (31-10-2017),haixuyentb (30-10-2017),Hanhthong (31-10-2017),Hạnh An (31-10-2017),hoanlinh (30-10-2017),hoatran (06-11-2017),hocdao (02-11-2017),honglien (31-10-2017),Hương Nhu (31-10-2017),KhanhChi (31-10-2017),lê chí công (30-10-2017),Lê Minh (05-11-2017),Lobbyvietnam (31-10-2017),manhtuongngo (30-10-2017),Mộc Lan (31-10-2017),Minh Toàn (31-10-2017),nangbanmai (01-11-2017),nganuoc (31-10-2017),Ngô Minh Thành (31-10-2017),nguyenbinh82cm (31-10-2017),NguyetQuangTu (02-11-2017),PhongThuyGia (31-10-2017),Phương Nam (31-10-2017),tamminh (07-11-2017),THANHTINH (07-11-2017),thanhvinh (06-11-2017),theoThầy (31-10-2017),Thutrang (31-10-2017),tiendung23680 (31-10-2017),Trần Kim Cương (31-10-2017),trungthanh (30-10-2017),Vidieu (01-11-2017),xuangiang14 (02-11-2017),youme (30-10-2017),ĐINHQUANG HIỆP (31-10-2017)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định

    Nhận được thông báo về chuyến đi dã ngoại của lớp Khí công Tâm linh tổ chức đưa mọi người hành hương về Yên Tử vào hai ngày 4 và 5/11/2017 tới, lòng tôi lại háo hức để được trở về nơi cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được gặp Thầy, Cô cùng các anh chị, bạn bè đồng môn. Đây là lần thứ 3 tôi được về Yên Tử, mỗi chuyến đi lại cho tôi những kỷ niệm đẹp, thêm niềm tin về Thầy, về môn phái để cố gắng tu luyện thật tốt. Tôi vẫn còn nhớ bài thơ Thầy tặng gia đình tôi:
    “Thầy không chỉ chúc riêng con
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non
    Bố, mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn”

    Chuyến đi Yên Tử 2016

    Từ lúc nhận được lịch của chuyến đi, mỗi tối tôi cùng vợ tập thiền bài “Vạn pháp Yên Tử phù vân trận ”, đợt này mỗi khi tôi chuẩn bị tập thì vùng đầu đã có cảm giác lăn tăn như có một trận khí của Thầy đang chờ sẵn vậy. Tôi cùng vợ lại cùng tâm niệm xuất vía để thiền. Tôi nhập thiền ngay sau đó trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương cùng với tiếng hô của Thầy. Đến khi Thầy hô “Mỗi một người hãy tự nguyện, mỗi học trò của NQT hãy tự nguyện, hóa thân, hóa thân để trở thành một cây trúc của núi rừng Yên Tử, để từ nay trở đi, dù chúng ta ở bất kỳ nơi đâu cũng đều được nuôi dưỡng bằng linh khí của núi rừng Yên Tử. Giông bão …” thì tôi liền tâm niệm được hóa thân thành cây trúc của núi rừng Yên Tử. Kết thúc bài tâm trạng vui vẻ, sáng khoái, cơ thể thật dễ chịu và hiệu ứng lăn tăn vùng bách hội của tôi vẫn còn.
    Do đặc thù công việc thường xuyên công tác đột xuất, nên khi có lịch trở về Yên Tử, tôi luôn tâm niệm câu thần chú “Con tâm niệm xin Thầy, các vị bề trên cho con được trở về Yên Tử trong dịp tới…” giống như những lần trước để được trở về gặp Thầy và đoàn tụ cùng mọi người.
    Hành trình Yên Tử 2017 sắp đến, đó là niềm vui, niềm tự hào của chúng tôi được trở về nơi cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, chuyến đi ấy chưa diễn ra nhưng chắc chắn sẽ là một chuyến đi đầy dấu ấn, sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp, câu chuyện hay và bài học mới cho chúng tôi. Chỉ còn 4 ngày nữa chúng con lại được trở lại nơi ấy, những ký ức của những năm trước lại hiện về!!!
    Hẹn gặp lại Thầy và các đồng môn tại nơi ấy.

  4. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (02-11-2017),dangthanhha (03-11-2017),hoatran (06-11-2017),hocdao (02-11-2017),Hương Nhu (03-11-2017),kimchi (03-11-2017),Lê Minh (05-11-2017),Lobbyvietnam (02-11-2017),manhcao277 (02-11-2017),Minh Toàn (02-11-2017),nganuoc (06-11-2017),phan thanh mai (03-11-2017),PhongThuyGia (03-11-2017),Tamhuongthien (02-11-2017),THANHTINH (07-11-2017),thanhvinh (06-11-2017),theoThầy (02-11-2017),Thien Nghia (04-11-2017),Tieutrucxinh (11-11-2017),Vidieu (07-11-2017),youme (03-11-2017),Đại Minh (02-11-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •