Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Chữa bệnh viêm da cho bé

    Vừa qua bé nhà ĐQH bị viêm da, bé bị ngay tại vùng gò má bên phải. Lúc đầu vùng da bé nhìn như bị cào xước, hỏi Bà ngoài thì bà bảo bé bị em trai cào. Tuy nhiên hôm sau vùng da bé bắt đầu bị mọng nước, ĐQH đã bôi thuốc mỡ Skinbibi cho bé. Mọi lần khi bé bị viêm da ĐQH hay bôi thuốc mỡ cho bé là khỏi. Nhưng đợt này ĐQH đã bôi cho bé hai lần mà không thấy vùng da khô lại, mà lại có hiện tượng lan rộng sang mi mắt và sang cả tai. ĐQH đến tối đi làm về kiểm tra thì thấy có vẻ không ổn, bé chạy đi soi gương, sau đó bé bảo bố ơi chữa cho con đi. ĐQH bảo rồi tý nữa bố sẽ chữa cho con, ăn cơm tối xong ĐQH tranh thủ chữa bệnh cho bé như sau:
    - ĐQH tâm niệm con xin Thầy xin bề trên giúp cho con, chữa bệnh cho cháu.
    - ĐQH tâm niệm dùng năng lượng từ BTAS đi vào vùng bệnh phá vỡ kết cấu vùng bệnh. Giải tỏa hết khí tụ, khí xấu, năng lượng xấu ở vùng bệnh thoát ra ngoài cơ thể.
    - Sau đó ĐQH tâm niệm xin dung dịch phù hợp từ bình nước VTCL đi vào tẩy rửa vùng bệnh.
    - Tiếp sau đó ĐQH tâm niệm dùng HLHĐ và OTTQ để hút toàn bộ chất độc, chất dịch dư thừa, khí xấu, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu thoát ra khỏi vùng bệnh.
    - ĐQH tâm niệm LQĐC chiếu những tia năng lượng vào vùng da khắc phục, hoàn thiện vùng bệnh
    - Cuối cùng ĐQH tâm niệm xin Thầy một loại thuốc mỡ có tính năng diệt khuẩn hoàn thiện vết thương bôi vào vùng da mặt.
    Kết thúc chữa bệnh ĐQH chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên…
    Sau khi chữa bệnh xong khi ĐQH nhấc tay ra thì thấy vùng má của bé giảm ửng đỏ rõ rệt. Đến sáng ngày hôm sau thì vùng má đã khô lại đến tối về thì vùng má đã khô hẳn. ĐQH hỏi con thế con khỏi chưa, bé bảo con khỏi rồi. Các bạn sang chơi hỏi chị bôi gì mà má chị đã khỏi, bé lôi bạn ra hành lang nói nhỏ chị được bố chị đặt tay vào chữa cho đó. Tuy là việc nhỏ, nhưng lúc nghe bé nói nhỏ với bạn như thế trong trái tim ĐQH chợt có một cảm giác hạnh phúc trào dâng thật khó tả…

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (31-10-2017),dangthanhha (02-11-2017),Diệu Hồng (01-11-2017),haixuyentb (30-10-2017),Hanhthong (31-10-2017),Hoasentrang (01-11-2017),Hương Nhu (31-10-2017),lê chí công (30-10-2017),manhcao277 (31-10-2017),manhtuongngo (31-10-2017),Mộc Lan (31-10-2017),Minh Toàn (31-10-2017),Nganpham (05-11-2017),nganuoc (31-10-2017),Ngô Minh Thành (01-11-2017),Nghệ Linh (01-11-2017),Ngoạn Hiền (01-11-2017),nguyenbinh82cm (31-10-2017),PhongThuyGia (31-10-2017),Phương Nam (31-10-2017),THANHTINH (07-11-2017),theoThầy (31-10-2017),thu (02-11-2017),tiendung23680 (31-10-2017),Trần Kim Cương (31-10-2017),trungthanh (31-10-2017),Vidieu (31-10-2017),xuangiang14 (30-10-2017),youme (30-10-2017),Đại Minh (04-12-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •