Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định Tôi tập chữa bệnh

    Tôi tập chữa bệnh:
    Tôi cũng như nhiều người khác rất mong muốn được chữa bệnh nhưng chữa làm sao để có hiệu quả thì rất khó, nhưng mỗi lần chữa thấy người bệnh cảm nhận được thấy đỡ thì rất là vui và tự tin hơn .
    Cách đây khoảng 1 tháng nhà ngoại bên mẹ tôi có giỗ lại đúng vào ngày chủ nhật nên anh em con cháu về cũng khá đông đủ.
    Sau khi mọi người ăn uống xong ra ngôi uống nước tôi có hỏi chuyện anh nhà bác nói là anh nhưng đã gần 60t rồi. Tôi mới hỏi về tình hình sức khỏe của anh dạo này thế nào
    Anh nói: sức khỏe tốt lên rất nhiều rồi còn tay trái là khó cử động thôi
    Tôi nói : anh ra đây em chữa thử xem sao …
    Câu chuyện bắt đầu : là vào đầu tháng 3 dương lịch vừa rồi anh cấp cứu nằm ở bệnh viện 103. Nằm gần 1 tuần vẫn mê man kêu buốt đầu, dùng kể cả những loại thuốc giảm đau liều cao nhưng vẫn không thấy đỡ, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu cũng nghĩ đến vấn đề xấu nhất …Khi biết được tin tôi có vào thăm anh . Đúng vào thời gian đó tôi chuẩn bị lấy vợ nếu anh có … thì đám cưới tôi cũng sẽ mất vui.
    Cũng may là anh đã không sao
    Khi tôi vào thì anh đang nằm ở phòng cấp cứu , việc vào thăm là rất hạn chế
    Theo quy định là chỉ người nào có áo vàng mới được vào , mà một nhà chỉ có 1 người lên muốn vào phải từng người vào một và thời gian cũng không được lâu
    Tôi vào đâu tiên anh vẫn nằm trên giường mê man ôm đầu kêu đau dù đã dùng liên tục thuốc giảm đau liều cao nhưng vẫn không đỡ.
    Vì thời gian vào thăm có hạn nên bước vào phòng là tôi đã bật bài thanh khí ngay .
    Tâm niệm xin mời HVLB xin Thầy về giúp đỡ.
    Đầu tiên là: Mời Lệnh Bài HV xin Thầy giúp đỡ , căn cứ theo biểu hiện và tình trạng của bệnh nhân để xin Thầy, xin LB phác đồ điều trị…
    Vì anh bị đau vùng đầu nên tôi xin thuốc giảm đau….
    Tôi biết vào bệnh viện khí rất là xấu nhất là khu vực cấp cứu nữa nhưng biết năng lực có hạn . Tôi chỉ xin Thầy cho phép quét khi xấu phòng của anh nằm, xin Thầy cho con cảm nhận thật rõ là LQNN về quay thật nhanh xoáy thật mạnh vào giữa lòng bàn tay
    LNQ bên tay phải – LNQ bên tay trái ,LQNN kết hợp với LQC quét hết khí độc khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi gian phòng.
    Tôi thì cũng không rõ là mình đã mời được LBHV, mời được LQNN hay không nhưng tôi chỉ biết mình phải làm điều gì đó cho anh và tôi tin rằng Thầy và các vị bề trên đã giúp đỡ vì anh là người tốt.
    Tôi nắm tay anh hỏi anh có nhận ra em không, tôi thấy anh khe gật đầu, tôi động viên , anh cứ nghỉ ngơi đừng xuy nghĩ gì nhiều ,anh cứ yên tâm anh sẽ sớm khỏi bệnh,
    Tiếp theo là: Mời Hồ Lô Hút Độc , xin HLHĐ đi vào trong cơ thể, từ HLHĐ hai ống thần Thanh Quang đi vào hai tay, ở đầu hai ống thần Thanh Quang hai giác hút đi thẳng vào vùng bệnh hút toàn bộ độc khí bệnh khí, kết tụ khí xấu vào bên trong HLHĐ.
    Khi nắm tay anh tôi đã tâm niệm xin Thầy cho phép con được hút tất cả bệnh khí độc khí,kết tụ khí xấu, năng lượng xấu hút thật hết vào trong cơ thể , hút thật hết vào trong hồ lô.
    Tôi chỉ biết dùng tất cả nl tình thương của mình để chữa bệnh cho anh

    Còn nữa
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    bần tăng (31-10-2017),haixuyentb (31-10-2017),Hương Nhu (01-11-2017),Lobbyvietnam (01-11-2017),Mộc Lan (31-10-2017),Minh Toàn (31-10-2017),Nganpham (01-11-2017),nganuoc (31-10-2017),Ngô Minh Thành (01-11-2017),nguyenbinh82cm (31-10-2017),NguyetQuangTu (02-11-2017),PhongThuyGia (31-10-2017),Phương Nam (01-11-2017),tamminh (31-10-2017),THANHTINH (07-11-2017),thanhvinh (06-11-2017),theoThầy (31-10-2017),Thien Nghia (01-11-2017),tinhtamtuluyen (02-11-2017),Trần Kim Cương (31-10-2017),xuangiang14 (02-11-2017),youme (31-10-2017),ĐINHQUANG HIỆP (31-10-2017)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •